Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ

Hoàng Tuân, Theo Helino 14:48 15/06/2018

Đa phần mọi người đều tỏ ra thích thú với những bông hoa Hướng Dương tuy không được đẹp lắm nhưng rất cute này.

Đối với những người trồng hoa, thời tiết là yếu tố vô cùng quan trọng việc rét hại kéo dài hay Nắng nóng triền miên đều khiến người nông dân "ăn ngủ không yên". Nhiều người đành phải chuyển sang trồng loại hoa khác với hy vọng có kết quả tốt hơn.

Mới đây, một thành viên có tên Công Nguyễn đã đăng lên Group Không Sợ Chó nhiều bức ảnh của cây hoa Hướng Dương kèm theo lời chia sẻ ''Năm ngoái trồng Đào mất mùa, năm nay chuyển sang trồng Hướng Dương thì nó lại mọc ra cây gì ý''. Đoạn chia sẻ vui này khiến cư dân mạng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Theo đó, nhà bạn ấy năm ngoái trồng Đào để bán nhưng chẳng may mất mùa nên năm nay quyết định chuyển sang trồng hoa Hướng Dương với hy vọng khởi sắc hơn. Thế nhưng, trời phụ lòng người có vẻ như lực bất tòng tâm khi thân cây Hướng Dương thì to mà hoa thì cứ teo tóp đi mất.

Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 1.

Ảnh: Công Nguyễn

Chủ nhân bài viết thậm chí còn nói ''trồng Hướng Dương mà nó ra hoa gì ý''. Thậm chí khi chụp ảnh hoa, Facebook Công Nguyễn còn cho thêm mấy cái hình dễ thương khiến cư dân mạng cười bò. Sau khi đăng lên mạng xã hội, bài viết đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi nhận được hàng chục nghìn like và bình luận. Đa phần mọi người đều tỏ ra thích thú với những bông hoa Hướng Dương tuy không được đẹp lắm nhưng rất cute này.

Thành viên Linh Nguyễn chia sẻ: ''Nhìn những bông hoa mà không nhịn được cười, không giống với Hướng Dương mình vẫn nhìn thấy. Dù sao nhìn vẫn cute''.

Thành viên Hoàng Quân đưa ra lời khuyên: ''Về lâu dài, để đối phó với thời tiết bất ổn bạn cần hình thành vùng sản xuất với thổ nhưỡng phù hợp, đưa những giống cây mới và ứng dụng khoa học - công nghệ cao vào sản xuất để khắc phục những hạn chế do thời tiết''.

Hãy cùng xem những bông hoa không đẹp lắm nhưng vẫn cute này nhé.

Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 2.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 3.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 4.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 5.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 6.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 7.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 8.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 9.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 10.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 11.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 12.
Thanh niên trồng nhầm hướng dương có gene của lợn, lúc ra hoa toàn bông béo múp như cái súp lơ - Ảnh 13.