Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp

Alex Dinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/10/2016

Ngoài những cuộc chia tay "xấu xí", Taylor Swift cũng từng hạ mình vì mối tình đẹp với một người bạn trai cũ.

Không chỉ là một ca sĩ trẻ tài năng, chuyện đời tư của Taylor Swift cũng được đông đảo công chúng quan tâm vì khả năng "thay người yêu như thay áo" của cô nàng. Mỗi lần hẹn hò của cô chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng, và khi mối tình này vừa kết thúc, chúng ta chưa kịp thấy Taylor khổ sở hay đau buồn vì chỉ một thời gian ngắn sau, cô nàng đã lại tay trong tay với một anh chàng bảnh bao khác, mặn nồng như chia hề có chuyện gì xảy ra.

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 1.

Đến với Joe Jonas năm 2008, "người sói" Taylor Lautner và ca sĩ John Mayer trong cùng năm 2009, Jake Gyllenhaal năm 2010, Conor Kennedy và ca sĩ Harry Styles trong cùng năm 2012, Taylor dường như vẫn không mệt mỏi trên con đường chinh phục các "nam thần" Hollywood.

Năm 2016 có vẻ như cũng là năm của cô ca sĩ trẻ này khi chỉ trong chưa đầy 2 tháng, dù không tung ra một hit nào đình đám, cũng không có album nào ra mắt nhưng Taylor vẫn phủ sóng đều đặn trên mặt báo. Mở màn là vụ chia tay không mấy êm ả với chàng DJ Calvin Harris sau 15 tháng hẹn hò, đánh dấu chấm hết cho mối quan hệ lâu dài nhất trong tình sử của Taylor.

Tiếp đến, cô nàng tiếp tục vướng vào lùm xùm với vợ chồng nhà Kim, và khi dân tình vẫn còn chưa rõ ai sai ai đúng thì cô lại tay trong tay với chàng "Loki" Tom Hiddleston chỉ sau 2 tuần công bố chia tay Calvin. Và chỉ sau 3 tháng, không ngoài sự dự đoán của nhiều người, Tom nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ "bạn trai cũ" của Taylor.

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 2.

Tom Hiddleston đã lặng lẽ gia nhập hội người yêu cũ của Taylor Swift sau 3 tháng

Những cuộc chia tay xấu xí…

Taylor có thói quen không được "quân tử" cho lắm khi thường xuyên kể tội người yêu cũ trong các sáng tác của mình. Hầu như trong các ca khúc ấy, Taylor đều cho rằng mình là nạn nhân của những anh chàng này.

Trong ca khúc "Forever and Always", Taylor châm chọc Joe Jonas với lời bài hát "Phải chăng em đã quá thẳng thắn khiến anh phải chạy trốn như một cậu bé sợ hãi?", đồng thời cũng chia sẻ chuyện tình cảm của mình ở talkshow của Ellen rằng Joe đã chia tay cô bằng một cuộc điện thoại kéo dài 27 giây.

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 3.

Ca khúc "Dear John" là một lời oán trách khác mà Taylor dành cho John Mayer: "Anh không thấy là tôi còn quá trẻ để anh đùa giỡn sao? Cô gái trong chiếc váy, khóc suốt trên quãng đường về nhà". Cảm thấy bị xúc phạm, John đã cho rằng bài hát "Dear John" làm cho anh bẽ mặt và đây là kiểu sáng tác nhạc rẻ tiền. John còn "trả đũa" Taylor với ca khúc "Paper Doll".

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 4.

Cuộc chia tay không mấy êm ả với John Mayer

Cả bài "We Are Never Getting Back Together" cũng dùng để xỏ xiên sự thiếu nghiêm túc của Jake Gyllenhaal khi hai người còn yêu.

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 5.

