Thanh niên xăm trổ dùng kim tiêm dính máu dọa hành khách trên xe để xin tiền

Kim Anh - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 22:35 06/06/2016

Hình ảnh thanh niên xăm trổ cầm bơm kim tiêm dính máu liên tục đe dọa hành khách trên tuyến xe khách Mỹ Đình - Sơn Dương để "xin đểu" tiền khiến không ít người sợ hãi.

Mới đây, trên trang cá nhân của tài khoản Đ.Đ.C có đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên xăm trổ cầm theo kim tiêm dính máu lên xe khách dọa nạt nhằm mục đích xin tiền khiến không ít người hoang mang.

Clip ghi lại hình ảnh thanh niên cầm kim tiêm đe dọa, xin tiền hành khách. Nguồn: facebook

Đoạn chia sẻ của tài khoản Đ.Đ.C như sau:

Vào chiều thứ 7 (ngày 4/6), mình và bạn gái bắt xe từ bến xe Mỹ Đình về Tuyên Quang, do vào cuối tuần nên xe khá vắng nên bọn mình ngồi 1 ghế đôi cách cuối xe 4 hàng ghế vì bên trên người ta ngồi hết rồi. Như mọi khi cả 2 đeo tai nghe và ngủ cho đến nhà (vì nhà xe quá quen rồi nên yên tâm không sợ mất đồ).

Khi xe đi đến thành phố Vĩnh Yên thì anh phụ xe xuống thu tiền vé từ cuối lên, lúc đấy mình mới tỉnh và nhìn xung quanh thấy 1 thanh niên có hình xăm ngồi hàng ghế kế bên cứ soi ví tiền của mình rồi đi xuống cuối xe không trả tiền vé. Sau đó, mình lại ngủ thiếp đi được một lúc, bỗng có người đập vào vai, theo phản xạ mình bỏ tai nghe ra và quay sang hỏi có chuyện gì? (Lúc này nghĩ người ta hỏi thăm đường thôi!).

Thanh niên xăm trổ ngồi lại vị trí ban đầu cùng hàng ghế mình nói: "Tao sida sắp chết rồi, chẳng sống được mấy tháng nữa đâu, bây giờ đi xin đểu để sống qua ngày. Mày cho tao mấy chục đi".

Mình rút ví ra thì còn đúng 30.000 lẻ đưa cho anh. Thanh niên xăm trổ nói: "Tao không phải thằng xin vặt, đưa nữa đây", lời nói của anh đi đôi với hành động rút trong túi quần 1 bơm kim tiêm và bóp ra 1 tí máu để dọa.

Mình rút thêm tờ 100.000 ở ngăn bên trái ra đưa và chỉ còn mấy nghìn tiền lẻ bên đó, chưa kịp đút ví vào thì hắn dơ kim tiêm lại gần dọa không đưa thêm sẽ xiên cả bạn mình.

Mình miễn cưỡng rút thêm 200.000 nữa ra đưa và trong đầu nhảy số luôn là đợi cơ hội báo với nhà xe. Đúng lúc đấy hắn rào luôn là "nhà xe nó biết bọn anh nghiện ngập nên cũng không dám làm gì đâu". Sau đó, hắn tiếp tục lên xin đểu ở một cô bé và thanh niên ở hàng ghế trên khiến ai cũng hoảng sợ. Sau khi đe dọa và xin được tiền của khoảng 8 hành khách trên xe thì thanh niên xăm trổ mới chịu xuống".

Thanh niên xăm trổ dùng kim tiêm dính máu dọa hành khách trên xe để xin tiền - Ảnh 2.

Đoạn chia sẻ của Đ.Đ.C trên mạng xã hội khiến nhiều người hốt hoảng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Đ., người chia sẻ đoạn clip cho biết: "Chiều ngày 4/6, tôi có bắt xe P.T. chạy tuyến Mỹ Đình - Sơn Dương, xuất phát lúc 16h20 từ bến xe Mỹ Đình. Xe khách có 49 chỗ nhưng trên xe chỉ có khoảng 30 hành khách, chúng tôi chọn ngồi ở gần cuối xe. Tôi gặp phải thanh niên xăm trổ dùng kim tiêm dính máu đe dọa xin tiền ở đoạn thành phố Vĩnh Phúc, lúc ấy vào khoảng 17h15. Hắn liên tục giơ kim tiêm ra và không ngừng đe dọa bắt mọi người phải đưa tiền".

