Thanh xuân hậu đãi Kpop một bố Yang dựng lên cả đế chế hoàng kim, nhưng rồi vẫn phải từ biệt khi hào quang chỉ là quá vãng

Cade, Thiết kế: nhatanhngx, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 15/06/2019

Một lá thư từ chức cũng đủ sức chấn động cả làng giải trí chỉ có thể là từ Yang Hyun Suk - vị chủ tịch quyền lực bậc nhất Kpop, đằng sau liên hoàn bê bối của các nghệ sĩ dưới trướng. Sự rút lui đột ngột này không chỉ để lại một cú sốc lớn, mà còn mang đến nhiều tiếc nuối với cộng đồng fan nhà YG.

Một lá thư từ chức cũng đủ sức chấn động cả làng giải trí chỉ có thể là từ Yang Hyun Suk - vị chủ tịch quyền lực bậc nhất Kpop, đằng sau liên hoàn bê bối của các nghệ sĩ dưới trướng. Sự rút lui đột ngột này không chỉ để lại một cú sốc lớn, mà còn mang đến nhiều tiếc nuối với cộng đồng fan nhà YG.

Một tay xây dựng nên cả một đế chế hùng mạnh với những cái tên đình đám như Big Bang, 2NE1, Se7en của thế hệ trước, và bây giờ là PSY, BLACKPINK, iKON, Lee Hi… Yang Hyun Suk đã từ lâu được các nghệ sĩ của công ty, thế hệ fan Kpop nói chung cũng như fan của nhà YG nói riêng trìu mến gọi bằng cái tên “Bố Yang”. Bố Yang không chỉ là cái tên tượng trưng cho một thời vàng son, một ông lớn dựng xây lên cả đế chế âm nhạc làm thay đổi Kpop mà còn là thanh xuân với quá nhiều kỷ niệm của fan. Nhưng sau tất cả những bê bối chấn động gần đây, sau tất cả những tai tiếng lùm xùm, một lời tuyên bố từ chức xuất hiện khô khốc đầy trên các báo, để rồi chúng ta đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay với 1 trong 3 ông trùm quyền lực nhất ngành giải trí xứ Hàn.

Thanh xuân hậu đãi Kpop một bố Yang dựng lên cả đế chế hoàng kim, nhưng rồi vẫn phải từ biệt khi hào quang chỉ là quá vãng - Ảnh 1.

Thành lập YG Entertainment, để rồi với những “cú nổ lớn", ngày hôm nay với danh sách nghệ sĩ và nhóm nhạc “khủng”, người ta vẫn nhắc đến Yang Hyun Suk bên cạnh Lee Soo Man (Chủ tịch SM Entertainment) và Park Jin Young (Chủ tịch JYP Entertainment) là Big3 - Bộ Ba "Tam Giác Quyền Lực”, là một trong những công ty đào tạo nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc. YG Entertainment thành lập từ năm 1996 đến nay đã hơn 20 năm, vẫn vững chãi tồn tại trong lòng lớp lớp người hâm mộ Kpop qua nhiều thế hệ. Ông giành cả nửa cuộc đời để tạo nên một đế chế hùng mạnh mang tên YG, tạo nên thành tựu không thể tôn vinh bằng lời hay những chiếc cúp danh giá cũng như chính ông đã nói: “Tôi đã cống hiến suốt 23 năm qua, cả nửa cuộc đời mình để xây dựng lên YG”.

Thanh xuân hậu đãi Kpop một bố Yang dựng lên cả đế chế hoàng kim, nhưng rồi vẫn phải từ biệt khi hào quang chỉ là quá vãng - Ảnh 2.

