Thanh Hằng, Dũng "Khùng" nói gì về tuổi lên 10 của "Nụ Hôn Thần Chết"

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 15:35 21/02/2018

"Nụ Hôn Thần Chết", bộ phim đánh dấu sự hợp tác có tuổi đời 10 năm của bộ đôi Nguyễn Quang Dũng và Thanh Hằng. Cùng xem người trong cuộc nói gì về chính họ và bộ phim của họ sau một thập niên.

Trong lịch sử những cột mốc doanh thu của điện ảnh Việt suốt 15 năm qua, không thể không nhắc đến Nụ Hôn Thần Chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vào thời điểm năm 2008, phim Việt chiếu rạp thu được 16 tỷ đã có thể xem là một kỷ lục. Cũng từ Nụ hôn thần chết mà một loạt kỷ lục doanh thu phim Tết lần lượt xuất hiện sau đó.

10 năm trôi qua, mỗi nhân tố của Nụ hôn thần chết đều đã có những thành tựu riêng. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trở thành một trong "tứ hoàng" của điện ảnh Việt với nhiều tác phẩm gây dấu ấn như Giải Cứu Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Mỹ Nhân Kế, Dạ Cổ Hoài Lang.

Thanh Hằng, Dũng Khùng nói gì về tuổi lên 10 của Nụ Hôn Thần Chết - Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng & Thanh Hằng (Ảnh: Tạ Nguyên Hiệp)

Thanh Hằng với vai nữ chính đầu tiên trong Nụ hôn thần chết cũng đã trở thành một cái tên quan trọng của phim Việt. Dù đa số chỉ xuất hiện trong các phim của Nguyễn Quang Dũng nhưng Thanh Hằng vẫn gây ấn tượng với diễn xuất đặc trưng cùng thế mạnh về ánh mắt, hình thể. Vai chính Ba Trân trong Mẹ Chồng cuối năm vừa rồi cũng là một bước tiến đáng kể khác trong hồ sơ diễn xuất của siêu mẫu.

Cùng đối thoại với Thanh Hằng và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng về kỉ niệm có tuổi đời 10 năm xem như một chút hoài niệm ngày đầu năm mới nhé!

Cảm giác của anh chị khi giờ đây Nụ hôn thần chết đã được 10 năm tuổi?

- Nguyễn Quang Dũng: Đúng là 10 năm như một cái chớp mắt. Không ngờ bộ phim của mình đã "lớn" như vậy (cười).

Thanh Hằng, Dũng Khùng nói gì về tuổi lên 10 của Nụ Hôn Thần Chết - Ảnh 2.

Thanh Hằng trong "Nụ hôn thần chết"

- Thanh Hằng: Hằng thì có cảm giác cứ như mới ngày hôm qua thôi, cảm xúc vẫn mới lắm chứ chưa hề cũ chút nào. Giờ nhắc lại Hằng vẫn nhớ như in từng đoạn mình quay lúc đó ra sao! Một ký ức đẹp tuyệt vời và một cột mốc đã mở ra cho Hằng vai trò diễn viên cũng như cái duyên với anh Dũng để cả hai cùng đồng hành và phát triển.

Vậy chị có điều gì với anh Nguyễn Quang Dũng nhân dịp này không?

- Thanh Hằng: Có nhiều thứ trong đầu cũng khó diễn tả thành lời lắm, nhất là với người thân quen hơn 10 năm thì càng khó. Với anh Dũng thì không còn là vấn đề thích hay không thích, ngưỡng mộ hay không nữa mà là cảm giác thân thuộc. Nhưng mà thân quá đôi khi cũng hơi khó khăn trong lúc làm việc. Chẳng hạn như tôi ít khi thấy anh Dũng nói gì sai lắm! Còn mỗi khi tôi nổi nóng lên thì anh Dũng cũng khó làm việc (cười).

Thanh Hằng, Dũng Khùng nói gì về tuổi lên 10 của Nụ Hôn Thần Chết - Ảnh 3.

Chị có kỉ niệm nào đặc biệt lúc quay phim mà chưa từng tiết lộ không?

- Thanh Hằng: Có một kỉ niệm rất đáng nhớ nhưng Hằng không tiện kể ra được. Giờ nhớ lại Hằng thấy mình thật ngây ngô khi đặt bản thân vào thế nguy hiểm khi ở cạnh một người đàn ông mà cứ nghĩ mình đang an toàn (cười lớn).

