Thành thật đi, đã bao lần bức ảnh bạn share trên Instagram chỉ là một câu chuyện dối trá?

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 15:19 27/02/2017

Mới đây, tổ chức Ditch the Label đã hợp tác cùng hãng thời trang boohoo và cho ra đời một đoạn video với câu chuyện về cuộc sống của các cô nàng, anh chàng sống ảo trên Instagram.

Đã bao giờ bạn chia sẻ một tấm ảnh trên Facebook, đăng tải một bức hình trên Instagram mà câu chuyện chỉ để là một sản phẩm thêu dệt chưa?

Trang điểm thật đẹp rồi chụp bức hình với dòng chữ "mặt mộc được không mọi người"?

Xúng xính quần áo, làm vài bức ảnh rồi lại lủi thủi chui vào một góc phòng, ôm điện thoại và máy tính cho hết buổi tối cô quạnh. 

Nếu có, chúc mừng bạn đã đến với thế giới sống ảo trên Instagram. Nhiều người còn gọi nó bằng cái tên "Insta Lie" - "mạng xã hội dối trá".

Câu chuyện mỗi ngày mà chúng ta có thể bắt gặp trên Instagram.

Mới đây, Ditch the Label - tổ chức từ thiện chống bạo hành nổi tiếng thế giới, đã hợp tác cùng hãng thời trang boohoo và cho ra đời một phim ngắn dài hơn 3 phút về những gì đang diễn ra mỗi ngày trên Instagram. 

Như những gì người xem có thể thấy, đó là những câu chuyện mà bạn có thể bắt gặp mỗi ngày: một cô nàng dậy trang điểm kỹ càng với bức ảnh "mặt mộc", một chàng trai chạy xe hơi với bức hình "đạp xe 30km" hay những tấm hình flatlay tuyệt đẹp, gọn gàng mà bên cạnh bàn làm việc thì không khác gì một đống rác!

Có lẽ, không quá khó để chúng ta bắt gặp những cô nàng, anh chàng như vậy. Với họ, thế giới ngoài đời thực có thể tăm tối, mờ mịt nhưng trên mạng xã hội, mọi thứ cần phải hào nhoáng, phải rực rỡ như thể mọi thứ đều được sơn kín kẽ bằng một lớp màu hồng. 

Thành thật đi, đã bao lần bức ảnh bạn share trên Instagram chỉ là một câu chuyện dối trá? - Ảnh 2.

Chúng ta trang điểm thật xinh rồi lại lên giường chụp ảnh "mặt mộc".

Chúng ta tự hỏi nhau có phải mình đang sống trong một thế giới mạng đầy dối trá?

Mọi thứ đều là dàn dựng, sắp đặt và đôi khi là sai sự thật một cách trắng trợn. Ai rồi cũng sẽ tặc lưỡi cho qua: "Chỉ là một bức ảnh thôi mà" nhưng không hề biết rằng, mạng xã hội "thật" hơn chúng ta tưởng tượng. Đó là một phần con người chúng ta được phô bày, một phần cuộc sống của bản thân và đặc biệt hơn, là cái mà chúng ta muốn người khác nhìn.

Nhưng rồi sẽ ra sao nếu một ngày, cái thế giới đó vỡ lở, bung bét. Họ biết chúng ta có một khuôn mặt xấu xí nhưng luôn tìm cách che đậy, rằng chúng ta nào đâu có ăn uống lành mạnh nhưng vẫn phải tỏ ra là một người trẻ thực sự biết sống xanh? Có lẽ, cơn đau lúc đó mới bẽ bàng hơn, mới buồn hơn khi những người bạn trên mạng cũng rời xa bạn. Nhiều người nói rằng, mọi thứ là do chúng ta ôm một nỗi sợ quá lớn với cuộc sống của mình.

Thành thật đi, đã bao lần bức ảnh bạn share trên Instagram chỉ là một câu chuyện dối trá? - Ảnh 3.

Uống thử rồi vứt ngay chỉ để chụp bức hình ta đang sống lành mạnh ra sao?

Chẳng ai tự tin vào bản thân mình cả.

Không ai dám đối mặt với hiện thực cuộc sống mà tìm đến một cái gì đó dễ thở hơn, nhẹ nhàng hơn.

Chúng ta luôn cô đơn và khi có những cái "love" trên mạng, cảm giác như chẳng ai cô đơn nữa.

Và, chúng ta sợ rằng, mọi thứ sẽ sụp đổ khi cuộc sống vốn đã tồi tệ chẳng còn gì bấu víu, như mạng xã hội kia.

Thành thật đi, đã bao lần bức ảnh bạn share trên Instagram chỉ là một câu chuyện dối trá?

Thành thật đi, đã bao lần bức ảnh bạn share trên Instagram chỉ là một câu chuyện dối trá? - Ảnh 4.

Và chúng ta sợ cô đơn...