Cứ tới dịp cuối tháng 8 mỗi năm, vựa lúa lớn nhất Nhật Bản, thành phố Niigata,, lại bước vào mùa lúa chín. Sau khi thu hoạch, các cánh đồng chỉ còn xót lại những đụn rơm rạ khổng lồ đã được sấy khô. Tận dụng những thứ này, chính quyền và các sinh viên chuyên ngành kiến trúc đến từ đại học nghệ thuật Musashino đã cùng nhau tạo nên lễ hội nghệ thuật rơm (Wara Art) lớn nhất tại xứ sở hoa anh đào.
Trong lễ hội này, các sinh viên đến từ đại học nghệ thuật Musashino và nông dân đã cùng nhau dựng nên những bức tượng rơm khổng lồ.
Giống như Việt Nam, sau khi gặt vụ lúa xong, trên các cánh đồng tại Nhật Bản còn lại rất nhiều rơm rạ.
Thay vì vứt bỏ chúng, quận Niigata đã có ý tưởng sử dụng những những thứ bỏ đi để tổ chức lễ hội dành riêng cho ngày vụ mùa.
Trong lễ hội này, các nghệ sĩ đã làm ra những bức tượng động vật có kích thước lớn.
Lễ hội Wara Art được tổ chức bắt đầu hàng năm bắt đầu từ dịp cuối tháng 8 cho đến đầu tháng 11.
Nhờ vào lễ hội này, đã có rất nhiều du khách đã kéo về Niigata, làm cho vùng nông thôn tại đây trở nên nhộn nhịp hơn.
Tại đây có rất tượng động vật bằng rơm, từ sư tử, cá sấu cho tới khủng long...
Để hoàn thiện những bức tượng rơm, sinh viên sẽ dựng khung trước, sau đó mới phủ rơm lên trên để tạo hình.
Bên cạnh đó, lễ hội rơm còn có rất nhiều hoạt động thú vị đi kèm như trò chơi, các tiết mục nhạc dân gian hay gian hàng đồ thủ công mỹ nghệ...
Lễ hội nghệ thuật rơm từ lâu đã được coi như một biểu tượng văn hoá của thành phố Niigata.
Quá trình làm tượng rơm rất vất vả, đòi hỏi công sức của nhiều người.
Các sinh viên miệt mài bện các sợi rơm lại với nhau.
Nếu có cơ hội tới thăm thành phố Niigata, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tới thăm lễ hội nghệ thuật đặc biệt này nhé.
(Nguồn: B.P)