Taylor Swift: Tất cả là tại cung Nhân Mã!

Quang Huy, Skye, Theo Trí Thức Trẻ 17:39 16/06/2016

Các nhà chiêm tinh đã phán, chị em cung mặt trăng Cự Giải, sao Kim Bảo Bình như Taylor Swift thì tình duyên còn lận đận dài lắm...

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tài năng âm nhạc xuất chúng với khối tài sản hàng trăm triệu đô nhưng Taylor Swift luôn gặp xúi quẩy trong tình yêu. Tại sao xúi quẩy ư? Đừng nghĩ cứ có nhiều bạn trai là tốt nhé; một là Taylor Swift bị đá, mà không thì cũng bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc.

Xem chừng, cô gái 9 mối tình vắt vai, tính cả anh chàng mới nhất, còn lận đận dài dài trong chuyện tình cảm lắm!

Taylor Swift: Tất cả là tại cung Nhân Mã! - Ảnh 1.

Hồi Taylor còn là một cô gái chuyên hát nhạc đồng quê xinh xắn, hiền lành.

Vậy chiêm tinh của Taylor Swift nói gì? Người ta nói "người làm sao, chiêm bao làm vậy", Taylor Swift như thế thì chắc không chỉ chiêm bao mà cả chiêm tinh cũng vậy mà thôi.

Taylor Swift sinh ngày 13 tháng 12 năm 1989, mang trong mình Mặt trời thuộc cung Nhân Mã, Mặt trăng Cự Giải, sao Thủy Ma Kết, sao Kim Bảo Bình, sao Hỏa Bọ Cạp. Nhiều quá đúng không? nhưng phải thế mới đủ để nhìn thấu đáo đường tình duyên của cô nàng đa tình này.

Chính những đặc điểm đó đã tạo nên một cô nàng cá tính, ham vui, ham chơi, biết cách bùng nổ bản thân, có một "đôi mắt nhìn xa trông rộng". Điều này minh chứng cho sự nghiệp ca hát ngày một thăng tiến với những giải thưởng cao quý mà cô đã nhận được.

Taylor Swift: Tất cả là tại cung Nhân Mã! - Ảnh 2.

Giờ thì mạnh mẽ lắm rồi, 8 mối tình vắt vai là đủ để không bao giờ sợ bị đá nữa!

Tạm gác lại những tính cách khác, hôm nay chúng ta chỉ bàn về tình yêu của Taylor, trong chiêm tinh nói về tình yêu là nói về sao Kim, còn mặt trăng của người con gái để hiểu người con gái ấy cần và muốn gì cũng như dễ thất vọng bởi điều gì nhất.

Mặt trăng trong bản đồ sao đại diện cho nhu cầu, khát vọng, cảm xúc và thói quen. Taylor mang trong mình Mặt trăng Cự Giải. Mặt trăng Cự Giải rất nhạy cảm, dễ bị chi phối mạnh bởi cảm xúc của chính mình và của người khác. Điều này ban tặng cho cô một thế giới nội tâm sâu sắc, phong phú cùng với khả năng đồng cảm và thấu hiểu tuyệt vời, tuy nhiên cũng khiến cô "hơi" thất thường mặt cảm xúc và dễ ủy mị, buồn bã.

Bởi thế Mặt trăng Cự Giải cũng gặp nhiều khó khăn trong chuyện chấp nhận và quên đi những chuyện buồn đã cũ. Môi trường xung quanh đóng một vai trò lớn ảnh hưởng đến tâm trạng của Mặt trăng Cự Giải. Cô hay "vô thức" tìm về bên những nơi, những người mang lại cho mình cảm giác an toàn, yên tĩnh.

Taylor Swift: Tất cả là tại cung Nhân Mã! - Ảnh 3.

Ở bên Calvin, Taylor bình yên lắm!

