Người ta cứ bảo Đà Nẵng mùa này nóng lắm chả có gì chơi đâu, rồi ừ thì đi Đà Nẵng cũng chỉ quẩn quanh hết tắm biển rồi lại leo núi thôi mà! Nhưng không, Đà Nẵng vui hơn thế nhiều!

Thật lòng mà nói thì trong một khoảng thời gian dài, tôi đã tự hỏi bản thân ý nghĩa của việc đi du lịch là gì? Nhất là giữa cái thời đại mà người ta không còn đi để khám phá hay trải nghiệm nữa mà chỉ là lên Instagram, tìm vài góc chụp hay ho rồi bắt chước y xì như thế. Và ngay cả những lịch trình trăm người như một mà dân tình vẫn truyền tay nhau từ năm này sang năm khác nữa. Cứ đi Đà Lạt là phải chụp với bức tường vàng, cứ tới Hội An là phải tìm bằng được một cái nóc nhà nào đó để có một con ảnh toàn cảnh cho bằng bạn bằng bè. Hành trang sau những chuyến đi đến cuối cùng chỉ là một album ảnh cộng vài trải nghiệm nhạt nhoà, thậm chí là đã-ở-đó nhưng lại chẳng-thật-sự-ở-đó.

Thế còn Đà Nẵng?

Đà Nẵng vẫn luôn là một trong những điểm đến số 1 với giới trẻ, vị trí rất dễ đi với cả hai miền, phong cảnh tuyệt vời, bờ biển đẹp rực rỡ và hơn hết là quá trời những cafe, quán xá ngon lành. Chưa hết, bình thường, nhắc đến thành phố biển, người ta chỉ nghĩ đến tắm biển và nghỉ dưỡng, đi cafe ăn uống là hết ngày. Thế nhưng, Đà Nẵng luôn biết cách "chiêu đãi" những ai ghé thăm bằng những hoạt động, những sự kiện mới mẻ được tổ chức quanh năm. Bất cứ lúc nào bạn ghé Đà Nẵng, bạn cũng thấy thành phố này có những điều mới lạ để mình khám phá và tận hưởng. Một thành phố của những cuộc hội hè miên man! 

Vậy nên với chuyến đi Đà Nẵng lần này, cả đám quyết định lên đường với một trái tim rỗng - không kì vọng hay hứa hẹn điều gì và một cái đầu rỗng - không có lịch trình cụ thể, nước tới đâu nhảy tới đó. Nghe cũng hơi phiêu nhưng thôi cứ nhủ lòng là “liều ăn nhiều" vậy. Và hành trình vẽ nên một Đà Nẵng đậm chất mùa hè bắt đầu từ đây:

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 1.

Dù đã quen với cảnh “một là luôn nắng nóng, hai là luôn nắng nóng nhiều ngày" ở Sài Gòn nhưng thời tiết của Đà Nẵng khi hè đến thật sự là không đùa được đâu. Nhiệt độ vào ban ngày rơi vào tầm 34-38 độ C, đủ để “nướng chín"... cả tâm hồn lẫn thể xác của bạn chỉ sau khoảng 5-10 phút tung tăng ngoài đường. Thế nên lời khuyên đầu tiên và quan trọng nhất chính là hãy thủ sẵn mọi thể loại “vũ khí" giúp vượt qua cơn nóng này nhé: áo khoác, khẩu trang, nón, kem chống nắng, xịt khoáng, thuốc chống sốc nhiệt nữa!


Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 2.
Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 3.

Khác với những chuyến đi trước đây cứ cất hết đồ đạc là lại lao ngay ra biển, lần này cả đám chỉ đứng nhìn biển từ xa, hít thở một tí gió trời cho thoải mái rồi lại lên đường tìm kiếm những toạ độ mới mẻ. Trùng hợp thế nào mà ngày cả nhóm vừa đặt chân tới Đà Nẵng cũng trùng với đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019). Đây là sự kiện thường niên đã được tổ chức suốt 10 năm liền, mang đến cho Đà Nẵng tiếng vang và độ nhận biết nhất định trên bản đồ du lịch châu Á.

Du lịch Đà Nẵng

Có một điều phải ngầm công nhận rằng thành phố này thật sự biết cách khiến du khách tò mò. Từ những đứa trẻ chưa một lần nghĩ đến việc tham gia một hoạt động nghe-có-vẻ-như-chỉ-dành-cho-người-lớn-tuổi (xin lỗi, lúc ấy tôi hơi sai…), ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng lượn lờ xung quanh khu vực đường Trần Hưng Đạo - Bạch Đằng và thấy được không khí nhộn nhịp chuẩn bị của người dân nơi đây, cả nhóm đã hớn hở đi mua vé để thử một lần tận mắt chứng kiến định nghĩa “đỉnh cao của pháo hoa" là như thế nào.

