"Thầy trò Đường Tăng" xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 21:41 02/03/2018

Người dân sống lâu năm ở Sài Gòn thường có câu thành ngữ "Giao thừa ra quận Nhất, Nguyên tiêu về quận Năm", vì vậy mà hàng nghìn người đã đổ về khu Chợ Lớn (quận 5) để hoà chung không khí rộn ràng Tết Nguyên tiêu của người Hoa.

Rằm tháng Giêng là dịp để người dân Việt Nam nói chung và người Sài Gòn nói riêng đến chùa cúng sao giải hạn, ước nguyện điều lành trong năm. Đặc biệt, dịp trăng tròn đầu tiên trong năm mới là một lễ hội có nhiều điều đặc biệt nhất đối với người Hoa ở Sài Gòn.

Chính vì vậy, chiều ngày 2/3 (ngày 15/1 âm lịch), hàng nghìn người dân ở Sài Gòn đã đổ về khu Chợ Lớn (quận 5, TP. HCM) để hoà trong không khí rộn ràng của người Việt gốc Hoa sống lâu năm ở đây. 

Xưa nay, người Sài Gòn thường có câu thành ngữ "Giao thừa ra quận Nhất, Nguyên tiêu về quận Năm" nên ngày trăng tròn đầu tiên trong năm ở đây càng rộn ràng. Hàng nghìn người đều trong tâm trạng phấn khởi, vui vẻ chào đón lễ hội đặc biệt này với hy vọng một năm mưa thuận gió hoà. 

Lễ hội Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Chợ Lớn ước tính có khoảng 1 nghìn người tham gia, người dân đứng chật kín hai bên đường chào đón đoàn diễu hành nồng nhiệt.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đây là lễ hội đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm để mọi người cầu mong "mưa thuận gió hòa", "Quốc thái dân an".

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Xuất phát từ đường Hải Thượng Lãn Ông, đoàn đi theo lộ trình đường Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo. Mỗi khi đoàn lễ hội đi đến đâu đều nhận được sự chào đón nô nức của người dân hai bên đường.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Cả tuyến đường chật kín người đi đường dừng xe xem lễ hội và nhường đường cho đoàn diễu hành đi qua.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Người dân dừng xe qua lại xem múa lân trên đường Châu Văn Liêm khi đoàn đi qua đây.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Năm nay, lễ hội chào đón nhiều đoàn diễu hành đến từ các đoàn lân ở khu Chợ Lớn, hầu hết là những nam thanh niên trẻ tham gia múa lân.

Những màn biểu diễn nhào lộn, nhảy múa ấn tượng của các thành viên trong đoàn lân.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Cặp lân cùng biểu diễn hướng về ánh sáng mặt trời, tạo nên khung cảnh đẹp trong lễ hội Tết Nguyên tiêu.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Nếu như múa lân tạo ấn tượng mạnh đối với người dân hai bên đường thì nhóm thầy trò Đường Tăng trong phim Tây Du Ký cũng tạo sự chú ý đặc biệt.

Nhân vật Trư Bát Giới và Tề Thiên Đại Thánh với những màn nhảy múa tạo mặt hài hước khiến người dân cười "thả ga", thích thú.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Chú Tễu cũng tạo sự hài hước khiến nhiều người thích thú.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 11.

Đi chân cà kheo trong lễ hội.

Dân ca quan họ Bắc Ninh cũng có mặt trong Tết Nguyên tiêu.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Nhiều phần hoá trang với những trang phục sặc sỡ sắc màu trong lễ hội.

Thầy trò Đường Tăng xuống phố diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn - Ảnh 14.

Những màn múa quạt của các em nhỏ như những "nàng tiên" được tái hiện.

Do trước đó, vào sáng cùng ngày các diễn viên với trang phục, nghi lễ truyền thống diễu hành quanh các tuyến đường nên đến chiều trời nắng khá gắt dẫn đến nhiều người thấm mệt.

Mặc dù vậy các cô gái xinh đẹp vẫn toả sắc, tươi cười rạng rỡ chào đón một ngày Tết Nguyên tiêu với nhiều niềm vui, cùng hy vọng một năm hạnh phúc, ấm no.