Bánh chưng đen (hay còn gọi là bánh chưng cẩm) được biết đến là một món bánh độc đáo của người dân tộc Tày ở huyện Bắc Sơn. Sở dĩ món bánh này được nhiều người yêu thích bởi nó có màu đen bóng rất lạ mắt.
Những ngày cuối năm, tuyến phố Hàng Mã được phủ kín bởi màu đỏ lung linh, rực rỡ với hàng trăm mặt hàng trang trí phục vụ ngày Tết Nguyên đán được bày bán khắp các gian hàng.
Không khí xuân tươi vui, Tết rộn ràng đang tràn ngập ở khắp mọi nơi. Ở một nơi chỉ cách Việt Nam hơn 1.000km, tại đất nước Malaysia, chị Trần Thị Vĩnh Hà (người gốc Hà Nội) cũng đang tất bật
Khi nói về lễ mừng năm mới, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của chúng ta là ngày 1/1. Nhưng không phải tất cả các quốc gia đều ăn Tết vào ngày đầu tiên của tháng 1 dương lịch.