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 5.
img
img

img
img
img

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 8.
Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 9.

Những màn pháo hoa rực rỡ, đỉnh cao khiến bất cứ ai cũng được mãn nhãn trải nghiệm.

Vài phút trước còn là một bầu trời đêm yên ả và dòng sông Hàn lãng đãng trôi, ấy vậy mà giờ khai mạc bắt đầu là mọi thứ quay ngoắt thay đổi 180 độ. Những màn trình diễn kết hợp hoàn hảo giữa pháo hoa, âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng khác thật sự khiến Đà Nẵng trở nên lộng lẫy không thua kém bất kì Singapore hay HongKong nào… Về cơ bản thì đây là một cuộc tranh tài giữa 8 cường quốc pháo hoa trên thế giới gồm Nga, Ý, Brazil, Trung Quốc, Anh, Bỉ, Phần Lan và Việt Nam, tuy nhiên có vẻ như người xem chẳng ai còn đủ lí trí để chọn xem đội nào xịn nhất vì ai cũng một chín một mười, thôi thì cứ tận hưởng hết vẻ đẹp trước mắt cái đã!

Cũng may là đến tối thì trời Đà Nẵng mát hẳn, thế nên “trip pháo hoa" vì thế mà thú vị và đáng nhớ vượt cả mong đợi. Xem xong mới hiểu vì sao có nhiều gia đình sẵn sàng kéo cả nhà đi Đà Nẵng mùa này chỉ để cùng ngắm pháo hoa như vậy!

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 10.

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 11.

Một trong những ước mơ kì quặc của tôi đó là có thể một lần trở thành một cá thể vô danh, hoà mình vào dòng người với tiếng nhạc xập xình sôi động hệt như trong mấy bộ phim xứ Latin mà ngày nhỏ ai cũng từng coi vài ba lần. Và lễ hội đường phố của Đà Nẵng thật sự là nơi đáp ứng được cái ước mơ “nghe thì vô lý nhưng lại hợp lý không tưởng” kia.  

img
img
img
img

Trong âm nhạc sôi động, các nhóm vũ công với trang phục được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh loài hoa đặc trưng của các quốc gia tham dự DIFF đã cháy hết mình với những vũ điệu và những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Người dân Đà Nẵng ngày thường trông lành tính và dịu dàng đến thế, vậy mà một khi nhạc lên thì già trẻ lớn bé ai ai cũng tích cực nhún nhảy và vui hết mình, mang đến một sức sống và một “vibe" rất khác so với những gì bạn từng biết, từng nghĩ về nơi đây.

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 13.
Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 14.

Trong trường hợp bạn quá bận rộn nhưng vẫn muốn vui chơi thoả thích và không phải di chuyển quá nhiều thì hãy đến với công viên châu Á (Sun World Danang Wonders). Dù đã từng ghé thăm nhiều công viên giải trí khác nhưng khi đặt chân đến Asia Park, thú thật rằng chúng tôi vẫn có chút hoa mắt chóng mặt lúc hay tin nơi này rộng đến... 900 ngàn m2. Nếu là người có máu liều và không ngại thử thách bản thân thì bạn nhất định không được bỏ lỡ một loạt những trải nghiệm “đỉnh của chóp nhọn" như Sun Wheel – Top 10 vòng xoay lớn nhất thế giới, Golden Sky Tower - tháp rơi tự do cao nhất Việt Nam, Singapore Sling - top 10 trò chơi cảm giác mạnh nhất và Monorail – tàu điện trên cao hiện đạt nhất Việt Nam. Chơi xong hết mà vẫn cười tươi được thì bạn xứng đáng được đứng vào hàng “trâu bò" đấy!  

img
img
img
img
img

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 16.
Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 17.

Chỉ trong vòng 1 năm, Cầu Vàng từ một địa điểm mới toanh đã trở thành toạ độ hot nhất Đà Nẵng. Vô vàn lượt khách du lịch ấp ủ kế hoạch ghé thăm Đà Nẵng nói chung hoặc Bà Nà Hills nói riêng chỉ vì muốn được một lần bước đi trên cây cầu với vẻ ngoài vô thực có 1-0-2 này. Tuy nhiên trong trường hợp bạn chưa biết thì Bà Nà Hills còn nhiều nơi để đi hơn thế.

