Ai cũng từng đeo lớp "mặt nạ" an toàn và tẻ nhạt. Tin tôi đi, khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ thấy, đã đến lúc phải tháo chúng ra...!
Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 1.

img

ống thật với chính mình. Đó là khái niệm cũ rích mà bạn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi ai đó hỏi, liệu bạn có dám "vỗ ngực" tự nhận đã thực sự sống thật, mà không lưỡng lự? Hay câu trả lời sẽ là: "Không!", hoặc một sự ngập ngừng trên môi… 

Khi còn nhỏ, bạn sống như cách bố mẹ bạn muốn, học những gì họ cho là "có ích cho tương lai", gạt qua một bên đam mê của mình. Guồng quay tẻ nhạt ấy cứ tiếp diễn đều đặn suốt cuộc đời bạn. Bạn muốn khởi nghiệp nhưng lại sợ một tương lai bấp bênh, bạn muốn thể hiện phong cách cá tính, lại sợ bị cho là lập dị.

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 3.

Trích dẫn từ bài phỏng vấn trên báo điện tử Thể thao Văn hóa.

Xét cho cùng, bạn sợ trở nên cô đơn giữa muôn vàn gương mặt giống nhau, nhan nhản trên khắp thế giới, bởi họ bình bình, lặng lặng nhưng lại tự cho mình cái quyền phán xét và áp đặt người khác. Và thế là ai cũng mang trên mình cùng một gương mặt, gương mặt của chiếc mặt nạ, giấu phía sau gương mặt thật đẹp đẽ của chính mình.

Ngay cả trong nghệ thuật, lĩnh vực những tưởng được "tha bổng", được trao quyền tự do sống và sáng tạo, những rào cản, hóa ra vẫn tồn tại.

Chẳng thế mà, Hà Anh, một trong những siêu mẫu nổi tiếng vì sự thẳng thắn cũng từng phải thốt lên thế này: "Chưa bao giờ sống thật với chính mình lại khó khăn đến thế!".

Không mua xe bạc tỷ, thì "người ta" cho rằng cô "không đủ đẳng cấp". Cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật, nghịch ngợm post một tấm hình "bán khỏa thân" trước biển, mà thực ra chỉ có tấm lưng, cũng bao người vào phán xét, dự đoán lý do cô chụp tấm hình này.

Năm 2012, Tinna Tình, cô ca sĩ nhạc Rock gốc Việt viết sách. Ấy đã là một chuyện khó chấp nhận: ca sĩ mà đi viết sách. Nhưng ngạo nghễ hơn, cuốn sách mang tên Mặt nạ ấy lại "dám" bóc trần nhiều góc tối u ám của showbiz. Tinna Tình gây ra một tiếng nổ giữa trời quang, và nhiều người cho rằng, cô "văng" khỏi showbiz cũng vì thế.

Trong một lần hiếm hoi tâm sự về quan niệm "sống thật", Tinna Tình ngậm ngùi: "Vì con người không bao giờ muốn nghe sự thật. Họ thích nghe giả dối, đó thật là quái dị!".

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 4.

Cũng vì cái "bệnh" ấy đã nhan nhản như thế, tất yếu là ai dám sống thật dễ hứng chịu dèm pha. Gần đây nhất là các tín đồ thời trang Việt, từ ngôi sao như Sơn Tùng, Mai Ngô…, tới các fashionista tham dự Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội vừa mới kết thúc.

Đẹp hay không chưa bàn, nhưng điều đầu tiên, cứ phải vỗ tay, họ dám mặc, dám thể hiện bản thân, dám lột mặt nạ. Nhận "gạch đá" hay được khen ngợi, họ đã sống là mình, hưởng thụ trọn vẹn từng phút giây.

Đồng cảnh ngộ, các stylist đình đám như Lê Minh Ngọc, Pông Chuẩn, Lâm Thúy Nhàn… từng định hướng cho các ngôi sao, từng thực hiện nhiều bộ ảnh high-fashion. Thế mà mỗi khi "lên đồ" cho mình, hay cho người, cũng còn chuẩn bị tâm thế trước những luồng khen – chê hai chiều.

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 5.

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 6.

Tháo bỏ mặt nạ, sống thật với chính mình khó như vậy. Chẳng lẽ lại… không sống thật nữa?

Thế thì lại phải nghe đạo diễn Lê Hoàng nói, rất thẳng, rất thật, có chút "đanh đá" nhưng mà "đã tai": "Thiên hạ yên chí thế (sống khuôn phép – PV) là "đúng qui trình", thử hỏi lấy đâu ra những ngẫu hứng, táo bạo, cá tính, riêng biệt và độc đáo chứ?".

Và Tinna Tình, cô ca sĩ "thẳng như ruột ngựa" ấy thì nói gọn lỏn thế này: "Chân thật là bền vững nhất… Còn đeo mặt nạ, sống vậy hèn quá!".

Trong thời trang, nơi "cái tôi" ngẫu hứng đáng được tôn vinh ở vị trí cao nhất, những người tiên phong cũng đã bứt phá mọi rào cản, tiếp nối tinh thần tháo bỏ lớp mặt nạ như thế.

Stylist Lê Minh Ngọc, với cuộc phiêu lưu vào thế giới của sự phá cách trong Vespa Top Stylist – cuộc thi thời trang chuyên nghiệp do Piaggio Việt Nam tổ chức mới đây - là một minh chứng cho chất ngẫu hứng, bứt phá mọi rào cản ấy.

 img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Bắt đầu từ ý tưởng "Think outside the box", stylist lão làng này đã tạo dựng một "vũ trụ" riêng hoàn toàn khác biệt. Trong thế giới ấy, những bộ trang phục hòa cùng bảng màu phong phú của những chiếc Vespa Sprint và Primavera đời mới, làm nên loạt ảnh vượt trội, phá bỏ mọi quy tắc quen thuộc của những người quen bó mình trong "chiếc hộp tư duy" nhàm chán.