"Hoàng tử Ba Tư" Jake Gyllenhaal cũng là đối tượng từng bị Taylor đưa vào sáng tác

Mối tình lãng mạn của Taylor và chàng ca sĩ người Anh Harry Styles chỉ kéo dài 1 tháng nhưng chàng và nàng gần như trở thành kẻ thù của nhau sau khi chia tay. Khi đứng trên sân khấu nhận giải Video xuất sắc của năm cho ca khúc "I Knew You Were Trouble", Taylor Swift cũng đã không quên "đá đểu" Harry: "Không khó để lấy được cảm xúc khi hát ca khúc này khi người mà nó hướng đến đang ngồi ngay bên dưới sân khấu và theo dõi".

Tại lễ trao giải Grammy 2013, khi biểu diễn ca khúc "We Are Never Getting Back Together" trên sân khấu, Taylor cũng đổi sang giọng Anh và nói: "Anh ấy gọi cho tôi và nói ‘Anh vẫn yêu em’... Tôi thì nói ‘Xin lỗi nhé, em đang bận diễn mở màn lễ trao giải Grammy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau đâu’". Rõ ràng câu nói của Taylor muốn nhắm tới chàng ca sĩ xứ sở sương mù cũng góp mặt trong lễ trao giải hôm đó.

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 6.

Tình yêu của Taylor và DJ Calvin Harris từng rất đẹp trong suốt 15 tháng bên nhau. Hậu chia tay, Calvin vẫn hết lời bảo vệ, trân trọng Taylor trên Twitter của anh. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ khi 2 tuần sau đó, Taylor công khai ôm hôn tài tử Tom Hiddleston. Cảm giác bị "phũ" quá nhanh khiến Calvin vô cùng tức giận. Anh ngừng follow Taylor trên các mạng xã hội, xóa mọi hình ảnh và dòng tweet về cô.

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 7.

Calvin Harris – chuyện tình dài nhất của Taylor cho đến thời điểm này

Mới đây nhất, ca khúc "My Way" của Calvin được cho là ám chỉ Taylor khi anh dùng những ca từ như "dối trá" hay "hai mặt" dành cho một ai đó. Sau đó, chàng DJ đã lên tiếng giải thích những lời đó là dành cho một công việc cũ của anh.

Back to December – một ngoại lệ…

Thông thường trong các bài hát chia tay, Taylor đều cho rằng các chàng trai mà cô hẹn hò đều nợ cô một lời xin lỗi. Tuy nhiên, "Back to December" lại là một ngoại lệ khi Taylor quyết định hạ mình nói ra lời xin lỗi hiếm hoi cho chàng trai nào đó mà cô đã hẹn hò cùng.

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 8.

Với câu hát "Em nhớ làn da rám nắng và nụ cười ngọt ngào của anh", người hâm mộ không mấy khó khăn để nhận ra lời bài hát được viết cho anh chàng người sói Taylor Lautner.

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 9.

Gặp nhau và nảy sinh tình cảm qua bộ phim "Valentine’s day", tình yêu giữa công chúa nhạc đồng quê và chàng người sói đẹp trai đã khiến fan thích thú đến mức đặt tên cho cặp đôi cái tên ngộ nghĩnh "Taylor Squared" (Taylor bình phương).

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 10.

Bén duyên qua bộ phim "Valentine’s day", cặp đôi cũng chỉ bên nhau được vài tháng

Tuy cuộc tình cũng kết thúc chóng vánh nhưng vẫn đủ để Taylor Swift sáng tác nên bản hit đình đám "Back to December". Bài hát thể hiện sự tiếc nuối của cô về chuyện tình dang dở của hai người và là lời xin lỗi mà cô dành cho Taylor Lautner: "Em đã chấp nhận giấu đi niềm kiêu hãnh, đứng trước mặt anh để nói xin lỗi vì buổi tối hôm đó".

MV "Back to December"

Bản tình ca được kết lại bằng câu hát đầy tiếc nuối và hối hận: "Nếu chúng ta còn yêu nhau một lần nữa, em thề sẽ yêu anh trọn vẹn". Taylor Lautner trở thành người tình hiếm hoi của nữ ca sĩ có thể quay bước ra đi một cách yên ổn.