Thanh niên xăm trổ dùng kim tiêm dính máu dọa hành khách trên xe để xin tiền - Ảnh 3.

Thanh niên xăm trổ liên tục cầm chiếc bơm kim tiêm dính máu đe dọa hành khách trên xe. Ảnh cắt từ clip.

"Sau nhiều lần bị uy hiếp, dọa xiên kim tiêm dính máu vào người, tôi phải đưa cho hắn tổng cộng 330.000 đồng, trên xe có khoảng 8 người bị đe dọa "xin đểu" giống tôi với kịch bản tương tự nhưng 3 người ở ghế phía trước vì hắn vội xuống xe nên chưa kịp lấy tiền. Sau khi bị cướp, mọi người đều hoảng loạn không dám báo nhà xe vì sợ bị hắn trả thù nên nhà xe không biết. Sau khi về đến Sơn Dương, mọi người mới dám kể lại sự việc. Đến ngày 5/6, nhà xe có biết nên gọi điện hỏi thăm và xin thông tin với hình ảnh tên cướp để báo với công an tại khu vực đó", anh Đ. chia sẻ.

Thanh niên xăm trổ dùng kim tiêm dính máu dọa hành khách trên xe để xin tiền - Ảnh 4.

Hình ảnh thanh niên xăm trổ "xin đểu" tiền của hành khách. Ảnh cắt từ clip

Anh Đ. cũng cho biết thêm: "Hắn lên xe đoạn từ thành phố Vĩnh Yên và xuống xe cách đó khoảng 5km. Tôi cũng nghe nói nhiều người đã từng bị dọa và xin đểu tiền trên tuyến này rồi nhưng đây là lần đầu tiền tôi gặp phải. Tạm thời, tôi sẽ chuyển lên đi tuyến sớm hơn chứ không về chiều tối nữa, nhà xe cam kết không để xảy ra tình trạng trên nữa nên tôi cũng yên tâm hơn. Hy vọng mọi người đề cao cảnh giác, cất giữ tài sản cẩn thận, chỉ cầm đủ tiền mua vé để tránh gặp phải những trường hợp như vậy trên những tuyến xe khách".

Sau khi những dòng chia sẻ và clip về sự việc trên được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra hoang mang và lo lắng trước tình trạng "xin đểu" tiền trên những tuyến xe khách. "Không chỉ móc túi hoành hành mà giờ lại cả "xin" tiền hành khách nữa. Giờ sao dám đi xe khách về nhà nữa đây. Mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi", T.E. chia sẻ.

Bạn D.T.Y. bày tỏ: "Bây giờ, đi xe khách đường dài nguy hiểm quá, chẳng may kim tiêm dính máu kia đâm trúng người thì phải làm sao? Hi vọng cơ quan chức nắng sớm vào cuộc, điều tra ngăn chặn triệt để tình trạng "xin đểu" tiền trên các tuyến xe khách để mọi người yên tâm hơn".

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, nhà xe P.T. chạy tuyến Mỹ Đình – Sơn Dương (Tuyên Quang) xác nhận có sự việc trên xảy ra. Tuy nhiên, tới ngày 5/6 nhà xe mới nắm được thông tin nên chưa thông báo cho các cơ quan chức năng.

Theo đại diện hãng xe, đây là lần đầu tiên có trường hợp xin đểu bằng cách cầm kim tiêm đe dọa hành khách như thế này. "Chúng tôi mà phát hiện thì đuổi ngay hoặc có người trình báo sẽ tìm cách cho vào đồn công an luôn chứ không để xảy ra tình trạng đe dọa khách như trong clip. Mãi khi về nhà khách mới nói sự việc thì lúc đó đã quá muộn vì nhiều người lên xe không thể biết được khách như thế nào cả", vị đại diện này nói thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày