Thái Lan: Quên không cho nước mắm vào đồ ăn, cha bị con trai nghịch tử cầm dao đâm chết

Hương Cherry, Theo Thời Đại 08:45 07/05/2017

Chỉ vì món súp yêu thích bị thiếu vị nước mắm, một người đàn ông tại Thái Lan đã trở nên điên cuồng và lập tức cầm dao đâm hơn 10 nhát vào lưng của cha ruột mà không hề tỏ ra hối hận.

Sự việc trên xảy ra tại một ngôi làng thuộc tỉnh Buriram, miền nam Thái Lan. Theo đó, tên Sakdin Duangphakhon, 36 tuổi đã xuống tay sát hại dã man chính cha ruột của mình chỉ vì không hài lòng với món ăn mà ông này vừa nấu.

Đợi đồ ăn quá lâu, nghịch tử cầm dao đâm chết người cha già.

Sau khi tên Sakdin mua thịt heo về nhà thì ông Ngor, 65 tuổi liền đứng ra nhận trách nhiệm nấu nướng và thông báo sẽ chế biến món súp mà con trai yêu thích. Do vậy, hắn quyết định nhường công việc nội trợ cho người cha già rồi lập tức đem rượu ra uống trong lúc chờ đồ ăn.

"Ông Ngor làm mọi thứ chậm hơn hẳn mọi hôm. Điều đó vô tình khiến thằng Sakdin tỏ thái độ giận dữ, thậm chí nó còn đòi lao thẳng xuống bếp để thúc giục ông ấy", là bà Pa, 66 tuổi - mẹ của thủ phạm nói.

Trước sự bức tức của con trai, ông Ngor đành lên tiếng giải thích vì bản thân đã quên cho nước mắm nên món súp thịt lợn mới tốn nhiều thời gian chuẩn bị tới vậy, đồng thời cũng khuyên tên Sakdin cố gắng chờ đợi thêm chút nữa.

Nghe được những lời này, kẻ nghịch tử bỗng vớ ngay đống chai thủy tinh nằm ngổn ngang dưới đất nhằm đập mạnh vào đầu ông Ngor cho hả cơn cuông nộ.

Thái Lan: Quên không cho nước mắm vào đồ ăn, cha bị con trai nghịch tử cầm dao đâm chết - Ảnh 2.

Ông Ngor nằm bất động giữa vũng máu lênh láng sau khi bị chính con trai của mình ra tay sát hại.

Thấy con trai hành xử hỗn hào với cha ruột mình, mẹ của tên Sakdin đã tìm cách can ngăn nhưng lại bị kẻ ác ôn kia tát một cú trời giáng và xô ngã ra ngoài.

Nhiều hàng xóm xung quanh cho biết: "Hắn còn cầm con dao thái thịt và đe dọa sẽ đâm chết cha ruột. Vì quá sợ hãi, bà Pa buộc phải chạy sang nhà chúng tôi để cầu xin giúp đỡ trong khi ông Ngor vẫn đang bị kẹt lại cùng tên đốn mạt đó".

Khi chưa kịp chạy sang thì họ chợt nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ phía nhà ông Ngor. Nhận thấy sự bất thường, song mọi người cũng không dám chạy sang kiểm tra ngay mà quyết định liên hệ với cơ quan cảnh sát để trình báo sự việc.

Thái Lan: Quên không cho nước mắm vào đồ ăn, cha bị con trai nghịch tử cầm dao đâm chết - Ảnh 3.

Tên Sakdin Duangphakhon, 36 tuổi đã xuống tay sát hại dã man người cha già đáng thương.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ông Ngor nằm bất tỉnh giữa vũng máu lênh láng với hơn 10 nhát dao đâm thấu vào lưng. Còn tên Sakdin vẫn đang ngồi rung đùi trên chiếc võng được mắc ngay gần đấy.

"Lúc được hỏi thì bà Pa khẳng định thủ phạm chính là con trai ruột của mình. Mặc dù vừa gây án và trên người còn dính đầy máu tươi, song tên Sakdin lại vô cùng bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra", đại tá Nitipat Kitichartchai nhấn mạnh.

Thái Lan: Quên không cho nước mắm vào đồ ăn, cha bị con trai nghịch tử cầm dao đâm chết - Ảnh 4.

Hắn lập tức bị lực lượng chức năng bắt giữ và tạm giam ở nhà tù Amphore Nangrong để chờ xét xử.

Theo khám nghiệm pháp y, ông Ngor bị đâm hơn 10 nhát vào lưng với các vết thương đều tập trung ở khu vực gần vai trái, trong đó có một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Cơ quan cảnh sát đã tiến hành áp giải tên Sakdin trở về hiện trường để mô tả lại tình huống cũng như bắt hắn quỳ xuống trước thi thể của người cha quá cố để nói lời xin lỗi xin lỗi vào hôm 05/05 vừa qua.

Hiện kẻ nghịch tử này đang bị tạm giam giữ tại nhà tù Amphore Nangrong để chờ ngày xét xử.

Thái Lan: Quên không cho nước mắm vào đồ ăn, cha bị con trai nghịch tử cầm dao đâm chết - Ảnh 5.

Tên Sakdin bị bắt phải quỳ xuống đất để xin lỗi người cha quá cố mà mình vừa sát hại.