Không tự nhiên mà nơi đây lại được mệnh danh là một trong những khu nghỉ dưỡng trên núi hàng đầu Đông Nam Á. Bạn có thể dành cả một ngày vi vu nơi đây mà không hề thấy chán. Hàng loạt những công trình/ hạng mục như Bảo tàng sáp, vườn hoa Le Jardin D'Amour, Beer Plaza, nhà hàng Le Louvre, Nhà Vòm, Quảng trường Noel… sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và đặc biệt nhất không thể bỏ qua làng Pháp - không gian tái hiện một nước Pháp cổ điển và lãng mạn với tổ hợp công trình kiến trúc độc đáo: quảng trường, nhà thờ, thị trấn, làng mạc, khách sạn,… Nhớ chuẩn bị thật kĩ bộ nhớ điện thoại nhé vì 101% là sẽ phải chụp hình đến cháy máy cho xem.

img
img
img
img
img
img
img
img
img

    

Nếu như khu vực trung tâm Đà Nẵng đã khiến bạn đau đầu vì cái nóng thì hãy ghé Bà Nà Hills để được tận hưởng chế độ “làm dịu". Nhiệt độ trên đây mát mẻ hơn hẳn, đã vậy lại còn có núi đồi bao quanh nên cứ gọi là tha hồ hít thở không khí trong lành với những mảng xanh ngập tràn.

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 19.
Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 20.

Như đã nói ở trên, nhóm chúng tôi đã lên đường đi Đà Nẵng với không nhiều sự chuẩn bị và một cái đầu ráng quên đi tất cả những cảm nhận đã thành định kiến về thành phố ai cũng đã đến nhiều hơn 1 lần. Vậy nên, những địa điểm chúng tôi sắp gợi ý để bạn lê la cà phê và ăn uống dưới đây chắn chắc sẽ có phần lạ lẫm và không (hoặc chưa) hợp gu với số đông lắm. Chúng tôi tìm đến những địa điểm này theo nhiều cách rất… phong long như chỉ nhờ một tấm ảnh trên Instagram, một gợi ý của người bạn Đà Nẵng là: “Ăn bánh mì á, đến chỗ này đi, tao ăn 20 năm cuộc đời ở đó rồi chưa chán đấy".

Nhưng mà cũng chính vì thế, chúng tôi đã có dịp cảm nhận về một Đà Nẵng mới mẻ hơn, nhiều màu sắc và cũng thú vị hơn, bớt “sách vở" hay đi theo những công thức quen thuộc ngập tràn trên MXH.

Bắt đầu Đà Nẵng food tour và coffee tour này, hãy chuẩn bị thật nhiều năng lượng và cả tinh thần “sốc" trước rất nhiều mới mẻ nhé!

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 21.

Không phải ngẫu nhiên mà bánh mì Việt Nam trở thành một trong những món street-food nổi tiếng và hấp dẫn nhất thế giới. Chỉ riêng mỗi vùng miền thôi là hương vị bánh mì cũng có những nét đặc sắc khác nhau rồi. Như món bánh mì kẹp bột lọc và chả bò ở Đà Nẵng chẳng hạn! Nếu không phải là người miền Trung thì chắc hẳn, bạn ít nghe đến món bánh mì với sự kết hợp khá lạ lùng này.

Ổ bánh mì đặc ruột, ăn kèm với chả bò thơm ngon và chút dai dai của bột lọc tạo nên một tổng thể cực kì “đã miệng". Vài người có lẽ sẽ không hợp vị nhưng mà, đa phần ai cũng sẽ thích thú với những thứ tưởng như chẳng liên quan lại tạo nên một món ăn rất lạ lùng và độc đáo. 10k cho một ổ bánh mì đầy ú ụ ăn no căng thì thực sự là bán là như cho vậy!

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 22.
img
img

Bánh xèo Bà Dưỡng, mì quảng Bà Vị, bánh canh Bà Đợi… tôi cá là ai đến Đà Nẵng cũng đã thủ sẵn một list này. Nhưng nếu đám bạn thì cứ léo nhéo mỗi đứa một ý mãi không chốt được xem nên ăn gì và cũng chẳng ai muốn lêu hêu từ chỗ này sang chỗ khác dưới cái nắng như thiêu như đốt thì quán Xuân chắc chắn sẽ là một lựa chọn chiều lòng tất cả mọi người.

Quán Xuân có gì? Bún thịt nướng, bún mắm, bánh tráng thịt heo, bánh xèo, ram cuốn cải, cơm gà, cơm chiên, bánh hỏi…Kể ra thôi cũng muốn ná thở. Tóm gọn lại trong 3 chữ là: gì - cũng - có. Đây chính là quán phải đến của cái kiểu “khó ở" nguyên team rồi 5 người 10 ý đấy!

