"Thả thính" đến cả công chúa Lâm Khánh Chi, Anh Đức nhận cái kết đắng

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 11:34 21/12/2018

Tự nhận mình là "hoàng tử", Anh Đức - chàng trai "ế" nhất nhì showbiz nhận phải cái kết đắng từ "công chúa" Lâm Khánh Chi chỉ với một lý do hết sức đơn giản.

Tập 4 "Bộ 3 siêu đẳng" vừa được phát sóng lúc 20h30 thứ 5, ngày 20/12 trên VTV3 chứng kiến nhiều tình huống "cười ra nước mắt" của hai đội chơi là đội "Ế" của Lê Giang, Lê Lộc, Anh Đức và đội "Đi sớm" của công chúa Lâm Khánh Chi, Hứa Minh Đạt, Khánh Phương. Trong tập này, công chúa Lâm Khánh Chi là một trong những khách mời gây nhiều ấn tượng nhất vì liên tục chặt chém bất chấp từ nghệ sĩ đến cả MC của chương trình.

Thả thính đến cả công chúa Lâm Khánh Chi, Anh Đức nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Ngay ở vòng 1, sau tiết mục múa lửa đặc sắc và công phu của các nghệ sĩ, công chúa Lâm Khánh Chi đề nghị được thi chung với chị Lê Giang vì cả hai mặc đồ toàn bông hoa. Nhưng diễn viên hài Anh Đức bất ngờ phản đối với lý do: "Công chúa thì phải thi với hoàng tử. Công chúa chịu hoàng tử này không?". Riêng công chúa Lâm Khánh Chi lập tức phũ phàng: "Hồi nãy hoàng tử đòi lấy Lê Lộc rồi nên chị không chịu". Đề xuất bất thành, Anh Đức quay ra nổi quạu, giận lẫy: "Bây giờ đi tới đâu cũng bị từ chối tới đó hết. Lê Lộc gả bao nhiêu lâu rồi mà nó có chịu đâu. Người ta lên thi thôi mà bộ ăn thịt công chúa hay gì mà không cho lên". Để xoa dịu nỗi lòng Anh Đức, công chúa đồng ý cho thi chung nhưng không quên trêu chọc rằng: "Ai bảo để ế làm chi". Anh Đức liền đáp: "Bộ muốn ế hả?".

Thả thính đến cả công chúa Lâm Khánh Chi, Anh Đức nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

Bước vào vòng thi, Lâm Khánh Chi vượt qua dễ dàng câu hỏi đầu tiên: "Ngọn lửa đầu tiên đốt trên tay nào của diễn viên nam?". Chưa kể, "công chúa" còn mô tả rằng tay trái của nam diễn viên đeo cái lắc màu vàng. Đến câu hỏi thứ 2 về Các chú hề trên màn hình led mặc đồ màu gì, Lâm Khánh Chi lập tức xua tay: "Đâu có nhìn đâu mà biết" và cho ra đáp án sai là: "Màu đỏ".

Bất ngờ nhất là lúc bóng đổ xuống, Lâm Khánh Chi hoảng sợ la lớn. Cô buồn bã nhắc về nỗi sợ với quả bóng: "Cuộc đời chị gắn với cầu thủ 15 năm rồi nên tha cho chị đi". Được biết, Lâm Khánh Chi từng có chuyện tình 15 năm đầy sâu đậm với một cầu thủ bóng đá. Theo thông tin cô từng chia sẻ trong tự truyện của mình thì cầu thủ này có tên là Đ.Đ, cầu thủ bóng đá của đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc là mối tình này không có cái kết viên mãn.

Thả thính đến cả công chúa Lâm Khánh Chi, Anh Đức nhận cái kết đắng - Ảnh 3.

Quay trở lại, do bức xúc trước các câu hỏi bá đạo mà chương trình đặt ra, vừa bước ra khỏi căn phòng thử thách, Lâm Khánh Chi lập tức bắt bẻ MC Thanh Duy: "Kêu thí sinh múa xong rồi toàn câu hỏi đoán trên màn hình led, gì kì vậy?... Trời đất ơi". Trước sự chất vấn của công chúa, MC Thanh Duy chỉ biết mếu máo đáp rằng: "Em sợ chị quá à. Chị tha cho em được không". Còn diễn viên Anh Đức đã không giúp nam MC còn quay ra xúi Lâm Khánh Chi bỏ chơi.

Cùng bộ câu hỏi với đàn chị, Anh Đức tự tin khẳng định đã coi hết tiết mục nhưng chỉ biết đẹp mà thôi. Y như rằng, anh chàng trả lời trật lất nên phải chịu cảm giác bị bóng đè ngay ở câu hỏi đầu tiên. Rất may, ở các câu hỏi sau anh cũng trả lời đúng 2/5 câu hỏi và ghi được 600 điểm ngang bằng với số điểm của công chúa Lâm Khánh Chi.

