Thảm họa ập xuống xóm nghèo, mẹ khóc con, vợ khóc chồng!

PV, Theo VOV 08:24 22/11/2017

Mưa lũ ập đến gây sạt lở núi, nhiều xóm nhỏ yên bình nơi vùng cao tỉnh Quảng Nam bị vùi sâu trong đất.

Mưa lũ gây sạt lở khiến nhiều gia đình bỗng chốc tang thương. Chồng mất vợ, cha - mẹ mất con, anh em chia lìa, xóm làng tan hoang, xơ xác. Vơí tinh thần tương thân, tương ái, những ngày này, bà con lối xóm cùng nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm trên cả nước đã tìm về nơi đây chia sẻ mất mát, giúp đồng bào gặp nạn vượt qua đau thương.

Thảm họa ập xuống xóm nghèo, mẹ khóc con, vợ khóc chồng! - Ảnh 1.

Sạt lở núi khiến nhiều xóm nhỏ tiêu điều, xơ xác.

Hơn nửa tháng qua, ngày nào chị Tô Thị Thìn ở huyện Bắc Trà My cũng ra ngồi hàng giờ bên mộ con gái Trần Thị Quyên, 17 tuổi, vừa bị mưa lũ vùi lấp thiệt mạng. Bao tai họa cùng lúc ập xuống gia đình chị. Chồng chị là anh Trần Ngọc Quỳnh, 47 tuổi cũng mới phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 3 đang điều trị tại Bệnh biện Ung bướu Đà Nẵng.

Chiều ngày 5/11, núi rừng mưa gió bão bùng, anh Quỳnh chạy xe đi thăm nhà bạn. Ở nhà lúc đó còn chị Thìn, cô con gái thứ 3 Trần Thị Quyên và đứa con trai út chơi ngoài hiên nhà. Trong tích tắc, chỉ kịp nghe tiếng "ầm", đất đá từ quả núi sau nhà ập xuống, làm sập ngôi nhà, vùi lấp đứa con gái ngoan hiền. Con mất, nhà sập, chồng mắc bệnh nan y, chị Thìn như người mất hồn.

Mấy hôm nay, bà con lối xóm đùm bọc, cưu mang và mọi người gần xa tìm đến sẻ chia, giúp chị dịu vơi nỗi đau. Chị Thìn nghẹn ngào thương tiếc đứa con gái xấu số: "Ngày hôm đó con bé nằm tâm sự, thôi con giờ vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền chứ ba bị bệnh nặng con không thể đi học được. Con thấy ba con xót quá má ơi. Ở nhà ba cho tiền ăn, học thêm nhưng không bao giờ cháu ăn hết. Cháu tiết kiệm về ăn cơm nguội rồi đi học. Trước khi cháu chết vẫn còn hơn 200.000 đồng ở trong phòng".

Ngày 5/11 vừa qua quá đỗi kinh hoàng đối với nhiều gia đình nơi vùng cao tỉnh Quảng Nam. Chỉ trong nháy mắt, chồng mất vợ; cha, mẹ mất con; con mất cha, mẹ; anh em xa lìa; xóm làng tang hoang, xơ xác.

Trong căn lều bạt dựng tạm ven núi, suốt mấy ngày nay, anh Nguyễn Thanh Bình, 32 tuổi, không rời chiếc bàn thờ đặt di ảnh mẹ, vợ và người em trai nghi ngút khói hương. Bên ngoài, đứa con trai 5 tuổi duy nhất của vợ chồng anh may mắn thoát chết trong vụ sạt lở núi vẫn hồn nhiên chơi đùa, ai thấy cũng đau lòng.

Thảm họa ập xuống xóm nghèo, mẹ khóc con, vợ khóc chồng! - Ảnh 2.

Căn lều bạt là nơi đặt bàn thờ người thân và chỗ ở tạm của 2 cha con anh Nguyễn Thanh Bình.

Anh Nguyễn Thanh Bình bày tỏ: "Sau vụ việc cũng được cộng đồng khắp nơi đến chia sẻ. Tổ dân phố cũng dựng tạm cho cái lều, cái lán để có chỗ thờ; có miếng đất để sau này dựng cái nhà cho 2 cha con ở và có chỗ thờ cúng người thân".

Xót thương cảnh đời éo le của cha con anh Bình, ông Hồ Văn Nghĩa - người hàng xóm cùng ở tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My không một chút đắn đo đã cắt nhượng 1 một khoảnh đất giúp anh Bình dựng căn lều tạm làm chỗ thờ phụng người thân.

Ông Hồ Văn Nghĩa bộc bạch: "Gia đình tôi cũng thuộc diện nghèo, không có tiền bạc, chỉ có công sức với lại có miếng đất để cho cháu làm nhà ở thôi".

Thảm họa ập xuống xóm nghèo, mẹ khóc con, vợ khóc chồng! - Ảnh 3.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chia buồn với gia đình anh Nguyễn Thanh Bình ở tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My.

Mưa lũ vừa ngớt, ông Đào Ngọc Diên cùng bà con trong Tổ dân phố Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam không ai bảo ai thay phiên nhau xuống thành phố Tam Kỳ cách xa mấy chục cây số để thăm nom, chăm sóc những người hàng xóm bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Nhớ lại vụ sạt lở núi xảy ra chiều ngày 5/11 làm 9 người đang ngồi trong một ngôi nhà tránh mưa lũ đều bị thương vong, ông Diên vẫn chưa hết hãi hùng. Ông Diên kể, chiều hôm ấy trời mưa rất to, nhiều gia đình sống dưới chân đồi Chim sợ núi lở nên chạy sang nhà anh Phan Thanh Bình ở bên kia đường để lánh nạn. Nào ngờ đến 19h, quả đồi sau nhà anh Bình đổ sập, vùi lấp 2 ngôi nhà và 9 người dân trong xóm. 4 người may mắn thoát chết, 5 người bị đất đá vùi sâu, có nạn nhân mãi hôm sau mới tìm thấy thi thể.

Ông Đào Ngọc Diên tâm sự: "Hơn 30 năm nay, lần đầu tiên tôi mới chứng kiến đất Trà My lở núi kéo dài hơn 300 mét. Chết một lúc 5 người, bị thương 4 người. Mấy ngày hôm đó bà con thay phiên nhau nấu cơm, bên này bưng qua bên kia cúng vì không có người, cũng đùm bọc lẫn nhau lúc khó khăn vậy thôi".

Bão lũ đi qua, tình người ở lại. Người dân vùng cao tỉnh Quảng Nam nói riêng, đồng bào cả nước ta nói chung, từ xưa nay vẫn thế. Thương người như thể thương thân!./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày