Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ "toang"

Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 21/04/2021

Tháng 4 thực sự là lời nói dối cho sự nghiệp của Nhã Phương: Cứ tưởng "ngọc nữ" sẽ chạm đỉnh hào quang nhờ hàng loạt dự án, ấy vậy mà chỉ có một rổ thị phi mang về.

Tháng 4 này, cái tên nổi bần bật của phim ảnh Việt chắc chắn chỉ có thể là Nhã Phương. Theo lý thuyết, chỉ trong vòng 20 ngày, nàng "ngọc nữ" sẽ cho ra mắt tới 3 sản phẩm giải trí, trong đó có 2 phim điện ảnh và 1 phim truyền hình. Cứ tưởng những ngày này sẽ mang lại hào quang, danh vọng và thành công rực rỡ cho Nhã Phương, ai dè tháng 4 thực sự chỉ là lời nói dối với cô. Trong số 3 sản phẩm được gắn tên Nhã Phương, 1 phim thì chìm nghỉm không ai đi xem, 1 phim làm nổ tranh cãi khen - chê, còn 1 phim thì đã "cao chạy xa bay", không quên để lại một "bể phốt" làm nữ diễn viên phải lao đao. Nhìn chung, Nhã Phương tháng 4 này tưởng chạm đỉnh hào quang thì lại hóa... toang.

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 1.

Song Song: Từ thất bại phòng vé đến chuyện thành viên ekip... tố ngược nữ chính

Ngày 2/4, phim điện ảnh Song Song của Nhã Phương chính thức ra rạp trong sự ỉu xìu của dư luận. Tác phẩm mang đề tài bí ẩn, giật gân, lại là có chung kịch bản với bộ phim Mirage của Tây Ban Nha vốn đã thành công, rốt cục lại khiến khán giả không buồn mua vé. Nội dung của phim bị đánh giá là dài dòng, lê thê, rất lộn xộn mà lại nhạt nhẽo. Đồng thời, diễn xuất cau có, buồn bực "đặc sản" của Nhã Phương khiến không ít khán giả từ chối xem phim. Thành ra, Song Song thất bại ngay từ những ngày đầu bán vé.

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 2.

Trên trang Facebook cá nhân của Nhã Phương với hàng triệu người theo dõi, cô nàng cũng không mấy khi đăng tải hình ảnh quảng bá cho bộ phim điện ảnh này, càng khiến ít người hâm mộ biết mà đi xem.

Người ta cũng đào lại câu chuyện cách đây 3 tháng, khi phim tổ chức họp báo mà Nhã Phương đi muộn tận... 2 tiếng. Nữ diễn viên xuất hiện trong làn nước mắt, cúi người xin lỗi khán giả nhưng khiến không ít người bực bội vì phải chờ đợi.

Nhã Phương mắt đỏ hoe khi khiến khán giả chờ đỏ mắt suốt 2 tiếng

Sau những chia sẻ lên án gay gắt của đạo diễn Nhất Trung về Nhã Phương, thậm chí một thành viên ekip Song Song còn lên tiếng đồng tình: "Rồi cũng có người lên tiếng, điều mà chúng tôi trải qua không lâu, chỉ là chúng tôi hèn nhát không dám nói như anh ấy."

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 4.

Nhiều người trong cuộc cũng bực bội với Nhã Phương

Cây Táo Nở Hoa: Cú lột xác bất ngờ, được khen chưa dứt câu thì lại nhận về thị phi như thường

Sang đến Cây Táo Nở Hoa, đây có lẽ là dự án mà Nhã Phương đã rất tâm đắc - nếu nhìn vào số lần nữ diễn viên chia sẻ về phim trên trang Facebook của mình. Thật vậy, nhân vật Báu đanh đá, chỏng lỏn, mê trai, chơi bời của Nhã Phương cũng là làn gió mới đối với khán giả Việt. Nhờ vậy, Nhã Phương nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả, đơn giản là vì chị không còn đóng vai sầu nữ khóc huhu ở mọi góc nhà.

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 5.

Dẫu vậy, Cây Táo Nở Hoa cũng không tránh khỏi nhiều lời chê bai, phàn nàn từ khán giả vì nội dung phim quá drama, "ngược đãi" các nhân vật quá mức làm người xem mệt mỏi. Các lời tiêu cực về phim không công kích Nhã Phương, nhưng cũng khiến bộ phim truyền hình này hạ nhiệt dần dần.

