Thấy gái lạ nhắn tin hỏi bài môn Hoá, chàng trai nhiệt tình trả lời và thế là có luôn người yêu!

V, Theo Helino 14:50 19/05/2018

Lại thêm một điểm cộng nữa của việc học giỏi Hoá nhé! Biết đâu sau khi đọc xong bài tâm sự này, các chàng trai của chúng ta sẽ có thêm động lực để làm nốt đống bài tập Hoá còn dang dở không chừng.

Bộ ba thần thánh Toán - Lý - Hoá vẫn luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Nếu như Toán là môn dễ lấy lại căn bản và chỉ cần làm bài tập nhiều một tí là ổn thì hai "người anh em" Lý - Hoá lại khó nhằn hơn nhiều. Còn nhớ ngày xưa đi học, lớp 40 đứa thì chắc phải hết 1/3 ú ớ trước các thể loại hoá trị, chưa kể đến 101 khái niệm cứ loạn hết cả lên như amin vs. amino axit, peptit vs. protein, kiềm vs. kiềm thổ... Chính vì khó như thế nên những nhân vật nào giỏi môn này luôn trở thành "của hiếm", được mọi người gửi gắm rất nhiều.

Mới đây, trên MXH đã xuất hiện bài viết của một chàng trai chia sẻ về việc học giỏi Hoá đã giúp mình... có được người yêu như thế nào. Cậu bạn này gặp được chân ái của mình một cách rất không ngờ tới. Mọi thứ bắt đầu vào một ngày đẹp trời, khi một tin nhắn lạ được gửi đến với lời kêu cứu "giúp mình bài Hoá này với ạ".

Cứ nghĩ là đang bị trêu nhưng vì thấy cô bạn kia nhiệt tình quá nên chàng trai này cũng kiên nhẫn ngồi làm hộ, đã vậy lại còn giải thích vô cùng cặn kẽ. Sau lần trợ giúp này, cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Bên cạnh những chuỗi phản ứng hoá học hay những công thức dài ngoằng thì đôi bên còn nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Chả hiểu sao em lại đi kèm Hoá cho bạn đó. Ban đầu thì cứ hướng dẫn học, gửi mấy cái tài liệu đơn giản mà em lấy ở page hoặc các thầy cô cho bạn ấy làm. Sau đó hướng dẫn sửa bài. Dần dần quen rồi thì cũng gọi Facetime để hướng dẫn. Nói chuyện trực tiếp mới thấy bạn ấy "bựa" và xinh kinh khủng luôn. Sau đó ngày nào cũng gọi cả và nhắn tin. Có nhiều hôm trêu nhau thế là chặn Facebook mấy ngày. Được cái bạn ấy thông minh lắm ạ. Học nhanh và tiến bộ lắm." - chàng trai nhân vật chính chia sẻ.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, mưa dầm thấm lâu, đến một ngày cả hai đều cảm thấy mến mến người kia. Trước kì thi HKII, đôi bên cùng hẹn rằng nếu cô bạn kia được 9 điểm Hoá thì sẽ thành người yêu của cậu bạn này. Và dù chỉ được 7,5 thôi, nhưng cuối cùng cả hai vẫn "tạm quên" giao kèo kia và quyết định đến với nhau.

- Tớ không biết nữa, nhưng tớ thích cậu rất nhiều. Cậu làm bạn trai tớ nhé?

- Tớ cũng thích cậu, nhưng đáng lẽ tớ phải tỏ tình trước nhỉ?

- Ít hôm nữa tớ về quê ngoại, tớ xin bố ship trà sữa sang cho cậu nhé, bạn trai!

Tá đa, thế là một tình yêu đã được nảy nở từ đây.

Câu chuyện này khi được đăng lên một page chuyên về Hoá học đã nhận được gần 19k like cùng hơn 8k lượt chia sẻ. Rất nhiều người đã để lại bình luận đáng yêu về "chuyện tình Hoá học" này. Bạn M.T.Chính thì chia sẻ: "Người ta kèm hóa thì có người yêu, còn mình kèm hóa cho mấy đứa ở lớp toàn ngồi nghe nó chửi như kiểu làm ơn mắc oán vậy. Cuộc đời bất công quá huhu."

Thấy gái lạ nhắn tin hỏi bài môn Hoá, chàng trai nhiệt tình trả lời và thế là có luôn người yêu! - Ảnh 5.

(Ảnh minh hoạ)

Một người bạn khác thì lại nửa đùa nửa thật: "Sau khi đọc xong bài này thì mình đã quyết định đi like hết một loạt các page về Toán, Lý, Hoá, Thể dục, Sinh, Sử, Địa... Hi vọng cũng sẽ sớm tìm được một "sư phụ" để có thể hỏi bài, nhân tiện cưa cẩm luôn như cô gái trong bài. Đã xoá được "nạn dốt" lại còn tìm được người yêu giỏi giang. Khác gì một mũi tên trúng hai đích."