Thất bại trận bán kết, nhưng tuyển Việt Nam đã để lại những cảm xúc tuyệt vời cho hàng triệu khán giả

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 19:26 07/12/2016

Những nỗ lực không biết mệt mỏi đã suýt chút nữa giúp tuyển Việt Nam ngược dòng thành công trước Indonesia. Nhiều khán giả, thậm chí cả BLV Biên Cương cũng đã khóc vì những cảm xúc mà các cầu thủ áo đỏ đã đem lại.

Kết quả: Việt Nam 2-2 Indonesia (Tổng tỷ số 3-4)

Ghi bàn: Lilipaly (54'), Văn Thanh (82'), Minh Tuấn (90'), Lastusen (97', pen.)

Đội hình ra sân:

Đội tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Luật, Văn Thanh, Ngọc Hải, Đình Đồng, Thanh Trung, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Văn Quyết, Công Vinh.

Đội tuyển Indonesia: Meiga, Beny, Lestaluhu, Stefano, Rizki, Fachrudin, Pradana, Andik, Hansamu, Lestusen, Boas.

Đúng như dự đoán, tuyển Việt Nam nhập cuộc với khí thế hừng hực trên sân Mỹ Đình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lần lượt Công Vinh, Văn Thanh đều có cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng tất cả hoặc không qua được Meiga, hoặc bị cột dọc từ chối.

Không thể ghi bàn, tuyển Việt Nam lại bị thủng lưới do một sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ Đình Đồng. Bắt nguồn từ pha phá bóng thẳng về lưới nhà của cầu thủ gốc Nghệ An, bóng bật cột nảy ra và Lilipaly đã dễ dàng băng vào ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Bất lợi tiếp tục đến với tuyển Việt Nam ở phút 76 khi Nguyên Mạnh cố ý đánh nguội cầu thủ Indonesia và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Trong tình cảnh đội tuyển đã thay hết người, Quế Ngọc Hải thậm chí đã phải xỏ găng để làm thủ môn bất dắc dĩ.

Tưởng như đội bóng áo đỏ sẽ không thể gượng dậy được với những khó khăn chồng chất thì chỉ trong ít phút cuối trận, lần lượt Văn Thanh và Vũ Minh Tuấn ghi liền 2 bàn giúp đoàn quân áo đỏ quân bình tổng tỷ số 3-3 sau 2 lượt trận.

Bước vào hiệp phụ, 10 cầu thủ áo đỏ đã không thể trụ vững và để Indonesia ghi bàn quyết định trên chấm 11m ở phút 97. Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số 2-2, đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp thuộc về Indonesia.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người