Thả thính đến cả công chúa Lâm Khánh Chi, Anh Đức nhận cái kết đắng - Ảnh 4.

Vòng 2 bắt đầu với hoạt cảnh ca khúc "Một ngày mùa đông" đầy cảm xúc của 3 chàng ca sĩ trẻ. Sau tiết mục là màn đối đầu ngang tài ngang sức của Lê Giang và Hứa Minh Đạt. Nếu như ở các chương trình khác Lê Giang xuất hiện thường chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả thì ở Bộ 3 siêu đẳng hoàn toàn ngược lại.

Dù chưa biết câu hỏi ra sao nhưng nghệ sĩ Lê Giang đã tự tin tuyên bố: "Chị có cảm giác của chị là chị sẽ trả lời trúng hết á". Bước vào phần thi, cô liên tiếp trả lời đúng 3 câu hỏi: Kể tên tất cả đạo cụ trên sân khấu, Cây đạo cụ trên sân khấu có bao nhiêu lá, Bạn nam mặc vest màu xanh dương trên giày gắn hình gì, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhưng đến câu hỏi mẹo: Có bao nhiêu người mặc áo cổ lọ, cô đã trả lời sai do chỉ nhớ có 1 nam ca sĩ mặc áo cổ lọ, còn đáp án là 5 người, cả ca sĩ và vũ công. Rất may, đến câu hỏi tiếp theo: Có bao nhiêu cà vạt trong tiết mục vừa rồi, cô đáp rất nhanh và chuẩn xác là 1 người. Với 4/5 câu trả lời đúng, Lê Giang giành được 3.000 điểm về cho đội "Ế".

Thả thính đến cả công chúa Lâm Khánh Chi, Anh Đức nhận cái kết đắng - Ảnh 5.

Dù Lê Giang có phần thi rất xuất sắc nhưng Lâm Khánh Chi lại không phục, công chúa tố rằng: "Anh Đức múa tay nhắc quá trời. Bên kia chơi ăn gian quá à". Tương tự bộ câu hỏi của Lê Giang, Hứa Minh Đạt cũng trả lời đúng 4 câu và ghi được 3.000 điểm cho đội "Đi sớm".

Thả thính đến cả công chúa Lâm Khánh Chi, Anh Đức nhận cái kết đắng - Ảnh 6.

Ở vòng cuối, sau tiết mục nhảy cổ động là cuộc chạm trán giữa Lê Lộc và Khánh Phương. Sợ đội mình bị thiệt thòi so với đối thủ, Lâm Khánh Chi đề nghị:"Nếu vòng này chơi công bằng là Lê Lộc phải tháo guốc ra đó". Nhưng rất may, Minh Xù cũng phát hiện ra điểm yếu của giọng ca "Chiếc khăn gió ấm": "Nhưng mà vấn đề không lẽ nói anh Khánh Phương tháo giày độn ra thì cũng hơi kì".

Trong vòng 1 phút, Khánh Phương bị bóng rơi ngập mặt nên chỉ trả lời đúng được 5 câu hỏi và giành lấy 4.000 điểm về cho đội của mình. Trong khi, Lê Lộc trả lời đúng rất nhanh loạt câu hỏi như: Có bao nhiêu cái ghế bị đổ trên màn hình led, Có bao nhiêu cây gậy led trong tiết mục, Tổng cộng có bao nhiêu người trên sân khấu, Trên màn hình led có treo chiếc áo màu xanh đúng hay sai...". Với 6/9 câu hỏi, Lê Lộc ẵm trọn số điểm cao nhất của vòng này là 8.000 điểm về cho đội của mình.

Thả thính đến cả công chúa Lâm Khánh Chi, Anh Đức nhận cái kết đắng - Ảnh 7.
Thả thính đến cả công chúa Lâm Khánh Chi, Anh Đức nhận cái kết đắng - Ảnh 8.

Kết thúc, dù "Ế" nhưng chơi rất xuất sắc với 11.600 điểm, đội của Lê Giang, Anh Đức, Lê Lộc về nhất và giành được danh hiệu Bộ 3 siêu đẳng cùng với giải thưởng 15 triệu đồng. Với 7.600 điểm, đội "Đi sớm" về nhì với giải thưởng 10 triệu đồng.

Tập 5 "Bộ 3 siêu đẳng" sẽ được phát sóng vào lúc 20h30, thứ 5 ngày 27/12 trên kênh VTV3.