Thấy điều gì qua bức ảnh 2 con voi cố trốn thoát "ngọn lửa thù hận?"

Huy Đông, Theo Vietnamplus 10:30 09/11/2017

Bức ảnh ghi lại cảnh hai mẹ con voi bị người dân ném những quả cầu lửa. Hai mẹ con voi tỏ ra vô cùng hoảng sợ.

Thấy điều gì qua bức ảnh 2 con voi cố trốn thoát ngọn lửa thù hận? - Ảnh 1.

Bức ảnh của Biplab Hazra

Tạp chí Sanctuary vừa công bố các bức ảnh đoạt giải thưởng trong cuộc thi ảnh động vật hoang dã. Bức ảnh đoạt giải thưởng cao nhất thuộc về tác giả Biplab Hazra.

Bức ảnh có tên "Địa ngục ở đây" được chụp ở quận Bankura, bang Tây Bengal, Ấn Độ thể hiện rõ sự xung đột gay gắt giữa con người và động vật hoang dã.

Bức ảnh ghi lại cảnh hai mẹ con voi bị người dân ném những quả cầu lửa. Hai mẹ con voi tỏ ra vô cùng hoảng sợ.

Tác giả của bức ảnh cho biết, ở thời điểm trên, chú voi con đã hét rất lớn khi thấy quả cầu lửa dưới chân.

“Sự kém hiểu biết của những người hùa theo đám đông, sự tức giận của những hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản cùng sự thờ ơ của chính quyền địa phương đã khiến cho cảnh tượng khủng khiếp trên diễn ra thường xuyên” - tạp chí Sanctuary chia sẻ về bức ảnh đoạt giải.

Ông Mainak Mazumder, một người dân sống ở Bankura cho biết, người dân cần phải chịu trách nhiệm với những con voi vì họ đã phá hủy môi trường sống của chúng.

Bên cạnh đó, các con voi còn bị lạm dụng và tra tấn. Tuy nhiên, ông Mazumder cũng cho rằng, việc người dân có những hành động thái quá là do các con voi đã phá hủy mùa màng, cây trồng của họ.