Sao Kim trong bản đồ sao đại diện cho cảm xúc, mong ước và khát vọng, quan trọng nhất là tình yêu. Sao Kim của Taylor thuộc cung Bảo Bình tạo nên một tâm hồn thương người và ấm áp, thích chia sẻ, chăm sóc, giúp đỡ người khác và tặng quà cho mọi người.

Tuy vậy, đừng nghĩ cô nàng này ủy mị trong chuyện tình cảm nhé. Cô thích tự do khám phá mối quan hệ theo cách rất riêng của mình. Trong tình cảm, cô thẳng thắn, công bằng và cởi mở. ưcô không thể đánh đổi tự do và khoảng trời riêng của bản thân cho tình cảm của mình, cho dù tình cảm ấy có lớn đến đâu. Taylor cũng ghét sự gò bó, xét nét và ghen tuông trong tình yêu.

Taylor Swift: Tất cả là tại cung Nhân Mã! - Ảnh 4.

Tại sao Taylor phải ghen? Toàn bạn trai phải ghen thôi không à. Khéo là nữ hoàng "thả thính" của năm mới cũng nên!

Kết hợp hai điều này lại tạo nên một Taylor dễ vui, dễ buồn, tình dễ đến mà cũng dễ bay đi. Con người cần quá nhiều cảm xúc, cảm xúc luôn cần đổi mới theo ngày theo tháng, điều này minh chứng cho những cuộc tình chóng vánh của Taylor chỉ dệt mộng được chóng vánh vài tháng hay vài tuần.

Nói từ dễ dãi trong tình cảm thì có vẻ hơi quá nhưng thực sự Taylor "dễ đổ" khi ai đó tạo cho cô một điểm tựa cho mình hay chỉ cần một cái quan tâm đúng lúc đúng khi cô nàng đang cô đơn giữa đám đông, cô đơn giữa cảm xúc khó diễn tả. "Siêu thính" của Taylor vung đâu có thể nói là chết đấy, ai mà không yêu một cô gái như vậy chứ?

Taylor Swift: Tất cả là tại cung Nhân Mã! - Ảnh 5.

Nhưng thôi, chán rồi, nhảy sang chàng Loki Bảo Bình để xem có gì mới mẻ không.

Những người yêu mới đến bù đắp cho Taylor thứ tình cảm mà cô cảm thấy mình đang bị thiếu thốn, nhưng để chiều được cô nàng như Taylor quả thật là một "điều bất khả thi", đa phần những người yêu cũ của Taylor đều khiếp vía chạy mất dép. 8 mối tình của Taylor là 8 câu chuyện mà gộp lại có thể viết hẳn thành sách chứ chẳng đùa đâu!

Sao Hỏa sao Thổ dắt tay nhau song hành đi lùi mùa tình yêu đau khổ, kẻ thứ 3 luôn rình rập phá đám. Không phải cứ gì đầu hè liên tục lại rất nhiều đôi đột nhiên chia tay một cách bất thường, nó có lý do cả đấy.

Thôi cũng may sao Hỏa chỉ còn từ giờ đến cuối tháng 6 này là trở lại quỹ đạo rồi, còn sao Thổ thì phải đến 13/08 mới hết, sẽ nhiều bạn ca thán mùa hè nóng yêu nhau làm gì- không phải hè nóng đâu mà bị sao Thổ nó làm cuộc tình của bạn đang lãng mạn thành nhàm chán và nhét 1 đứa thứ 3 vào đấy.

Chia tay anh Ma Kết Calvin Harris, thay vào đó là anh Bảo Bình Tom Hiddleston, liệu chàng Loki có đủ nhiệt để giữ mối tình với cô nàng Nhân Mã có trái tim thủy tinh?

Phim hay thì còn dài, cứ ngồi từ từ mà thưởng thức thôi vậy. Còn các cô nàng nào cung Nhân Mã thì cũng xem xét lại đường tình duyên của mình trong thời gian tới đi nhé!