Một điều không thể phủ nhận là tất cả các món ăn ở Xuân không phải quá xuất sắc theo kiểu phải khiến bạn trầm trồ. Nhưng mà, mỗi món ăn đều rất chuẩn hương vị của ẩm thực miền Trung, thơm ngon và được phục vụ rất nhanh. Và đặc biệt, giá của mỗi món đều rẻ đến giật mình. Trời ơi tin được không chứ tô bún đầy ú thịt thà các kiểu thế này mà có 25k á?

List đồ uống phong phú đủ từ sinh tố, nước ép, nước giải khát cũng là một điểm cộng rất lớn. Bật mí là nhớ gọi món sữa dừa. Bạn tôi sau khi uống một hơi hết 1 cốc đã phải lăm le gọi ngay cốc thứ 2 thậm chí còn có ý định kiểu: “Hay là mình order rồi xách lên máy bay mang về Sài Gòn uống nhỉ? À quên mất đâu có được xách nước lên máy bay…”

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 24.
img

Loanh quanh từ trưa đến chiều, ai cũng bơ phờ rồi nên khi nghe anh bạn rủ đi ăn chè là chúng tôi tự động “up-mood”. Nghe bảo đi ăn “chè sầu" là thấy lạ tai, tò mò rồi. Chè sầu là chè buồn à? Ăn vào thì buồn hay như nào nhỉ? Đến nơi thì mới té ngửa ra chè sầu chẳng phải là chè buồn đâu mà là chè sầu… riêng đó!

Chè sầu riêng hay chè Thái, nghe thì quen rồi nhưng đừng vội lướt qua phần này nhé bởi vì, chè sầu riêng Liên ở Đà Nẵng thực sự rất đáng thử.

Một phần chè thông thường sẽ bao gồm các loại thạch (đông sương), mít và sầu riêng ăn kèm với sữa. Chè ở quán Liên ghi điểm và nhờ phần sầu riêng thực sự rất nhiều so với cái giá 20k/ bát. Sầu riêng thơm, mịn, béo ăn kèm với thạch dai dai thực sự là ăn quên sầu, quên buồn luôn! Không chỉ du khách Việt Nam mà cả khách du lịch nước ngoài và thậm chí là người địa phương cũng không ngại xếp hàng hay chờ đợi một chút để ăn được một bát chè sầu ở quán Liên đấy!

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 26.
Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 27.

Phản ứng của tôi khi bạn đồng hành đòi đi lê la cà phê là giãy đành đạch lên và nhăn nhó một tràng: “Ủa Sài Gòn thiếu gì quán cà phê đẹp mà phải tha lôi nhau ra tận đây để đi cà phê". Nhưng mà, cũng chính tôi, sau một buổi cà phê tour quanh Đà Nẵng thì đã hớn hở ra về với 1000 tấm hình trong cả điện thoại và máy ảnh. Rồi khi đăng ảnh và bạn bè liên tục hỏi: “Ôi ở đâu mà xinh thế?”, “Đang đi Thái à?”, “Ơ này đi Đà Nẵng gì mà check-in như đang ở Nhật vậy?” thì cũng sướng phết chứ chẳng đùa đâu!

Du lịch Đà Nẵng

Dạo gần đây, Đà Nẵng bắt đầu xuất hiện những quán cà phê mới toanh được đầu tư rất chỉn chu và tỉ mỉ về hình ảnh, concept. Ibasho và Dâu ngọt là hai quán cà phê chỉ mới khai trương khoảng 1 tháng hoặc chỉ đang trong giai đoạn chạy thử. Dẫu vậy, cả hai nhanh chóng “được lòng" giới trẻ nhờ sự chỉn chu trong mọi khâu từ không gian đến thức uống.

Ibasho là quán cà phê kiêm homestay mang phong cách minimal - tối giản đậm chất Nhật Bản với tông màu chủ đạo và trắng - nâu. Nội thất từ bàn ghế đến giường tủ trong khu vực homestay đều là những món đồ gỗ đơn giản, xinh xắn. Không gian không quá rộng nhưng lại được phân chia rất khéo léo để bạn có thể ngồi trong nhà với máy lạnh hay hóng gió ở không gian ngoài trời rợp bóng cây xanh.

