Thầy Son Heung-min chuyên đổi trạng thái 180 độ, từ cười trừ thành phẫn nộ, đòi ăn thua với trọng tài sau khi nhận ra có "điều bất thường" trên sân

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 13:14 03/02/2020

Phải nhờ đến lời tư vấn của người trợ lý, Mourinho mới nhận ra cầu thủ Man City được trọng tài bỏ qua "trọng tội". Ngay lập tức ông lao ra phía trọng tài biên để đòi lại công bằng cho Tottenham.

Tình huống diễn ra sau khi Ilkay Gundogan thực hiện bất thành tình huống penalty. Bóng lăn tới vị trí của Raheem Sterling nhưng tiền đạo người Anh không thể đá bồi vì Hugo Lloris xuất hiện quá kịp thời. Ngay lập tức Sterling ngã xuống, đòi một quả penalty khác từ trọng tài.

Nhưng VAR cho rằng tác động của Lloris với Sterling chưa đủ để thổi phạt đền, Tottenham được hưởng pha phát bóng lên. Các CĐV của Spurs đã trải qua những phút giây căng thẳng trước khi thở phào nhẹ nhõm, HLV Mourinho cũng vậy. Ông cùng người trợ lý nở nụ cười đầy mỉa mai nỗ lực ngã vờ của đối thủ.

Tuy nhiên khi nhận ra Sterling đã phải nhận một thẻ vàng đầu trận thì nụ cười của Mourinho lập tức biến mất. Ông và người trợ lý đứng bật dậy, lao ra đường biên phản ứng dữ dội về việc Sterling được trọng tài Mike Dean chính "tha", không rút thẻ vàng thứ 2.

Thầy Son Heung-min chuyên đổi trạng thái 180 độ, từ cười trừ thành phẫn nộ, đòi ăn thua với trọng tài sau khi nhận ra có điều bất thường trên sân - Ảnh 1.

Mourinho nhảy bổ ra phía trọng tài, yêu cầu Sterling bị đuổi khỏi sân.

Sau trận, dù thắng 2-0 Man City nhưng HLV Mourinho vẫn khăng khăng cho rằng ông Mike Dean đã sai lầm.

Thầy Son Heung-min chuyên đổi trạng thái 180 độ, từ cười trừ thành phẫn nộ, đòi ăn thua với trọng tài sau khi nhận ra có điều bất thường trên sân - Ảnh 2.

Sterling (trái) ăn vạ nhưng không qua được mắt trọng tài.

"Đối với một vài người ngồi trên bàn giấy chúng tôi, việc có được 3 điểm trước đối thủ mạnh như Man City là rất quan trọng. Trận đấu vừa rồi mang tính then chốt đến cuộc đua vào top 4 và tình huống đó có thể thay đổi tất cả", vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói trong buổi họp báo.

"Đến thời điểm này chắc chỉ có trọng tài VAR, Kevin Friend đủ thẩm quyền để quyết định Sterling phải nhận thẻ đỏ hay không. Ông ấy theo dõi từ đầu đến cuối tình huống đó nhưng lại không bình luận gì. Với tôi đó là một chiếc thẻ đỏ rõ ràng, một quyết định có thể thay đổi cả cục diện trận đấu".

Thực tế, dù Sterling thoát thẻ đỏ nhưng sang hiệp 2 Man City vẫn bị đuổi người (Olexandr Zinchenko nhận thẻ vàng thứ 2). Lợi thế quân số, đúng như Mourinho nói, giúp Tottenham giành thắng lợi chung cuộc.