Với các "con sen", chuyện bị bố mẹ cho ra rìa và cưng nựng chú pet cưng như con đẻ là chuyện đã quá đỗi quen thuộc rồi. Chẳng thế mà mới đây, một thanh niên đang đi làm xa nhà bày tỏ sự ấm ức bởi vị trí của mình trên mâm cơm đã bị "boss" cướp mất:
"Đây là con Chó, nó luôn ngồi ăn chung với cả nhà tao. Nó đã thay thế chỗ của tao trong những năm làm ăn xa nhà. Và rồi cái ngày tất niên, nó vẫn ngồi luôn ở vị trí đấy như thường ngày mặc dù nó không ăn cái gì cả".
Và đây, đây chính là hình ảnh con Chó ngồi chễm chệ trên mâm cơm tất niên cùng tất cả các thành viên trong gia đình của thanh niên này!
Đáng buồn cho "con sen" này là, xem hình thì ai cũng chỉ quan tâm đến "người mới" kia, thậm chí còn khen ngợi, ủng hộ nữa chứ!
Nói thế thôi, chứ Tết đi xa nhà mà có "boss" ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ thay mình thì cũng an lòng rồ chứ nhỉ?!!
Nguồn: Thông Trần - Đảo Mèo.