Thái Lan: Cứu toàn bộ 5 người còn lại trong hang hôm nay?

Hải Ngọc, Theo Người lao động 09:32 10/07/2018

Hiện chưa rõ Thái Lan có cứu toàn bộ 5 người còn lại trong hang Tham Luang ra ngoài trong ngày 10-7 hay không

Có vẻ trầm lắng và nhuần nhuyễn hơn ngày đầu tiên, vòng cứu hộ thứ hai tại hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai - Thái Lan hôm 9-7 diễn ra nhanh, gọn và hiệu quả.

Cứu 8, còn 5

Trong cuộc họp báo lúc 21 giờ 40 phút ngày 9-7, cựu Tỉnh trưởng Chiang Rai kiêm người chỉ huy chiến dịch cứu hộ, ông Narongsak Osottanakorn, nhận được những tràng pháo tay khi thông báo đã cứu được thêm 4 cậu bé mắc kẹt trong hang. Như vậy, trong hang còn 4 cậu bé và huấn luyện viên của các em, anh Ekkapol Chantawong.

Theo ông Narongsak, lực lượng thợ lặn vào hang lúc 11 giờ, sau khi tất cả công đoạn chuẩn bị và thiết bị cần thiết được sắp đặt xong. Tham gia cứu hộ đợt hai phần lớn là các thợ lặn đợt đầu nhưng có một vài sự thay thế đối với những ai quá kiệt sức, đồng thời lực lượng được mở rộng lên hơn 100 người.

Chỉ huy chiến dịch tiết lộ thời gian giải cứu được rút ngắn 2 giờ so với ước tính ban đầu và cậu bé đầu tiên ra khỏi hang ngay từ 16 giờ 30 phút (sớm hơn mốc dự kiến từ 19 giờ 30 tới 20 giờ 30 phút). Tổng thời gian giải cứu hôm 9-7 chỉ khoảng 5,5 giờ, thấp hơn nhiều hành trình "khứ hồi" 11 giờ của các thợ lặn trước đây hay 8-9 giờ của ngày 8-7.

Thái Lan: Cứu toàn bộ 5 người còn lại trong hang hôm nay? - Ảnh 1.

Một trực thăng quân sự vận chuyển các em được đưa ra ngoài hôm 9-7. Ảnh: Reuters

Ngoài yếu tố kinh nghiệm hơn, lực lượng cứu hộ còn được "trời thương". Trái với dự báo mưa lớn kéo dài trước đây, báo Guardian (Anh) dẫn thông tin từ các chuyên gia thời tiết Đức cho biết mưa rơi chủ yếu ở vùng chân núi cách xa hang Tham Luang và ngày 10-7 sẽ còn ít mưa hơn. "Trong ngày 11-7, mưa lớn trút xuống khu vực cách hang Tham Luang tới 30-50 km về phía Bắc" - chuyên gia Johannes Sander viết trong email cho Guardian.

Thực tế tốt đẹp trên được ông Narongsak xác nhận khi nhận xét các điều kiện cứu hộ hôm 9-7 thuận lợi không khác gì một ngày trước, trong đó riêng mực nước trong hang tiếp tục giảm nhờ hàng ngàn máy bơm hoạt động hết công suất và lượng mưa ảnh hưởng không đáng kể.

Tập trung vào sức khỏe

Trả lời câu hỏi về kế hoạch cho ngày 10-7, ông Narongsak cho hay họ vẫn cần 20 giờ để chuẩn bị lại mọi thứ. Ông cũng chưa thể trả lời câu hỏi liệu lực lượng cứu hộ có cứu toàn bộ 5 người còn lại hay không. "Kế hoạch hiện nay của thợ lặn chỉ dành để cứu 4 người/đợt" - ông nói.

Bốn em thoát ra hôm 9-7 được tái ngộ 4 đồng đội tại Bệnh viện Prachanukroh của tỉnh Chiang Rai. Sau 15-16 ngày mắc kẹt trong hang Tham Luang (bắt đầu từ ngày 23-6), tất cả cậu bé được đưa ra đều bị cách ly 48 giờ, phải thực hiện các xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang phổi.

Thái Lan: Cứu toàn bộ 5 người còn lại trong hang hôm nay? - Ảnh 2.

Các cầu thủ nhí được che chắn khi đưa từ trực thăng quân sự đến xe cứu thương sau khi ra ngoài hôm 9-7 Ảnh: REUTERS

Với tình hình cứu hộ tiến triển tốt, mối quan tâm hiện nay chuyển sang hồi phục sức khỏe cho các em. Sau những xét nghiệm bước đầu, các em còn phải kiểm tra lượng ôxy, tình trạng dinh dưỡng, mất nước và các chấn thương tâm lý.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Jessada Chokedamrongsook cho rằng các cậu bé có thể chưa được gặp cha mẹ trong 1-2 ngày tới và sẽ được bác sĩ theo dõi chặt chẽ trong 5-7 ngày. Ông Thongchai Lertwilairattanapong, một thanh tra Bộ Y tế Thái Lan, nói thêm ngay cả khi người nhà được gặp các em, họ phải giữ khoảng cách từ 1-2 m và cách nhau tấm kính.

Bệnh viện Prachanukroh khẳng định bước tiếp theo là bảo đảm các em và gia đình được an toàn, bởi sống trong hang một khoảng thời gian có thể gặp phải nhiều loại động vật có nguy cơ lây truyền dịch bệnh.

Mấu chốt tâm lý

Chuyên gia tâm lý người Thái Lan Ananya Sinrachatanant hôm 9-7 đã đưa ra lời khuyên về cách thức điều trị cho nhóm mắc kẹt được đưa ra ngoài. Bà Ananya chỉ ra rằng đội bóng thiếu niên gồm 12 thành viên và huấn luyện viên là nạn nhân của một thảm họa thiên nhiên bất ngờ nên cần được giúp đỡ để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần, dĩ nhiên là không thể thiếu vai trò của người thân.

Theo chuyên gia này, chắc chắn sẽ có những bài học rút ra nhằm ngăn vụ việc tương tự tái diễn hoặc hướng dẫn trẻ em về cách thức sinh tồn và phối hợp nhóm trong một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Tuy nhiên, bất kỳ sự quy trách nhiệm hoặc chỉ trích công khai nào đều không có lợi. Bà cũng nhấn mạnh nên để các nạn nhân bắt đầu tiến trình hồi phục trước khi giới truyền thông tìm cách khai thác những câu chuyện từ họ. Ngoài ra, cần bảo vệ họ trước những nội dung chỉ trích, giật gân trên truyền thông xã hội cũng như bất kỳ kiểu động viên, an ủi nào dưới hình thức phần thưởng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda xác nhận 4 đứa trẻ đầu tiên được đưa ra hôm 8-7 đang trong tình trạng tốt, "mạnh khỏe và an toàn". Các em vẫn đang được theo dõi sức khỏe và cần trải qua thêm các cuộc kiểm tra y tế tại bệnh viện. Danh tính 4 em được cứu đầu tiên vẫn chưa được chính thức công bố nhưng truyền thông Úc tiết lộ họ là Nattawut ‘Tle’ Takamsai (11 tuổi), Monhkhol Boonpiam (13 tuổi), Prajak Sutham (14 tuổi) và Pipat Bodhi (15 tuổi).

Hoàng Phương