Thanh niên chi cả đống tiền treo 300 tấm biển xin lỗi bạn gái khắp thành phố để rồi nhận cái kết đắng

Mây, Theo Helino 11:20 23/08/2018

Chẳng biết lời xin lỗi có được chấp nhận không, thế nhưng anh chàng này đã bị cảnh sát mời đến "uống nước", câu chuyện thì bị lan truyền rộng rãi trên MXH, trở thành nỗi xấu hổ cho gia đình họ hàng.

Vào cuối tuần trước (17/8), nhiều người dân ở Pimple Saudagar (Ấn Độ) đã giật mình khi nhìn thấy hàng trăm chiếc bảng có ghi "Shivde, anh xin lỗi" được đính trên mọi con phố, ngõ ngách, cột đèn chỉ sau 1 đêm ngủ dậy. 

Thanh niên chi cả đống tiền treo 300 tấm biển xin lỗi bạn gái khắp thành phố để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Những tấm biển hiệu...

Thanh niên chi cả đống tiền treo 300 tấm biển xin lỗi bạn gái khắp thành phố để rồi nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

...và bảng ghi lời xin lỗi được gắn khắp thành phố.

Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng tra ra được danh tính chủ nhân của 300 chiếc bảng xin lỗi này là Nilesh Khedekar, 1 doanh nhân mới chỉ 25 tuổi. Không ai biết rõ Nilesh và cô bạn gái Shivde của mình cãi nhau vì vấn đề gì thế nhưng ngay sau khi nghe tin cô sắp từ Mumbai về quê nhà ở Pimple Saudagar, Nilesh đã quyết định thực hiện chiến dịch xin lỗi này. Anh chàng đã gấp rút liên hệ với các công ty in ấn để in hàng trăm tấm poster rồi thuê người dán chúng trên khắp khu phố ngay trong đêm trước khi bạn gái về.

Câu chuyện chàng trai treo 300 tấm biển xin lỗi bạn gái khắp thành phố được đưa lên sóng truyền hình Ấn Độ

Đáng tiếc thay cho chàng trai trẻ, không biết là Shidve đã đồng ý tha lỗi cho anh chàng chưa, thế nhưng vào ngay tối hôm đó, tất cả những tấm bảng đã bị lực lượng an ninh gỡ xuống, còn Nilesh thì bị mời lên đồn "uống nước" 1 chuyến. Nilesh khai nhận, anh đã chi đến 72.000 Rupees (khoảng 23 triệu VNĐ) cho công việc in ấn và treo các tấm bảng lên khắp nơi với hy vọng sẽ làm người yêu động lòng mà tha thứ cho mình. Nhiều người khẳng định rằng Nilesh chắc chắn sẽ phải nộp phạt vì tội phá hoại mỹ quan nơi công cộng, thế nhưng con số là bao nhiêu thì chẳng ai biết.

Dù hiện tại những tấm biển đã được gỡ sạch, thế nhưng hình ảnh của chúng thì vẫn tràn lan trên MXH, thậm chí câu chuyện còn được đưa lên cả chương trình tin tức trên truyền hình Ấn Độ. 

"Mọi chuyện đã phát triển theo hướng thật tồi tệ. Tôi chỉ nghĩ rằng ý tưởng sáng tạo sẽ khiến cô ấy nguôi giận. Bây giờ tôi mới thấy đáng lẽ mình không nên làm như vậy ngay từ đầu. Tôi đã làm bố mẹ lẫn bạn gái và gia đình cô ấy phải thất vọng", Nilesh buồn bã tâm sự.

(Theo OddityCentral)