img
img
img
img
img
img
img

Ibasho

Cũng như Ibasho, Dâu Ngọt và quán cà phê kiêm tiệm bán những món đồ lưu niệm nhỏ xinh theo đuổi phong cách tối giản với không gian rất xinh xắn, dễ chịu. Chủ quán đã chăm chút cho từng góc nhỏ đến nỗi, quán phải xây mãi cả năm mới xong đấy! Không gian tinh tế với ánh sáng trời tràn ngập ở khắp nơi khiến mọi bức ảnh chụp ở đây dù chẳng cần thêm một lớp filter cũng vẫn đủ lung linh ảo diệu.

img
img
img
img

Dâu Ngọt

Quán cuối cùng trong Đà Nẵng coffee tour của chúng tôi - Ador Coffee lại có style khá khác biệt so với hai quán trên. Quán nằm trong một khoảng sân nhỏ phủ rợp bóng mát của 2 cái cây với tán lá siêu rộng. Vậy nên, dù không có máy lạnh nhưng  không hề nóng bức hay ngột ngạt mà trái lại có phần thoáng đãng và khá mát mẻ khi trời về chiều.

Những góc nhỏ như hàng sương rồng ở góc cuối của quán, những bức tường lấp lánh bóng nắng khiến cho bức ảnh của bạn lập tức ngập tràn summer mood. Gọi vài cốc nước chanh, thêm một phần bánh tráng rồi gió mát hiu hiu là cả nhóm cứ ngồi 8 chuyện mê mải. Mùa hè thực sự là đây chứ cần gì tìm kiếm đâu xa!

img
img
img

Ador Coffee

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 32.


Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 33.

Chẳng chủ ý tìm kiếm nhưng trên hành trình khám phá thành phố biển này, chúng tôi đã may mắn “tia" được ngay vài góc sống ảo ngon nghẻ. Trong trường hợp bạn đang vò đầu bứt tai vì sắp đi Đà Nẵng mà chưa tìm ra được background nào ổn ổn thì nghía ngay 2 gợi ý này nhé:

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 34.
img
img
img

Chẳng có địa chỉ cụ thể, đã vậy lại còn bé tí ở một góc đường sầm uất nhưng chả hiểu sao tiệm sách này lại khiến chúng tôi phải dừng xe ngay khi nhìn thấy. Ở đây chuyên bán các loại sách từ cũ đến siêu cũ, có những đầu sách mà tuổi đời lên đến 40-50 năm. Hàng chục chồng sách cũ được sắp xếp ngay ngắn trước một bức tường đầy màu sắc tạo nên góc sống ảo cực kì đáng yêu. Nơi đây rất phù hợp với những ai thích style vintage hoặc hơi bánh bèo một chút. Tranh thủ chụp hình rồi ủng hộ cô chủ tiệm nữa nhé.

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 36.
img
img

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 38.

Đây là khu phức hợp bến du thuyền nhưng vẫn đang trong giai đoạn thi công. Nhiều người hay gọi nơi đây là “Singapore thu nhỏ" vì sở hữu tầm nhìn quá đỉnh vì nằm ngay giữa khu vực trung tâm, đã vậy lại còn có view bờ sông cùng không gian rộng rãi, thoáng đãng hệt như những bến tàu ở nước ngoài. Toà nhà với phong cách tối giản này sở hữu một loạt “góc ăn tiền" như khu cầu thang màu xám, bức tường bằng kính,... Vào buổi chiều tầm 3-4h, những tia nắng hắt ngang kết hợp với kiến trúc nơi đây cho ra một tổng thể vô cùng bắt mắt. Các bạn có thể gửi xe cho các chú bảo vệ ở đây và thoải mái tung tăng, thả dáng mà không hề tốn bất kỳ chi phí nào đâu.

Đi Đà Nẵng mùa nào cũng ổn, nhưng rõ ràng mùa hè vẫn là vui nhất. Bao nhiêu “tinh tuý" quy tụ hết trong 3 tháng hè càng làm cho không khí nơi đây vốn đã nóng lại càng trở nên “nhiệt" hơn bao giờ hết. Bao nhiêu sự kiện mới lạ để tha hồ tham gia, quán xá - ăn uống - sống ảo cái gì cũng có cả list cho bạn tha hồ mà chọn. Sao nào, bạn đã thấy lòng mình nôn nóng và chân mình ngứa ngáy chưa? Nếu câu trả lời là có thì lên đường thôi, hè đã gõ cửa rồi kìa!

Tất cả chúng ta, hè nào cũng phải đi Đà Nẵng, vì mỗi mùa hè Đà Nẵng lại mới, lại đầy những thứ hay ho! - Ảnh 39.


Nhật Chung - Nấm Nguyễn                                             
Quý Nguyễn
Kingpro
Jordy ft Trường Dương
Theo Trí Thức Trẻ09/06/2019