The Forest of Love: Phim tâm lý tội phạm ghê rợn hơn cả Joker, chống chỉ định người "yếu bóng vía"

Ruan Yuu, Theo Helino 15:55 15/10/2019

Khán giả sau khi xem xong The Forest of Love sẽ bị ám ảnh không chỉ bởi tâm lý biến thái của nhân vật, mà còn bởi những pha máu me tới rùng mình.

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim)

The Forest of Love (Khu Rừng Tình Yêu) là một tác phẩm trinh thám pha kinh dị của đạo diễn đa tài Sono Sion. Phim kể về mối quan hệ chằng chịt giữa các nhân vật trong phim, sự kết nối giữa những tình tiết, khắc hoạ chân thực một xã hội mục nát dưới sức tàn phá đủ mọi thứ tệ nạn đáng kinh tởm nhất.

1. "Căng não" suốt 150 phút

Cho dù khán giả có yêu thích dòng phim này hay không, The Forest of Love nhất định vẫn sẽ để lại một ấn tượng mạnh cho khán giả nhờ một cốt truyện không thể ngờ tới. Bộ phim mở đầu bằng một điểm tin chiếu trên tivi, nói về một vụ án mạng xảy ra trong khu rừng rậm nọ, cướp đi sinh mạng của một cô gái. Bộ phim có nước màu tăm tối từ đầu cho tới cuối, góc quay chao đảo đầy run rẩy chứng minh đây thật sự là dòng phim tâm lý kinh dị rất khó xem.

The Forest of Love: Phim tâm lý tội phạm ghê rợn hơn cả Joker, chống chỉ định người yếu bóng vía - Ảnh 1.

The Forest of Love kể về những cậu thanh niên độc thân vui tính, có chung chí hướng tạo ra một bộ phim "để đời" và giật được giải từ Liên hoan phim PIA. Mục tiêu này đưa đám bạn của Shin (Mitsushima Shinnosuke) tiếp cận hai cô gái Taeko (Hinami Kyoko) và Mitsuko (Kamataki Eri). Tình cờ, những chàng trai nhận ra mối quan hệ rắc rối trong quá khứ của Taeko và Mitsuko, cùng với gã đàn ông đào hoa Murata Joe (Shiina Kippei) có thể giúp họ dựng nên một bộ phim ăn khách. Vậy là, bọn họ cùng tụ họp lại với nhau, hướng tới mục đích cuối cùng là hoàn thiện một bộ phim. Cũng từ đây, câu chuyện kinh hoàng bắt đầu.

The Forest of Love: Phim tâm lý tội phạm ghê rợn hơn cả Joker, chống chỉ định người yếu bóng vía - Ảnh 2.

2. Tình tiết gay cấn, hình ảnh ám ảnh

Ngoài nội dung bóc tách trần trụi những tội ác kinh hoàng nhất, The Forest of Love còn được đạo diễn và biên kịch trau chuốt đến từng chi tiết, khiến bầu không khí của bộ phim luôn căng thẳng và gay cấn từ đầu tới cuối.

The Forest of Love: Phim tâm lý tội phạm ghê rợn hơn cả Joker, chống chỉ định người yếu bóng vía - Ảnh 3.

Đặc biệt, sự phóng đại các cảnh quan trọng góp phần khiến chi tiết đó in sâu trong tâm trí khán giả. Đó chính là hai chiếc gậy kích điện - nỗi kinh hoàng của mọi nạn nhân trong phim. Đó cũng là cơ thể đầy thương tích của Taeko và Mitsuko, nhưng hai cô gái vẫn mù quáng phục tùng Murata. Đó còn là những lời nói tỉnh bơ của Murata khi hướng dẫn đám thanh niên trẻ cách xử lý một cái xác bằng các từ ngữ đầy chuyên nghiệp.

The Forest of Love: Phim tâm lý tội phạm ghê rợn hơn cả Joker, chống chỉ định người yếu bóng vía - Ảnh 4.

Không chỉ vậy, nhà làm phim đặc biệt muốn màu đỏ của máu trở thành một nỗi ám ảnh cho khán giả. Nếu như không quen với phim kinh dị, khán giả nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu và muốn tua ngay qua cảnh ghê rợn này.

3. Dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng

Để cho một bộ phim dài 150 phút lôi kéo khán giả từ đầu tới cuối, không thể không kể công của dàn diễn viên. Các nữ diễn viên trẻ có ngoại hình sáng, biểu cảm tốt của những bệnh nhân tâm lý, đó chính là tia hi vọng cho thấy tài năng cần được khai phá. Bên cạnh đó, hai nam phụ là Murata và Shin cũng là những diễn viên "gạo cội" trong làng phim Nhật. Họ đã thành công dẫn dắt đàn em nhập tâm vào một bộ phim có độ khó tương đối này.

The Forest of Love: Phim tâm lý tội phạm ghê rợn hơn cả Joker, chống chỉ định người yếu bóng vía - Ảnh 5.
The Forest of Love: Phim tâm lý tội phạm ghê rợn hơn cả Joker, chống chỉ định người yếu bóng vía - Ảnh 6.

Chắc chắn Hinami Kyoko và Kamataki Eri đã hi sinh rất nhiều cho The Forest of Love. Mặc dù là người mẫu gravue (chuyên chụp ảnh nóng, bikini) đi chăng nữa, nhưng việc để lộ cả nửa thân thể không mảnh vải che thân cho thấy sự dũng cảm và "kính nghiệp" của hai nữ diễn viên trẻ tuổi.

The Forest of Love là một bộ phim tương đối ổn, nhưng lại không dễ xem. Một bộ phận khán giả có thể cảm thấy thật khó khăn để bắt kịp mạch truyện trong khoảng 40 phút đầu của phim, nhưng nếu cố gắng theo dõi, bạn sẽ vô cùng thoả mãn khi những câu hỏi đều được giải đáp. Mặc là phim có giới hạn độ tuổi dưới 18 tuổi, nhưng vẫn cần cảnh báo những cảnh quan hệ thể xác trần trụi, cảnh xử lý xác chết,... sẽ dễ dàng khiến những người xem trưởng thành cũng phải nổi cả da gà.

Trailer The Forest of Love (Khu Rừng Tình Yêu)

The Forest of Love được chiếu trên Netflix kể từ ngày 11/10/2019.

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn xem The Forest of Love không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.