Còn anh Dũng, điều gì khiến anh thấy tự hào nhất ở Nụ hôn thần chết khi bây giờ nhìn lại?

- Nguyễn Quang Dũng: Có lẽ Nụ hôn thần chết là bộ phim Việt chiếu ở rạp lâu nhất. Nếu tôi không lầm thì bộ phim được chiếu ròng rã gần 6 tháng trời và lúc đó còn rất ít cụm rạp. Thêm một điều nữa nhưng chắc cũng ít ai biết, đó là Nụ hôn thần chết là bộ phim ăn khách nhất thời điểm đó chiếu dịp Tết.

Thanh Hằng, Dũng Khùng nói gì về tuổi lên 10 của Nụ Hôn Thần Chết - Ảnh 4.

(Ảnh: Diệp Thế Vinh)

Lúc đó chưa như bây giờ, mùng Một rạp phim thường rất vắng khách, tên phim còn có chữ "chết" nữa nên nhiều người ngại đi xem lắm. Nhưng chắc vì lúc đó mình còn trẻ và gàn, nên nhiều người nói muốn đổi tên mà tôi nhất quyết không chịu vì tôi nghĩ không có cái tên nào phù hợp hơn. Lỡ rồi cho nói luôn, kịch bản Nụ hôn thần chết là kịch bản tự tay tôi viết mà tôi thấy hay nhất.

Anh có định làm phần thứ 3 sau Giải cứu thần chết không?

Có! Tôi đã có ý định chuyển thể kịch bản Nụ hôn thần chết thành phim ca nhạc. Nhưng hiện tại vẫn đang sắp xếp thời gian và tìm người hợp tác viết kịch bản, hoặc làm đạo diễn, có thể tôi sẽ trong vai trò là điều hành sản xuất thôi.

Vậy còn Thanh Hằng, nếu anh Dũng mời chị tham gia phần phim ca nhạc này thì chị có tham gia không?

Thanh Hằng, Dũng Khùng nói gì về tuổi lên 10 của Nụ Hôn Thần Chết - Ảnh 5.

- Thanh Hằng: Hằng với anh Dũng dù rất thân nhưng không bao giờ đặt nhau vào thế khó. Anh Dũng sẽ không áp đặt chuyện gì lên Hằng, ngược lại Hằng cũng không mon men hỏi han những gì có lợi cho mình bao giờ. Chính vì hiểu nhau nên mới ở cạnh nhau lâu như vậy đó. Nên Hằng sẽ không nói trước được gì. Nhưng phim của anh Dũng thì chắc chắn ảnh luôn dành cho Hằng một vai diễn đặc biệt và tình cảm.

Cuối cùng xin hỏi anh Dũng một câu hơi ngoài lề một chút. Anh nghĩ thế nào về phim Tết hiện nay, năm sau anh có định quay lại với thị trường phim Tết không?

- Nguyễn Quang Dũng: Tết là mùa rất đặt biệt, tổng doanh thu vẫn cao nhất so với các mùa khác trong năm. Vì có những khán giả bình thường không đi xem phim nhưng vẫn ra rạp vào dịp Tết để giải trí. Nhưng cái gì cũng có mặt này mặt kia, phim Tết sẽ bị bó buộc về nội dung, thể loại vì Tết người ta chỉ cần vui thôi, cho nên làm phim Tết chắc chắn phải cạnh tranh rất lớn.

Thanh Hằng, Dũng Khùng nói gì về tuổi lên 10 của Nụ Hôn Thần Chết - Ảnh 6.

Mà bản thân tôi thì đã trải qua cái giai đoạn suy nghĩ, hồi hộp mùa Tết đó nhiều năm liên tục rồi. Tôi nghĩ cũng có nhiều đạo diễn thời đó bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi dịp phim Tết. Cũng như là muốn làm nhiều phim đa dạng về nội dung, đề tài hơn. Lúc trước thị trường gần như chỉ có mùa phim Tết nên phải lao theo chứ bây giờ tôi thấy không cần thiết nữa. Đó cũng là điều mà tôi thấy vui cho điện ảnh nước nhà, chúng ta có nhiều lựa chọn cho cả người xem và người làm phim.

Cám ơn Nguyễn Quang Dũng và Thanh Hằng, chúc dự án Tháng Năm Rực Rỡ sắp ra mắt của hai anh chị thành công tốt đẹp!