Trong một clip phỏng vấn quảng bá cho bộ phim Scream Queens vào đầu tháng 8 vừa qua, khi được hỏi về những người đã từng hẹn hò, anh chàng có phần ngại ngùng khi bị bạn diễn Lea Michele cố khơi lại chuyện ngày xưa: "Taylor, cậu đã từng hẹn hò với Taylor Swift đúng không? Tôi nhớ là cô ấy còn viết một bài hát cho cậu nữa mà. Chúng ta có nên nói về chuyện đó không?" Đáp lại, chàng người sói chỉ biết cười trừ và nói: "Hài hước thật đấy" và "Đúng là cô ấy có sáng tác một bài hát".

Lea tất nhiên không chịu để yên, cô nàng còn khăng khăng Taylor Swift đã đan cho chàng sói một chiếc mũ vào tháng 12. Không giữ được kiên nhẫn, Taylor Lautner vội vàng đính chính: "Bài hát đó tên là ‘Back to December’" khiến Lea vỡ òa trong sung sướng khi cuối cùng anh chàng cũng chịu thừa nhận. MC tiếp tục hỏi: "Đó có phải là một bài hát đầy giận dữ không?" Lea ngay lập tức khẳng định: "Không hề, Taylor Swift như thể muốn nói rằng ‘Taylor Lautner là người đàn ông tốt nhất’ vậy". Khi được hỏi: "Cậu có thích ca khúc đó không?" Taylor Lautner thành thật thừa nhận đó là một ca khúc hay, và anh chàng có nghe ca khúc đó.

Clip phỏng vấn John Stamos, Lea Michele và Taylor Lautner quảng bá cho serie kinh dị tâm lý Scream Queens

Việc lấy những chuyện tình đã qua làm cảm hứng sáng tác không có gì là lạ lùng trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng sở hữu một bộ sưu tập khủng những ca khúc hát về người cũ như của Taylor Swift. Thay vì nghĩ rằng Taylor đang trải lòng sau mỗi cuộc tình tan vỡ, người ta lại cho rằng cô đang muốn khoe chiến tích chinh phạt của mình nhiều hơn. Thêm vào đó, những màn công khai châm chọc người cũ trên sân khấu cũng khiến Taylor Swift bị coi là một kẻ nhỏ nhen, xấu tính. Chính vì thế, sự ngoại lệ của một ca khúc dịu dàng như "Back to December" mới cho ta thấy những mối tình đã qua của Taylor không hẳn là công cụ để cô nàng săn tìm sự nổi tiếng.

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 13.

Nhất là khi từ trước đến nay, nhiều rapper còn từng sáng tác những ca khúc mang hơi hướng "mắng chửi" đồng nghiệp nặng nề như Eminem, Jay Z, Kendrick Lamar hay Kanye West nhưng vẫn nhận được đông đảo sự đón nhận của công chúng. Vậy mà đến "công chúa" Taylor, công chúng lại có vẻ khắt khe hơn.

Tuy nhiên, có một sự thật là cho dù Taylor có nói xấu hay ca ngợi tình cũ trong những ca khúc của mình thì những ca khúc đó đều trở thành hit, thậm chí mang về cho cô nàng nhiều giải thưởng danh giá. Sau tất cả, luôn có một "Blank Space" (chỗ trống), và Taylor sẽ không ngừng xóa tên người cũ rồi lại ghi tên các chàng trai mới lên đó. Nhiệm vụ của khán giả chúng ta không phải quá dễ dàng khi chỉ cần ngồi một chỗ và thưởng thức những vở kịch Hollywood mới hay sao?

Taylor Swift đâu chỉ toàn nói xấu bạn trai cũ, cô cũng từng hạ mình vì một mối tình đẹp - Ảnh 14.