Lee Kwang Soo có khá nhiều biệt danh khi tham gia "Running Man" như Thánh nhọ, Hươu cao cổ... và 1 trong số đó là Thánh thả thính khi khách mời nữ nào xuất hiện trong chương trình đều dễ dàng lọt vào tầm ngắm của anh chàng này.
Tuy nhiên, không biết có phải do biệt danh Thánh nhọ đi kèm hay không mà đến giờ, Kwang Soo vẫn là độc thân vui tính. Nhưng trong quá khứ, anh chàng cũng đã từng có "bạn gái" đấy nhé!
Trong 1 tập "Running Man", các thành viên và khách mời được đưa đến công viên nước và gặp gỡ 1 cô hải cẩu 7 tuổi. Người chăm sóc cũng thay mặt cô hải cẩu nói lên nguyện vọng là mong tìm được bạn trai, thế là các thành viên khác ngay lập tức tiến cử Kwang Soo.
Chàng Hươu cũng mạnh dạn lên ra mắt "bạn gái" nhưng khi chuẩn bị trao nhau nụ hôn đầu thì Kwang Soo bất ngờ bị từ chối. Phải đến lần thứ 2 thì anh và "bạn gái" hải cẩu mới hôn nhau thành công, chúc mừng Kwang Soo!
Cô hà mã muốn tìm bạn trai
Kwang Soo lập tức được tiến cử
Nhưng ngay lần hôn đầu tiên anh bị từ chối
Hên là lần thứ 2 thành công đấy nhé!