Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ!

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 19/02/2020

Sau Tết Nguyên đán, người Hà Nội vẫn thường giữ thói quen đến chợ hoa tìm mua những cành đào hay hoa lê rừng, không chỉ níu giữ chút không khí Tết trong nhà, mà còn là thoả mãn đam mê cá nhân.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 1.

Dù đã trôi qua những ngày Tết Nguyên đán 2020, thế nhưng các hàng đào, hoa lê rừng tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) vẫn được bày bán tấp nập, phục vụ thú chơi hoa đặc biệt của người Hà Nội.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 2.

Đào rừng từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn được đưa về và một số vườn đào Nhật Tân nở muộn.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 3.

Giá đào sau Tết trung bình từ 70.000 - 100.000 đồng/cành nhỏ. Cành đào lớn, thế đẹp, dao động từ 200.000 - 1.000.000 đồng/cành.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 4.

Đã thành thói quen, nhiều người Hà Nội vẫn tiếp tục mua đào sau Tết Nguyên đán, như muốn níu giữ không khí Tết trong nhà.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 5.

Những cành đào đã khô héo được xếp gọn một góc để xử lý về sau.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 6.

Tại chợ Quảng An không chỉ bán đào muộn mà còn xuất hiện các loại hoa lê rừng (hay còn được gọi là hoa lê trắng, hoa mắc cọp) có giá trung bình từ 500.000 - 5.000.000 đồng.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 7.

Hoa lê rừng chủ yếu được nhập từ Sa Pa, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang mang vẻ đẹp riêng rất quyến rũ với bông to, trắng tinh khôi và đặc biệt hoa rất bền, chơi được lâu.

Các tiểu thương bày bán những cành hoa lê dọc khắp khu chợ Quảng An và đường Âu Cơ.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 9.

Những cành lê rừng nhỏ cao trên 1m đã có giá hơn 1 triệu đồng. Cành to, dáng đẹp, nhiều nụ, thân mốc nhiều có giá tới 6 - 7 triệu đồng.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 10.

Hoa lê rừng thường nở vào mùa xuân, sau dịp Tết Nguyên đán, không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, biểu trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 11.

Người dân đánh xe ô tô tới chợ hoa đích thân chọn một cành lê rừng ưng ý nhất.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 12.

Một tiểu thương chia sẻ, những cành đào được bày bán tại chợ hoa đều được tuyển chọn kỹ càng, nhiều nụ, lộc non. Trung bình thời gian chơi từ 1 - 1,5 tháng, có những cành nhiều nụ có thể kéo dài 2 tháng, mà không lo bị héo hay hư hỏng.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 13.

Vẻ đẹp tinh khôi của lê rừng thu hút sự quan tâm của nhiều nhiếp ảnh gia.

Tết đã hết nhưng thú chơi hoa đào, hoa lê rừng bạc triệu của người Hà Nội chưa hết bao giờ! - Ảnh 14.

Anh Trung (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng) cho biết, nhiều người Hà Nội vẫn thường giữ thói quen chơi hoa đào và hoa lê rừng sau Tết Nguyên Đán. "Tôi chọn một cành lê nhỏ tầm 1 - 2 triệu để đặt lên bàn thờ vì loài hoa này ngoài sắc trắng tinh khôi, còn biểu tượng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên", anh nói.