The Angry Birds Movie - Giận quá hoá vui

Thanh Trần, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 11/05/2016

Tức giận chưa chắc là cảm xúc tiêu cực, mà có khi còn gây cười không ngớt trong rạp. Bộ phim hoạt hình màu mè "The Angry Birds Movie" đã chứng minh điều đó.

Năm 2009, trò chơi điện tử "dùng chim diệt lợn" của một công ty giải trí tại Phần Lan bỗng vụt sáng trên các bảng xếp hạng số lượt tải về. Những chú chim màu mè với vẻ mặt giận dữ khiến cả trẻ con lẫn người lớn dán mắt vào màn hình điện thoại. Loạt sản phẩm ăn theo như đồ chơi, quần áo, phụ kiện, phim hoạt hình… đều được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Vậy nên, khi bộ phim điện ảnh đầu tiên về những nhân vật này tuyên bố ra rạp, đã có một lượng khán giả hùng hậu sẵn sàng mua vé. Công việc của các nhà làm phim là không biến mọi thứ trở nên lộn xộn hay vô tình làm mất hình tượng lũ chim. Thật may mắn! Họ đã đạt được nhiều hơn thế. The Angry Birds Movie đang sở hữu sức công phá tiềm năng tại các rạp từ cuối tuần này.

The Angry Birds Movie - Giận quá hoá vui - Ảnh 1.

Cốt truyện của phim tương đối đơn giản, đã được hé lộ phần lớn qua các trailer. Trên một hòn đảo nọ, bầy chim sặc sỡ và không biết bay chung sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Chỉ trừ Red (Jason Sudeikis lồng tiếng) – chú chim đỏ mồ côi với cặp lông mày rậm rạp. Sinh ra đã là tâm điểm của mọi trò chọc ghẹo, Red lúc nào cũng có thể nổi giận, đá thúng đụng nia bất kể cây cối hay đồng loại. 

Hội "những kẻ ngoại đạo" với cá tính khác biệt như Red còn bao gồm Chuck (Josh Gad lồng tiếng) – một con chim vàng nhanh nhảu đoảng và Bomb (Danny McBride lồng tiếng) – chú chim đen làm nổ tung mọi thứ mỗi khi mất bình tĩnh. Bộ ba bị kỳ thị này bỗng một ngày phải gánh vác trách nhiệm cứu cả hòn đảo trước âm mưu của đoàn khách không mời: một bầy heo xanh lá. Trong khi các cư dân lông vũ khác còn mải tiếp đón "kẻ thù" và ăn chơi không ngừng nghỉ, thì Red, Chuck và Bomb đã bắt tay vào những kế hoạch lãng xẹt nhằm vạch trần ý đồ đen tối của lũ lợn.

The Angry Birds Movie - Giận quá hoá vui - Ảnh 2.

Bộ ba Chuck, Bomb và Red

Vì phim nhắm tới đối tượng trẻ em nên cách xây dựng tình tiết và nhân vật đều hoàn toàn dễ hiểu, dễ đoán. Điều đầu tiên đáng ghi nhận là việc đưa được hầu hết các nhân vật của trò chơi điện tử lên phim với đúng tính cách và khả năng chiến đấu. Tất cả đều xuất hiện có duyên, được "tỏa sáng" hợp lý qua cuộc sống trên đảo và trong phần đối đầu cao trào với bầy lợn. 

Ai từng chơi game đều sẽ bật cười khi thấy Chuck vàng phóng nhanh như tên bắn, Bomb đen bùng nổ, chú vẹt xanh bay ngược về vạch xuất phát và cả chú chim da cam biết phồng to như quả bóng để công phá kẻ thù. Điều thứ hai, bộ phim hoạt hình của cặp đôi đạo diễn Clay Kaytis và Fergal Reilly đã thay lời hãng Rovio giải thích cho khán giả: Vì sao lũ chim lại giận dữ? Vì sao cần tiêu diệt bọn lợn? Chiếc súng cao su huyền thoại đến từ đâu?

The Angry Birds Movie - Giận quá hoá vui - Ảnh 3.

 Những phân đoạn được chuyển thể từ game rất uyển chuyển

Ý nghĩa của Angry Birds cô đọng qua câu hỏi của Red: "Vì sao chúng ta phải giống hệt nhau?". May nhờ có tính khí "đi ngược đám đông", Red mới trở thành kẻ tỉnh táo trước biến cố, kêu gọi anh em không nên coi giận dữ là một cảm xúc tiêu cực. Giận dữ đôi khi lại cần thiết, nhất là trong lúc hợp lực chống lại kẻ thù. Bên cạnh đó, phim cũng đề cao sự nỗ lực của các cá nhân bình thường, thay vì tôn thờ hình tượng siêu anh hùng với khả năng phi thường sẵn có.

The Angry Birds Movie - Giận quá hoá vui - Ảnh 4.

Bầy lợn xanh ngây thơ vô số tội

Đơn giản, không đánh đố người xem, không có nút thắt bất ngờ, Angry Birds có thể gây thất vọng với một số khán giả yêu thích sự sâu sắc. Nhưng trên thực tế, không nên quá kỳ vọng điều này ở một bộ phim khởi nguồn từ trò chơi điện tử vốn có luật lệ đơn giản như Angry Bird. Yếu tố chúng ta nên trông chờ là sự hài hước. Vẻ mặt, bộ dạng cùng hành động của lũ chim sẽ khiến khán giả cười ngặt nghẽo không ngớt. 

Các nhà làm phim cũng khéo léo cài cắm một số chi tiết giễu nhại để tăng gia vị hấp dẫn với khán giả trưởng thành, đơn cử như hình ảnh cuốn "Fifty Shade of Green" trên giá sách của lũ lợn xanh. Một số bản chất tự nhiên của loài chim theo kiểu "chúng ta là hậu duệ khủng long", cách mớm mồi cho chim non ăn… cũng được đưa lên phim rất ngộ nghĩnh.

The Angry Birds Movie - Giận quá hoá vui - Ảnh 5.

Về mặt hình ảnh, bộ phim hoạt hình này thừa hưởng toàn bộ thế mạnh từ hãng sản xuất game Rovio. Màu sắc nổi bật, không gian tươi sáng, đồ họa bắt mắt, mọi thứ đều dễ thương. Hiệu ứng 3D được làm chỉn chu, tạo cảm giác "mãn nhãn" cho khán giả. Cùng với nhịp phim nhanh và tiết tấu sôi nổi, The Angry Birds Movie sẽ không khiến ai xao nhãng trong 97 phút ngồi trước màn ảnh rộng.

Rút ví 80 triệu USD để làm phim, công ty giải trí Rovio của Phần Lan đang tham gia vào một cuộc chơi lớn. Nếu bộ phim thành công thì hãng sẽ có cơ hội biến Angry Birds thành loạt phim hốt bạc từ năm này qua năm khác, đồng thời thổi bùng sự tự tin cho các thương hiệu sáng tạo đang nhăm nhe phát triển sản phẩm "ăn theo" tiềm năng. Với liều lượng giải trí cao và nội dung hướng đúng đối tượng khán giả, Rovio có lẽ đang nắm trong tay tương lai tươi sáng đó. Còn khán giả sẽ có thêm lựa chọn phim hoạt hình cho mỗi mùa hè.

Angry Birds chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 12/05/2016 với định dạng 2D, 3D cùng phiên bản lồng tiếng Việt, với vai chính Red do Thái Hòa thể hiện.