Nếu như SM nổi tiếng với những bản hợp đồng nghiêm khắc, quy trình quản lý nghệ sĩ có phần khắc nghiệt, quy củ và đôi khi là hơi “tàn nhẫn”, thì “Bố Yang” xây dựng một YG với phong cách tự do, phóng khoáng, để nghệ sĩ thỏa sức thể hiện cá tính và dung dưỡng tài năng, sự nghiệp bằng chính cá tính ấy. Yang Hyun Suk đứng sau tất cả sự thành công của những tên tuổi lớn, giống như một chỗ dựa vững chắc về mọi mặt, nuông chiều tất cả “gà nhà” và bảo vệ họ theo cách riêng của mình. Là một người yêu âm nhạc và có niềm đam mê nghệ thuật, chủ tịch nhà YG tôn trọng bản sắc cá nhân của mỗi nghệ sĩ, không bó buộc họ theo bất cứ khuôn mẫu nào, chính vì thế mà nghệ sĩ nhà YG luôn nổi bật với những phong cách khác biệt, hay phải nói là “dị”, nhưng đều có một sự “ngông” nhất định khi họ thể hiện cái tôi của mình.

Chính vì sự chống lưng vĩ đại đó, chúng ta có một YG rực rỡ. Chính vì có “bố Yang”, chúng ta có những huyền thoại Kpop để theo đuổi trong suốt những năm tháng thanh xuân. Vị chủ tịch nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người bằng cách mà ông định hướng cho YG - là một cá thể độc lập nhưng tỏa sáng, chứ không hòa lẫn một cách mờ nhạt trong ngành giải trí khốc liệt, bất cứ ai cũng dễ bị lãng quên.

Thành công của Big Bang, của 2NE1, của PSY hay BLACKPINK đều có bóng bố Yang, và chính cá tính hài hước, dí dỏm của vị chủ tịch cũng khiến nhiều người trở thành fan hâm mộ của ông. Những bài phỏng vấn, thậm chí là thông qua những video thực tế, hình ảnh một “ông trùm giải trí” hiện lên đầy quyền lực nhưng cũng gần gũi, nụ cười thường trực khi xuất hiện trước công chúng luôn là điểm cộng thân thiện mà Bố Yang lưu lại trong lòng mỗi người.

Thanh xuân hậu đãi Kpop một bố Yang dựng lên cả đế chế hoàng kim, nhưng rồi vẫn phải từ biệt khi hào quang chỉ là quá vãng - Ảnh 3.

Scandal của Park Bom, của Daesung, của G-Dragon rồi đến T.O.P và chấn động nhất - cậu út nhà Big Bang Seungri đã khiến đế chế YG chẳng còn huy hoàng như trước. YG bắt đầu bị cộng đồng Kpop chỉ trích vì quá buông lỏng và nuông chiều gà nhà, quá vô kỷ luật để tạo ra những “thần tượng hư", và sự thả cửa trong chính sách của Yang Hyun Suk đã bộc lộ những mặt trái và tác hại không ngờ.

Dư luận bắt đầu hướng đến YG với “phốt", với “biến", thay vì chuyên chú vào thưởng thức những sản phẩm âm nhạc. Uy nghiêm của một đế chế hàng đầu thị trường dần dần bị vơi bớt một cách chẳng ai mong muốn. Bố Yang vẫn cố gắng thu xếp, cố gắng bảo vệ danh tiếng và hình ảnh của YG, của những “đứa con" mình bồi dưỡng. Nhưng kể cả có vậy, người ta vẫn nhìn thấy sự lỏng lẻo trong cách quản lý nghệ sĩ, những thần tượng đáng ra cần phải bảo vệ hình ảnh mọi lúc mọi nơi.

Thanh xuân hậu đãi Kpop một bố Yang dựng lên cả đế chế hoàng kim, nhưng rồi vẫn phải từ biệt khi hào quang chỉ là quá vãng - Ảnh 4.

Và vận đen tưởng như đã thôi đeo bám những nghệ sĩ nhà YG, thế mà đến cuối cùng, hoạ vô đơn chí, chính vị chủ tịch mà chúng ta yêu mến - người tạo nên cái nôi và nuôi dưỡng nên những huyền thoại - lại tiếp tục dính vào bê bối. Nhiều người chỉ trích, nhiều người hả hê, nhưng sự nuối tiếc sẽ lớn hơn cả khi giờ đây Kpop thiếu vắng một cột trụ - một người sáng lập tài năng và đầy cá tính của cả một nền công nghiệp giải trí. Một sự rút lui khiến nhiều người hoang mang…

Trước khi đúng sai còn chưa ngã ngũ, trước khi sự thật được sáng tỏ, thì chúng ta chẳng có quyền phán xét Yang Hyun Suk. Nhưng đứng ở góc độ giải trí, lần này “bố Yang" đã để lại sự thất vọng không hề nhỏ trong lòng mỗi người đã dành niềm tin mãnh liệt nơi ông. Khi mà không giữ gìn được những huyền thoại với hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, khi mà bị scandal làm cho lao đao và sự tôn nghiêm của bản thân cũng bị vơi đi ít nhiều, khi mà cách rèn giũa nghệ sĩ còn chưa triệt để và rồi cũng tự tay phá bỏ những giá trị mà chính bản thân ông đã gây dựng nên.

