Thành phố nào là bình yên trong tim bạn: Nơi nào từng đi qua rồi cũng sẽ nhớ, sẽ thương!

Nấm Nguyễn, Theo Helino 22:05 01/04/2019

Mỗi thành phố ta từng đi qua đều rồi sẽ trở thành kí ức đẹp mà khi nhớ lại, lòng ta sẽ ngập tràn bình yên.

Với những tín đồ của du lịch, nỗi nhớ của họ thuộc về rất nhiều thành phố. Đó là nơi họ đã háo hức tìm đến, khám phá rồi ra về với rất nhiều kỉ niệm và cả niềm thương nỗi nhớ. Đó có thể là Hà Nội - nơi ta trót cảm nắng một ai đó rồi thấy mùa đông bỗng thật dịu dàng. Đó có thể là Đà Nẵng - thành phố ta can đảm khám phá một mình để đối mặt với nỗi cô đơn rồi thấy rằng hoá ra, một mình chẳng có gì đáng sợ cả.

Thành phố nào là bình yên trong tim bạn: Nơi nào từng đi qua rồi cũng sẽ nhớ, sẽ thương!  - Ảnh 1.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi đặt chân đến nhưng từng góc phố ta từng dạo qua, từng món ăn ta từng thử, từng quán cà phê ta từng ngồi đều trở nên thật thân thuộc. Tất cả trở thành hồi ức để khi nhớ lại, ai cũng sẽ mỉm cười vì hoá ra mình từng nông nổi, nồng nhiệt như thế.

Thành phố nào là bình yên trong tim bạn: Nơi nào từng đi qua rồi cũng sẽ nhớ, sẽ thương!  - Ảnh 2.

Hà Nội là niềm thương nỗi nhớ trong lòng nhiều người

Với bạn, thành phố nào là bình yên? Hãy cùng xem cư dân mạng kể về thành phố trong lòng mình nhé!:

Vy Vy Huỳnh: "Vũng Tàu. Trở về nghe biển thầm thì nhỏ to mọi lo toan như được biển cuốn trôi".

Ngọc Hà: "Hà Nội ấy. Buổi chiều tối ngồi ngắm hồ tây nhâm nhi lon bia dở rồi cùng xàm xí mấy câu chuyện linh tinh. Nghĩ lại là thấy nhớ rồi".

An Chi: "Đà Lạt. 100 lần vẫn chỉ có thể Đà Lạt. Chỉ cần lên đây là mọi muộn phiền tan biến. Cảm thấy bản thân cũng dịu dàng và thanh than hơi trước cả đống áp lực và bon chen".

Thành phố nào là bình yên trong tim bạn: Nơi nào từng đi qua rồi cũng sẽ nhớ, sẽ thương!  - Ảnh 3.

Ai đến Huế cũng thương, cũng nhớ (Ảnh: Twins)

Huy Trần: "Sài Gòn. Cứ lang thang đi bộ hết ngày này qua ngày khác, lòng thảnh thơi, không một chút mảy may nghĩ ngợi."

Thảo Hứa: "Đà Nẵng. Đôi khi thích một thành phố không phải vì thành phố ấy đẹp, mà là vì ở đó có ai"

Ngọc Thảo: "Huế, dù là người Nghệ An nhưng 4 năm giảng đường gắn với Huế, với Đại học Sư phạm bên cạnh dòng sông Hương, cầu Tràng Tiền và hàng trăm món ăn ngon - bổ - rẻ. Ở đó, có những người bạn tri kỉ của tôi, có sự chở che và quan tâm của biết bao người. Yên bình đến lạ."

(Nguồn: Page Check-in Việt Nam)