Thấy "thế địch" quá mạnh, anh chàng võ sĩ cuống cuồng bỏ chạy nhưng vẫn không tránh khỏi cái kết đắng

TT, Theo Trí Thức Trẻ 21:07 18/09/2019

Tay đấm Ivan Sopivskoy đã phải nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp theo một cách không vui vẻ cho lắm.

Trong 36 kế của Tôn Tử, chạy được coi là thượng sách. Thế nhưng, nếu là một võ sĩ MMA, phương cách này dường như không mang lại hiệu quả cho lắm. Bởi tại lồng bát giác, có chạy các tay đấm cũng chẳng biết chạy đâu cho thoát.

Người mới nhất "ngộ" ra chân lý này có lẽ là anh chàng Ivan Sopivskoy. Cũng chỉ vì dùng "chiêu cuối" trên, võ sĩ người Nga đã phải nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp.

Võ sĩ bỏ chạy nhưng vẫn thua

Tình huống diễn ra trong hiệp 1 trận đấu giữa Ivan và Nikita Barkhatov tại giải RCC được tổ chức tại Nga. 

Sau khi tung ra một cú đánh hụt, Ivan bị rơi vào thế bất lợi. Biết chắc đối thủ chuẩn bị lao tới, anh này đã bỏ chạy vòng quanh sàn đấu. Tuy vậy, chưa kịp thoát thân, Ivan đã lĩnh trọn một cú đòn cực nặng và đổ gục xuống sàn đấu.

Nhận thấy cơ hội, Nikita lao tới trút cơn mưa đòn và trọng tài chính buộc phải dừng trận đấu sau đó. Với kết quả này, Nikita nâng thành tích của mình lên 3 trận toàn thắng. Phía đối diện, Ivan cũng nhận được cho mình kinh nghiệm xương máu khi thượng đài.

Thấy thế địch quá mạnh, anh chàng võ sĩ cuống cuồng bỏ chạy nhưng vẫn không tránh khỏi cái kết đắng  - Ảnh 2.
Thấy thế địch quá mạnh, anh chàng võ sĩ cuống cuồng bỏ chạy nhưng vẫn không tránh khỏi cái kết đắng  - Ảnh 3.

Niềm vui sau thắng lợi của Nikita. Ảnh: RCC.