Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước

Team XH, Theo Thời Đại 13:12 13/11/2017

Chiều nay, tang lễ của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước được tổ chức tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, theo nghi thức lễ tang cấp cao.

13h00, Chiều ngày 13/11, tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đã diễn ra lễ tang cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng trong Tuần lễ Vàng năm 1945 theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 1.

13h ngày 13/11, lễ tang của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ diễn ra tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 2.

Nhiều người thân, gia đình đã có mặt từ sớm tại nhà tang lễ. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 3.

Tờ cáo phó được dán trước cổng nhà tang lễ. Ảnh: Doãn Tuấn

Trước đó, cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ mất hôm 5/11, thọ 104 tuổi, được tiêu chuẩn an táng tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội). Nhưng theo nguyện vọng gia đình, cụ sẽ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng (xã Giáp Trung, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Thực hiện ý nguyện của cụ Hoàng Thị Minh Hồ, gia đình sẽ dành 1/2 tiền phúng viếng ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Số còn lại dành tặng quỹ khuyến học hoặc hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó.

13h20, Con cháu quây quần bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 4.

Nhiều người thân quây quần bên lĩnh cữu cụ. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 5.

Ông Trịnh Lương - con cả của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ lặng lẽ đứng bên linh cữu. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 6.

Nhiều cơ quan, tổ chức gửi vòng hoa đến chia buồn cùng gia đình khi biết tin cụ bà qua đời. Ảnh: Doãn Tuấn

13h30, Người thân bật khóc tiễn đưa cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 7.

Rất đông con cháu tập trung tại sân nhà tang lễ để vào viếng cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ.Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 8.

Con cháu rơi nước mắt, trước sự ra đi của cụ bà. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 9.

Cháu gái khóc nức nở khi nhìn mặt cụ lần cuối. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 10.

Con trai cả Trịnh Lương thắp nén nhang trước linh cữu cụ. Ảnh: Doãn Tuấn

13h40, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn chính phủ đến viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 11.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình có mặt tại nhà tang lễ chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 12.

Ông Trương Hòa Bình viết vào sổ tang. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 13.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng bắt tay chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 14.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội viết vào sổ tang. Ảnh: Doãn Tuấn

14h, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 15.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn viếng

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 16.

Ông Dương Trung Quốc viết vào sổ tang chia buồn với gia đình

14h45, Đồng chí Nguyễn Tiến Năng - nguyên trợ lý Thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng đến viếng cụ

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 17.

Ông Nguyễn Tiến Năng có mặt tại nhà tang lễ để chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Ngọc Thắng

 Viết trong sổ tang lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ đồng chí Nguyễn Tiến Năng - nguyên trợ lý Thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng chia sẻ: "Vô cùng thương tiếc cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Khi tôi được tin cụ qua đời, tôi không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại, vẫn biết tuổi cụ trên 100 tuổi và sức khỏe cụ suy giảm nhiều. Nhưng tôi vẫn bất ngờ, cách đây vài ba tuần, tôi đích thân lên 34 Hoàng Diệu thấy cụ đang nghỉ, tôi đến chào cụ, chúc cụ khỏe mạnh. 

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 18.

Ông Nguyễn Tiến Năng - nguyên trợ lý Thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng viết trong sổ tang. Ảnh: Ngọc Thắng

Anh Chính - con trai cụ, hỏi mẹ có biết ai đến thăm mẹ, cụ nhìn tôi và nói: "Chú Năng chứ ai". Bác Chính đưa cụ ra phòng tiếp khách, cụ ngồi ngay ngắn và tựa lưng ghế. Cụ Minh Hồ và tôi trò chuyện khá lâu. 

Để cho cụ nghỉ ngơi, tôi xin phép cáo từ ra về. Cụ gọi với lại, bảo con dâu mang ra hai gói chè đưa cho tôi và hướng dẫn cách pha trà. Cụ nói đây là trà sen bảo đem về dùng. Khi mang trà về pha, ai cũng khen trà ngon. Tôi nói là trà của cụ Hoàng Thị Minh Hồ, mọi người đều biết gia đình cụ có công với cách mạng, Nhà nước. Tôi tỏ lòng rất kính trọng. Chúc cụ an nghỉ, an giấc ngàn thu".

15h05, Lễ viếng kết thúc, lễ truy điệu bắt đầu

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 19.

Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 20.

Rất đông con cháu của cụ hướng theo linh cữu, tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 21.

Con trai trưởng của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ đọc di nguyện cuối đời của cụ. Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 23.

Người thân cùng con cháu tập trung tại nhà tang lễ để tiễn đưa cụ Hoàng Thị Minh Hồ.Ảnh: Doãn Tuấn

Người thân bật khóc bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước - Ảnh 24.

Ảnh: Doãn Tuấn

photo-1-1510537329462

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ sinh năm 1914, từ trần ngày 05/11, tại địa chỉ 34 Hoàng Diệu, Ba Đình, TP Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi. Cụ bà là nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, phu nhân cụ Trịnh Văn Bô (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội), Gia đình có công với dân tộc và cách mạng. Trong sự nghiệp kinh doanh của chồng, bà Minh Hồ đóng một vai trò quan trọng.

Theo lời kể của bà, toàn bộ tài sản gia đình có được đều nhờ tiệm vải Phúc Lợi. Tiệm không chỉ phục vụ người Việt mà còn giao thương khắp khu vực Đông Dương, Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Ấn Độ... Mùa thu năm 1945, hưởng ứng Tuần lễ vàng, gia đình thương nhân Trịnh Văn Bô đã ủng hộ 5.147 lượng vàng, tương đương 2 triệu đồng Đông Dương cho Chính phủ.