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 6.
Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 7.

Cô Báu đang yên ổn chưa được mấy hôm, thì drama với bộ phim 1990 ập đến như một cơn lốc xoáy.

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 8.

1990: "Liên hoàn phốt" dội ngược vào nàng ngọc nữ và động thái khó hiểu của nhân vật chính

1990 là dự án điện ảnh lấy chủ đề tình cảm, tâm lý, với 3 cái tên đóng chính là Nhã Phương - Lan Ngọc - Diễm My 9x. Phim phải dời lịch chiếu nhiều lần vì dịch bệnh, mới đây lựa chọn ngày 21/4 để ra rạp thì cũng vội "cất poster vào góc" vì ngại đụng độ với Lật Mặt: 48H đang hốt bạc ở phòng vé. Và đây cũng là nguồn cơn của câu chuyện.

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 9.

Thông thường, khi một bộ phim gặp phải tình huống tréo ngoe là dời lịch, các diễn viên của phim cũng sẽ phải có đôi lời thông báo đến người hâm mộ. Lan Ngọc lên tiếng xin lỗi các fan đã bỏ tiền mua vé, đi xa tới để xem phim mà không được. Diễm My 9x thông báo nhẹ nhàng, mong cả nhà thông cảm và hẹn ngày khác ra rạp. Nhã Phương không nói gì.

"Tức nước vỡ bờ", đạo diễn Nhất Trung biên soạn 2 status và đăng hẳn 1 clip, ngầm ám chỉ mình đang nói đến diễn viên nào đó có "thái độ ngôi sao", hay đi muộn, không hợp tác, thiếu trách nhiệm với phim, vân vân và vân vân. Khi khán giả còn đang cùng nhau chơi trò "người ấy là ai?", thì phía đạo diễn Nhất Trung cũng lên tiếng "xanh chín" luôn: Người được nhắc đến là Nhã Phương.

Đạo diễn Nhất Trung có vẻ đã vô cùng bức xúc

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 11.

Rồi đạo diễn Võ Thanh Hòa cũng bức xúc theo

Cùng lúc đó, nhiều người trong ngành cũng lên tiếng ủng hộ các cáo buộc của đạo diễn Nhất Trung. "Phải có người lên tiếng!", đạo diễn Võ Thanh Hòa ủng hộ Nhất Trung. Trước đây, Võ Thanh Hòa cũng hợp tác với Nhã Phương trong bộ phim Hoán Đổi.

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 12.

Mới ngày nào, Nhã Phương còn tươi tắn khoác tay đạo diễn Nhất Trung thế này cơ mà!

Sự việc "đấu tố" ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của dư luận, vì không phải ngày nào đạo diễn cũng đi mắng ngôi sao của mình một cách té tát như vậy. Nhiều người cho rằng đạo diễn Nhất Trung không nằm ngoài khả năng đang cố "tạo nét" để PR cho phim 1990. Chưa biết có bao nhiêu người lên tiếng tẩy chay phim, nhưng số bình luận ghét bỏ, xúc phạm Nhã Phương thì trồi lên đầy rẫy ở các diễn đàn mạng xã hội.

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 13.

Không biết chất lượng phim 1990 ra sao mà Nhã Phương lại có thái độ "hời hợt" khiến đạo diễn Nhất Trung tức giận?

Cho đến thời điểm này, Nhã Phương vẫn chưa có phản hồi gì trước những cáo buộc, xúc phạm về mình. Tháng 4 đáng lẽ ra phải thật hứa hẹn đối với nữ diễn viên, thì lại dìm cô trong bể thị phi càng ngày càng căng thẳng.

Không biết trong tương lai khi bộ phim 1990 có dịp ra rạp, liệu Nhã Phương sẽ còn có thể tự tin sánh bước bên bạn diễn và đạo diễn Nhất Trung nữa hay không? Không biết sau hàng loạt những màn "tố tụng" như thế này, bộ phim 1990 có đạt được thành công ở phòng vé? Không biết trong tương lai, những người trong cuộc liệu có còn tham gia được những dự án lớn nào sau hàng loạt thị phi? Chi bằng đôi bên ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi hòa giải với nhau, có cái ôm xóa bỏ mọi hận thù đi thì hơn...

Tháng 4 của Nhã Phương: Tưởng hào quang mà bất ngờ toang - Ảnh 14.

Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau...

Nguồn ảnh: Tổng hợp