Câu chuyện ngẫu hứng của Lê Minh Ngọc được kể bằng chất liệu, mà trong quan niệm của anh: "Những thứ xung quanh ta đều có thể trở thành chất liệu". Và thế là trong mỗi shot ảnh, những chất liệu từ đơn giản, gần gũi như ống hút, nylon… tới hiện đại như neoprene, lurex… hòa quyện vào nhau, tạo thành bản hoan ca của tự do và sáng tạo không giới hạn.

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 9.

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 10.

Nếu Lê Minh Ngọc dựng lên cả một thế giới của riêng mình, phá cách với bản phối ngẫu hứng của chất liệu, thì trong câu chuyện mang cái tên "Đi" đậm chất xê dịch của nàng stylist trẻ Pông Chuẩn, "làn gió tự do" của tuổi trẻ cứ thổi hoài, phơi phới.

Chuyến du hành vi vu trên những chiếc Vespa của Pông bắt đầu từ Hồ Cốc thơ mộng, khi lãng đãng với những bữa tiệc ngoài trời, lúc hào hứng với những khoảnh khắc lướt trên "chú ong Vespa", ngập tràn năng lượng, và thấm đẫm tinh thần du ngoạn của nền văn hóa Tây phương những năm 80s, 90s.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Với "Đi", ta cảm một tâm hồn phóng khoáng, thể hiện rõ nét trong từng chi tiết, thách thức mọi chuẩn mực: Từ cách hòa phối trang phục đa dạng: chemise lụa chiffon tới bralet quấn dây tông beige-gold… tới cách hòa trộn, giao thoa nhiều phong cách: Preppie, hippie deluxe, boho-eccentric…

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 13.

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 14.

Cùng một giai âm nhưng ở một cung bậc khác, stylist Sài thành Lâm Thúy Nhàn lại thổi hồn vào một nàng thơ tân thời, sống hết mình trong từng giai đoạn từ thuở thanh tân phơi phới tới khi tuổi xuân trôi đi.

Với "người bạn diễn" cũng mang đậm hồn, chất lãng du là những chiếc Vespa, bộ ảnh ấy như đưa người yêu thời trang tới những chiều không gian khác, vượt lên khỏi những câu chuyện bình bình, nhạt và tẻ đến ngao ngán của đời sống thường nhật.

img
img
img
img
img
img
img
img

Trong những bức hình đậm chất high-fashion, những chiếc Vespa Sprint và Primavera đã thực hiện "chuyến du hành vượt thời gian", đưa chúng ta đến với nhiều cung bậc xúc cảm của cô gái. Đó là thời tuổi trẻ, với những trải nghiệm tình ái và nhựa sống căng tràn, là lúc trưởng thành, vượt qua mọi thách thức của cuộc sống.

Xuyên suốt chuyến du hành ngẫu hứng, ta thấy "nàng thơ" ấy lập gia đình, cũng đôi khi, xa rời lãng mạn, để vun đắp cho mái ấm… Nhưng ngay cả khi tuổi trẻ qua đi, niềm đam mê, vẻ đẹp vẫn còn mãi trong tâm hồn nàng, bởi nàng đã và luôn, "uống" từng giọt mật ngọt của cuộc sống, tận hưởng từng phút giây theo cách mà mình muốn.

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 17.

Thế mới hay, khi sống thật với chính mình, người ta có thể sáng tạo như thế, đột phá như thế, và vươn gần tới cái đẹp đến thế.

Tháo bỏ lớp "mặt nạ", họ đã giành được phần thưởng trân quý là một chuyến du ngoạn tới kinh đô thời trang Ý để được ăn, ngắm, mua sắm và yêu, để tận hưởng bầu không khí phiêu lãng, ngẫu hứng bậc nhất trên những con đường của thành Rome huyền thoại hay bên những công trình cổ kính ở Florence.

Và lớn hơn cả, phần thưởng tinh thần mà họ nhận được là được tận hưởng cuộc sống, vui vẻ vì được là mình trong từng khoảnh khắc, để nếm từng "giọt đời" ngọt ngào nhưng chân thật nhất.

img
img
img
img
img
img
img
img

Cuối cùng, giữa những đảo điên giả - thật, bạn cũng nhận ra rằng, những người đàm tiếu về bạn, không thể sống thay cuộc đời bạn. Ừ thì, khi dám sống thật, bạn có thể bị vùi dập, nhưng rồi lại vẫn tỏa sáng lấp lánh theo cách riêng của mình. Và quan trọng hơn cả, khi lớp mặt nạ bị tháo xuống, bạn được thấy gương mặt thật của mình, nhẹ nhõm và thanh thoát, hàng ngày, hàng giờ, và tận hưởng điều đó như chính món quà mà cuộc sống ban tặng.

Tôi nhớ trong một liveshow gần đây, khi MC hỏi Sơn Tùng MTP về hình xăm giả mà anh tự "thiết kế" trên mặt mình, nam ca sĩ này trả lời: "Mình thích thì mình vẽ lên thôi!". Câu nói đơn giản ấy đã "gây bão"!

Chưa cần biết đúng, sai ra sao nhưng rõ ràng, anh chàng ca sĩ ấy đã dám nói và làm điều anh ấy muốn. Còn bạn, bạn có dám "thích là làm" không? Bạn đã dám tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật, để đón nhận những phần thưởng mà cuộc sống ban tặng hay chưa?

Tháo bỏ lớp mặt nạ thường nhật. Bạn dám không? - Ảnh 19.