Thanh niên gọi cho gia đình nữ sinh mất tích đòi "đem gấp 50 triệu lên cửa khẩu"

Thành Công, Theo Trí Thức Trẻ 20:38 28/02/2017

Nữ sinh 17 tuổi ở Long An đã mất tích 2 lần một cách bí ẩn. Có thanh niên gọi điện thoại về yêu cầu gia đình phải mang 50 triệu đồng lên cửa khẩu để "chuộc" con.

 Thanh niên gọi cho gia đình nữ sinh mất tích đòi đem gấp 50 triệu lên cửa khẩu - Ảnh 1.

Hình minh họa: Internet

Nữ sinh mất tích là Nguyễn Yến Oanh 17 tuổi, ở ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Oanh là học sinh lớp 11 một trường THPT của huyện Châu Thành.

Lần thứ nhất, Oanh mất tích từ ngày 3/11/2016.

Sau khoảng gần 4 tháng, đến chiều 23/2, Oanh bất ngờ quay trở về khiến cả gia đình ngỡ ngàng. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Yến (SN 1967, mẹ của Oanh) thì con gái bà tỏ vẻ lo lắng và mệt mỏi khi về nhà.

"Cháu nó cứ thu mình trong buồng riêng, hỏi cũng chẳng nói năng gì, kêu ăn cơm cũng không ra, có nhiều biểu hiện mệt mỏi, lo sợ và ốm đi rất nhiều. Hỏi mãi cháu chỉ nói: "Chắc là bỏ học luôn rồi má ơi, nghỉ lâu quá, đâu còn nhớ gì nữa"", bà Yến nói trên Người lao động.

Lần thứ 2 Oanh được gia đình thông báo mất tích là khuya 26/2.

Mẹ của Oanh thuật lại, sáng 27/2, gia đình bà nhận được cuộc điện thoại ngắn ngủi của con gái thông báo "bị bắt sang Campuchia" và phải có tiền chuộc mới được về.

Vài phút sau đó, một thanh niên gọi điện cho gia đình bà Yến yêu cầu mang gấp 50 triệu đồng lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để "chuộc" con gái.

Người này còn dọa nếu gia đình bà Yến chậm trễ thì sẽ không chịu trách nhiệm về con gái bà.