Thanh niên vừa ăn vừa cầm tóc cho bạn gái đỡ nóng: Người "đổ" vì ngôn tình, kẻ chê vẽ chuyện

BOBO, Theo Helino 22:19 19/05/2018

Hành động vừa ăn vừa cầm tóc cho bạn gái là chân ái hay làm khổ người yêu thì còn tuỳ vào cách nhìn nhận của mỗi người. Nên nhớ rằng, bạn cảm nhận thế nào không quan trọng quan trọng là người trong cuộc thấy thế nào!

Mới đây, dân tình đang sục sôi "chia phe" khi xem bức ảnh do bạn Huyền Nguyễn đăng tải trong một group kín. 

Huyền Nguyễn đi ăn sáng tình cờ thấy được một cảnh "chân ái" đích thực: Chàng trai một tay cầm muỗng ăn đồ có nước, một tay cầm tóc cho bạn gái đỡ nóng vì cô nàng quên mang dây chun buộc tóc. Bức ảnh được chụp từ phía sau 2 nhân vật chính. Theo góc nhìn của "chủ thớt" thì đây là một hành động hết sức ngôn tình, thể hiện sự quan tâm chăm sóc đặc biệt mà anh chàng kia dành cho người con gái mình yêu.

Cô bạn đăng tải tấm ảnh với caption: "Sáng nay, mình đi ăn sáng và chụp được cảnh này, lãng mạn như film ngôn tình luôn. Khi cả 2 cùng đi ăn sáng mà người yêu quên mang dây cột tóc, mà ăn đồ có nước thì phải làm sao? Không sao em cứ ăn còn tóc cứ để anh lo".

Các bạn thấy như này có ngôn tình không nè?

Bức ảnh sau khi xuất hiện trên mạng đã thu hút sự quan tâm lớn của dân tình. Có hơn 8.7k like cho khoảnh khắc này. Bên cạnh những nhận xét ngưỡng mộ xen lẫn thích thú của dân mạng dành cho cách thể hiện sự yêu thương của chàng trai, thì cũng có không ít người bảo đây là vẽ chuyện. Ăn uống thì cần phải thoải mái mới thấy ngon được, cô gái không biết nghĩ cho người yêu à?

Hai ý kiến đối lập nhau khi cùng nhìn về một hành động bỗng chia rẽ "dân tình" trong phút chốc. 

Minh Dương: "Hành động thế này là bình thường thôi, ai yêu thương thật lòng sẽ thấy vậy".

Khánh Huyền: "Tóc dài thế thì nhét vào áo là xong tội gì, cứ thích bày trò cơ".

Trang Đặng: "Bạn trai mình sẽ đi xin cô bán hàng cọng dây thun và thế là xong. Không phải vì lão ấy không lãng mạn mà bởi vì để lão ý cầm tóc cho mình ăn mình cũng thấy quá đáng không chịu được. Mình muốn ăn cho thoải mái thì lão ấy cũng thế mà".

Lâm Phan: "Ê thế rồi thằng kia nó ăn bằng 1 tay, con nhỏ này ăn 2 tay hả? Thế sao không xin cọng thun cho xong chuyện, khổ sở vậy nè?".

Quỳnh Anh: "Thật ra đi xin dây thun nhanh hơn thật nhưng như thế này vẫn dễ thương".

Huyền Trang: "Mình cũng muốn được yêu như thế này".

Nguyễn Duy: "Quán bán đồ có nước, kiểu nào mà chả cột bịch, xin cọng thun mà cột. Không biết thương người yêu à?".

Lãng Khách: "Đứa lãng mạn mộng mơ thì thấy soái ca tình cảm. Đứa F.A gato thực dụng thì thấy ngứa mắt làm màu giả tạo. Riêng mình thấy thắc mắc bạn kia ăn 1 tay thì hơi vất vả".

Còn bạn, bạn nghĩ gì về khoảnh khắc này? Nếu ai đó sẵn sàng vì bạn mà hành động như vậy bạn sẽ đón nhận chứ?