Hình thức tự tử này thậm chí đã có một khoảng thời gian trở thành vấn nạn của đất nước Nhật Bản, thậm chí lan sang cả Mỹ và mới đây là một trường hợp đáng tiếc xảy ra với một nam ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, được cho là tự tử bằng khí đốt gây ngạt.
Tờ Reuters mới đây đã đăng tải những bức ảnh nhìn lại các sự kiện thiên tai đáng sợ của năm 2017. Lũ lụt, động đất, cháy rừng liên tiếp ở nhiều quốc gia trên thế giới, năm vừa qua có lẽ là một năm của những đau thương và mất mát đến ám ảnh.
Trong cuộc phỏng vấn tới tờ The Herald Sun, chị Theresa sống tại Mỹ đã kể lại câu chuyện của mình. Chị đã yêu cầu được giúp đỡ, nhưng ba ngày sau, trên bàn nhà chị vẫn không có chút thức ăn nào.
Nhớ tháng Mười Một về, những ngày trở gió cô đơn cứ bon chen len vào mọi ngóc ngách trong tim nhưng rồi ai đó đã kịp kéo nỗi buồn sắp làm thành tổ đi về phía yêu thương.
Tình yêu có khi chỉ là một cánh cửa, vào một ngày gió mùa về, người đi ngoài đường co ro, lạnh run muốn vào thì anh lại quyết định bước qua cánh cửa ấy, dọn trống căn phòng trong trái tim ta.
Mười một nhớ lắm những rét buốt của mùa đông, nhớ lắm những khăn len, áo dạ, nhớ lắm những cái xuýt xoa ủ ấm. Tháng Mười Một không nắng. Không mưa. Không anh.