Thanh xuân hậu đãi Kpop một bố Yang dựng lên cả đế chế hoàng kim, nhưng rồi vẫn phải từ biệt khi hào quang chỉ là quá vãng - Ảnh 5.

Có thể định hướng ban đầu của chủ tịch không sai, nhưng cách ông duy trì nó lại chẳng hề triệt để. Những nghệ sĩ của YG lần lượt để tên tuổi trượt dài bởi những bê bối, và chính ông cũng không nằm ngoài những bê bối ấy.

Người ta bỗng dưng nói rằng, “Chao ôi, lắm tài thì cũng nhiều tật!". Lời nhận xét chua chát mà những người là fan hoặc từng là fan của nghệ sĩ thuộc nhà YG, đều cảm thấy xót xa. Làm sao mà tin được rằng có một ngày chính “Bố Yang" là người liên quan, rồi cũng bị nêu tên quá nhiều trong những bài báo nói về các vụ bê bối gần đây của nghệ sĩ? Làm sao mà tin được khi nhìn thấy công bố từ chức của vị chủ tịch được đăng đầy trên các báo? Sự ra đi chẳng hề vui vẻ, sự ra đi mà bủa vây toàn là scandal, toàn là đàm tiếu và dị nghị.

Đó không đơn thuần chỉ là một sự rút lui, mà sự rút lui này đã quẳng lại cho cả Kpop đang hoang mang tột cùng những câu hỏi lớn, đế chế YG rồi sẽ thế nào? Những huyền thoại oanh tạc Kpop suốt những năm tháng qua phải tiếp tục ra sao? Không còn bố Yang, chẳng còn chỗ dựa vững chắc ngày nào, thời hoàng kim gắn tên YG liệu có chóng tàn hay không?

Chủ tịch Yang rời Kpop không chỉ là một sự kiện gây chấn động, đó còn là một thiếu hụt lớn với cả một ngành công nghiệp đào tạo nghệ sĩ. Khi mà suốt hơn 20 năm YG phát triển lớn mạnh đều do một tay ông lèo lái, bất chợt chơ vơ vì người đứng đầu vì những cáo buộc và áp lực dư luận mà phải rời ghế chỉ huy.

Nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng, bởi chưa hề có một sự khẳng định nào cho các cáo buộc liên quan đến chủ tịch Yang thì vị thế của YG hoàn toàn có thể lấy lại bởi họ vẫn còn trong tay những “con át chủ bài" - những cái tên đình đám như BLACKPINK, Lee Hi, WINNER, Akdong Musician… hay mới đây nhất là Somi - cái tên từng bị bỏ rơi nhưng đã được YG cứu vớt. Và phát biểu của em trai chủ tịch Yang Hyun Suk - Yang Min Suk cũng để lại một sự an ủi cuối cùng dành cho người hâm mộ khi ông bày tỏ quan điểm của mình, mong muốn YG sẽ có sự thay đổi lớn, và  quyết định từ chức này sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho công ty. Hay như chính cái cúi đầu của Bố Yang với lời hi vọng ngậm ngùi: “YG hiện giờ có rất nhiều chuyên gia có khả năng hơn tôi. Tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội tốt để họ có thể thể hiện hết tiềm năng vốn có”.

Và kể cả ai là người kế nhiệm “ngai vàng" YG, chúng ta vẫn có niềm tin rằng YG sẽ được vực lại, rằng đế chế chứa đựng cả một thời vàng son của Kpop sẽ không dễ gì sụp đổ. Chỉ là những sai lầm sẽ được sửa chữa, và tình yêu nào cũng cần một lòng tin.