"Thánh biển số xe" cùng cả đội giành Quán quân "Người hùng tí hon 3"!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 08:28 01/10/2017

Biệt đội Ngựa Một Sừng của Hải Anh đã chiến thắng "Người hùng tí hon" mùa thứ 3.

Trải qua một chặng đường dài, "Người hùng tí hon" mùa 3 đã đi đến hồi kết với cuộc chạm trán giữa hai cô nàng đội trưởng xinh đẹp – Song Ngư và Hải Anh. Đến với đêm Chung kết, điểm số của cả hai đội sẽ trở về con số 0. Ngoài tiết mục thi của từng thí sinh, đêm chung kết còn có vòng thi đối kháng hát, nhảy múa và đối kháng đội.

Sau những vòng tranh tài quyết liệt ở đêm Chung kết, biệt đội Ngựa Một Sừng do Hải Anh dẫn dắt giành được số điểm 32 từ Ban giám khảo. Trong khi đó, biệt đội Tia Chớp của Song Ngư nhận được số điểm 30,2. Đặc biệt hơn, khán giả dành tặng 2 điểm cộng cho biệt đội Ngựa Một Sừng giúp Hải Anh trở thành Quán quân của "Người hùng tí hon" mùa 3 với giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Biệt đội Tia Chớp của Song Ngư với vị trí Á quân nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Thánh biển số xe cùng cả đội giành Quán quân Người hùng tí hon 3! - Ảnh 2.

Thánh biển số xe cùng cả đội giành Quán quân Người hùng tí hon 3! - Ảnh 3.

Đội Hải Anh lên ngôi Quán quân

Thánh biển số xe cùng cả đội giành Quán quân Người hùng tí hon 3! - Ảnh 4.

Đội Song Ngư về nhì

Mở màn đêm thi Chung kết, tài năng ca hát Tấn Bảo khoe chất giọng truyền cảm, sâu lắng với ca khúc "Bà Năm" từng được "chị Tư" Cẩm Ly thể hiện rất thành công. Sau đó, cậu bé 11 tuổi còn có màn hoà giọng đặc biệt cùng nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm qua ca khúc "Bà tôi".

Xuất hiện trong trang phục Ai Cập, Hà Anh và Bảo Minh thể hiện những động tác dẻo dai, uyển chuyển trên nền nhạc bản hit "Chandelier" của nữ ca sĩ Sia.

Tiếp đến là sự kết hợp đặc biệt của hai tài năng nhí đặc biệt của cả hai đội – Khánh Uyên và Hoàng Long. Cặp thí sinh nhí mang đến một vở một kịch về tình bạn khiến cho cả khán như "bùng nổ".

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, mượt mà với các ca khúc Dân ca Nam bộ, Gia Nhi dẫn dắt cả khán phòng đến với miền Tây thân thương với liên khúc "Trở về Bạc Liêu" và "Bạc Liêu hoài cổ". Bên cạnh đó, Võ Minh Lâm cũng bất ngờ xuất hiện và hòa giọng cùng cô bé 11 tuổi.

Thạch Tùng, Bảo Nguyên luôn được Ban giám khảo đánh giá cao trong việc nhảy múa ngay từ những vòng thi đầu tiên. Đến với đêm Chung kết, cặp đôi hoá thân thành những phi hành gia nhí khoe những động tác Hip Hop trên nền nhạc "Lose Control" của Missy Elliott.

Ở phần thi đối kháng hát, Gia Nhi cùng Tấn Bảo xuất hiện trong những chiếc áo bà ba đặc trưng của miền Tây sông nước. Cặp thí sinh nhí khoe tiếng hát ngọt ngào, da diết với liên khúc "Lúa mùa duyên thắm" và "Mưa trên quê hương".

Ở phần thi đối kháng nhảy, Thạch Tùng và Bảo Nguyên tiếp tục thể hiện thế mạnh với những động tác Hip Hop mạnh mẽ. Trong khi đó, Hà Anh và Bảo Minh đầy uyển chuyển, dẻo dai trong từng động tác Dancesport điêu luyện.

Ở vòng đối kháng đội, các tài năng nhí cùng đội trưởng Hải Anh mang không khi gia đình sum họp trong ngày Tết. "Thánh biển số xe" Hoàng Long trổ tài khoe trí nhớ cùng tài diễn xuất siêu đáng yêu khiến Cẩm Ly cười nghiêng ngả. Sau đó, tài năng ca hát Tấn Bảo cất tiếng hát truyền cảm với ca khúc "Xuân không màu", cộng hưởng cùng sự diễn xuất của Hải Anh và các tài năng nhí khiến cho Cẩm Ly, Đại Nghi rưng rưng nước mắt.

Song Ngư cùng các tài năng nhí mang đến một tiết mục kịch nói về số phận hẩm hiu của những đứa trẻ bụi đời. Được Đại Nghĩa nhận định là "Cẩm Ly phiên bản bá đạo", cô bé Khánh Uyên xuất hiện khiến khán giả cười lăn, cười bò khi hát rao sầu riêng nhưng lại…bán báo. Tiếp đến, Gia Nhi khoe tiếng hát "ngọt như chè" với bản hit "Chị Hai" của Cẩm Ly. Nét diễn tinh tế, chân thật của Song Ngư cùng các tài năng nhí của đội mình làm cho Cẩm Ly vừa cảm động, vừa bật cười.