Thành tích vô tiền khoáng hậu của trung vệ hay nhất thế giới dừng lại ở con số 65 trận

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 14:36 05/08/2019

Thành tích của Virgil van Dijk đáng lẽ sẽ còn kéo dài nếu như đối thủ trong trận tranh Siêu cúp Anh vừa rồi không phải là Gabriel Jesus, "vũ công" đến từ Brazil.

Danh xưng trung vệ đắt giá nhất thế giới của Virgil van Dijk có thể sắp bị Harry Maguire cướp mất, nhưng thành tích trên sân cỏ anh vừa tạo lập nên còn lâu mới xuất hiện nhân vật khác vươn tới.

Cụ thể, lần gần nhất số 4 của Liverpool để đối phương qua người là vào tháng 3/2018, tức... 17 tháng trước trong trận đấu với Newcastle. Như vậy nếu tính theo số trận đấu, sau 65 lần Van Dijk ra sân thì anh mới bị qua mặt 1 lần. Trong trận tranh Siêu cúp Anh với Man City hôm qua, anh bị Gabriel Jesus chấm dứt chuỗi ngày tháng "vô đối".

Thành tích vô tiền khoáng hậu của trung vệ hay nhất thế giới dừng lại ở con số 65 trận - Ảnh 1.

Chuỗi trận "vô đối" của Van Dijk dừng lại ở con số 65.

Van Dijk sở hữu chiều cao và thể hình lý tưởng nên chuyện vượt mặt anh trong những pha không chiến dường như bất khả thi. Chưa dừng lại ở đó, khả năng phán đoán tình huống của trung vệ người Hà Lan cũng ở đẳng cấp thượng thừa. Phải rất tinh quái Jesus mới vượt qua "gã khổng lồ" trong hàng phòng ngự Liverpool.

Phong độ cao của Van Dijk trong năm vừa rồi là lý do chính giúp Liverpool gặt hái được một số thành công nhất định. Nhờ hàng hậu vệ chắc chắn, Lữ Đoàn Đỏ của HLV Juergen Klopp đã cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc Premier League. Ở đấu trường châu Âu, họ chính thức thêm vào tủ danh hiệu của mình chức vô địch Champions League thứ 6 trong lịch sử sau khi đánh bại Tottenham Hotspur.

Nhưng năm nay mọi thứ sẽ diễn ra khó khăn hơn với Liverpool trong bối cảnh những đội bóng còn lại đều đang tiến bộ vượt bậc.Van Dijk trong buổi phỏng vấn sau trận cũng đã thừa nhận điều này.

Thành tích vô tiền khoáng hậu của trung vệ hay nhất thế giới dừng lại ở con số 65 trận - Ảnh 2.

Van Djik thừa nhận Liverpool sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong mùa giải năm nay.

"Chúng tôi chơi không tốt trong hiệp 1. Bước vào hiệp 2, cả đội đã nhập cuộc tốt hơn nhưng không thể có nhiều hơn 1 bàn thắng. Đó là bóng đá, chúng tôi buộc phải chấp nhận", Van Dijk khẳng định. "Mùa tới sẽ khó cho Liverpool và cả Man City nữa. Những đội xung quanh đều mạnh lên sau từng ngày. Chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra nhưng điều duy nhất cả đội làm được là nỗ lực hết mình".

Sau những gì đã thể hiện, số tiền 75 triệu bảng Liverpool phải trả cho Southampton để có được Van Dijk hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có điều màn trình diễn ấn tượng của anh đã đặt áp lực gián tiếp lên Maguire, trung vệ đắt giá hơn chuẩn bị gia nhập Manchester United.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày