Tan rồi lại hợp, Mây Trắng vẫn luôn ở đó, như một phần của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ!

Hồng Nguyên, Ảnh: Kim Điền, Design: Kim Trang, Clip: KingPro, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/04/2017

Sự trở lại của Mây Trắng sau 10 năm khiến cả trời kí ức của biết bao thế hệ 8x, 9x ùa về.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu nói, đại ý là: "Có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi. Trái đất tròn, yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau…". Câu nói ấy, sẽ không đúng hoàn toàn để nói về Mây Trắng và cuộc chia ly suốt gần một thập kỉ, nhưng phù hợp để nói về họ của ngày hôm nay: Khi mà mỗi thành viên ai cũng có cho mình một cuộc sống, hoài bão riêng, tưởng như chẳng bao giờ người hâm mộ được trực tiếp nghe lại một lần nữa những giai điệu quen thuộc của cả một thời ký ức, thì bất ngờ Mây Trắng tái hợp.

4 cô gái của đội hình "hoàng kim" ngày nào nay đã chạm vào cái ngưỡng 30, có người đã trải qua những dư vị của cuộc sống hôn nhân nhưng tình yêu với sân khấu và khán giả chắc chắn chưa bao giờ đổi thay.

Được gặp lại những nàng Mây từng một thời là thần tượng của thế hệ 8x, 9x, từng khiến cho biết bao con tim thổn thức qua hàng loạt những bản hit mà dù cho thời gian có tàn nhẫn trôi qua, cũng chẳng thể xoá nhoà là điều khó thể tưởng tượng được. Bởi đã từ lâu lắm rồi, Mây Trắng mỗi người một ngả. Chị em Song Yến bận rộn với công việc hoạt động nghệ thuật cá nhân, Ngọc Châu bắt tay vào xây dựng một nhóm nhạc với đội hình hoàn toàn mới, còn Thu Ngọc đã rút lui trở về với cuộc sống giản dị của một người bình thường.

Họ đã bên nhau từ khi chỉ là những cô bé hoạt động trong nhà văn hoá thiếu nhi, cùng đi đến thời kỳ đỉnh cao rồi tan vỡ chỉ vì một vài xích mích nhỏ, quãng thời gian ấy tưởng ngắn mà thoắt cái đã hơn 10 năm trôi qua. Ngày ấy, có thể vì cá tính của mỗi người quá mạnh, họ đã để những giận hờn trước mắt điều khiển lý trí và quyết định của chính mình. 10 năm ngồi lại, cả 4 cô gái đều đã trưởng thành, đủ chín chắn để nhìn nhận mọi thứ. Quan trọng hơn, vì vốn dĩ ngay từ đầu Mây Trắng đã gắn kết với nhau như những người thân, nên dù "gió bão" có đẩy họ ra xa nhau đến đâu, đi hết một vòng bộ tứ lại trở về như chưa từng bị chia rẽ.

Tan rồi lại hợp, Mây Trắng vẫn luôn ở đó, như một phần của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ! - Ảnh 2.

Sau tất cả, còn gì để mất nữa đâu mà không chơi lại với nhau!

Đội hình của Mây Trắng đã thay đổi rất nhiều qua từng giai đoạn khác nhau. Nhưng thời điểm nhóm được công chúng đón nhận nồng nhiệt nhất chính là bộ tứ Thu Ngọc, Ngọc Châu, Yến Trang và Yến Nhi với Ai ai ai, Cho tim em nhớ anh, Chắc anh đã yêu em,... Ngay từ đầu, Mây Trắng được thành lập từ những chị em chơi với nhau từ rất lâu, cùng chung một niềm đam mê âm nhạc, không phải với mục đích kinh doanh, thương mại, đi hát để kiếm tiền. Chính vì vậy, khi những xích mích nhỏ xảy ra hay một vài thành viên rời nhóm để lo cho cuộc sống gia đình, Mây Trắng đã đưa ra quyết định dừng lại. Nhiều năm sau này, việc thay thế những nữ ca sĩ trẻ khác vào Mây Trắng đã giữ lại một phần của ký ức, nhưng không thể nào giữ được hoài niệm về 4 cô nàng đã từng hết mình, từng cháy hết một phần tuổi trẻ trên sân khấu.

Tan rồi lại hợp, Mây Trắng vẫn luôn ở đó, như một phần của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ! - Ảnh 3.

10 năm - Không phải ngắn, cũng không dài đối với đời người nhưng là cả một giai đoạn quyết định thành công của một người nghệ sĩ. Có người ngày ấy chỉ là những ca sĩ hát lót, biểu diễn phòng trà nay vươn lên vị trí số một. Và nếu như Mây Trắng vẫn giữ vững được đội hình đó, phong độ đó thì có lẽ hiện tại khó có một nhóm nhạc nữ nào có thể "lật đổ" được họ. Nhưng đó là chuyện của nếu như, còn thực thế thì đã 10 năm, Thu Ngọc không nói chuyện với chị em Song Yến. Đã gần 10 năm kể từ liveshow hội tụ đông đủ nhất các thành viên của nhóm nhạc nữ này, không còn thấy họ đồng hành cùng nhau nữa.

Tan rồi lại hợp, Mây Trắng vẫn luôn ở đó, như một phần của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ! - Ảnh 4.

Con gái thì luôn phức tạp. Lũ con trai có đánh nhau vì mâu thuẫn cũng sẽ làm hoà ngay vào ngày hôm sau. Còn hội con gái thì sự giận dỗi có thể kéo dài dai dẳng. Không phải họ giữ mãi những điều đã thuộc về quá khứ, chỉ là vòng xoáy của công việc, cuộc sống không tạo điều kiện để cùng ngồi lại với nhau, cùng nhau giải toả những hiềm khích chẳng đáng có. Thời điểm hiện tại, những nàng Mây đều đã đủ trưởng thành và chín chắn, cũng chẳng còn gì để mất nữa đâu, mà không chơi lại với nhau.

10 năm gặp lại, chúng tôi và khán giả già đi, chỉ có tình yêu dành cho nhau thì vẫn thế

Cảm giác trở lại sân khấu, vẫn như quãng thời gian chúng tôi đồng hành cùng nhau từ sân khấu Đầm Sen đến những phòng trà tại TP.HCM. Ngày ấy, khán giả chạy xe đạp đội nắng qua các tụ điểm chỉ để nghe lại những ca khúc họ vừa được nghe trước đó vài tiếng. Tình cảm của người hâm mộ giản dị lắm, chúng tôi không phải vật lộn trong những bó hoa hay gấu bông to đùng, những gì mà Mây Trắng cảm nhận được rõ nhất chính là tình cảm mà các bạn dành cho nhóm mà thôi.

`

10 năm gặp lại, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, khán giả của chúng tôi cũng vậy. Người ta nói rằng cái gì bỏ quên lâu này, sẽ dễ mất đi. Những người yêu mến chúng tôi thuộc thế hệ 8x, 9x cũng đều đã lớn, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Vòng xoáy hiện tại không cho phép họ bỏ quá nhiều thời gian để mải miết hay đắm chìm vào một nhóm nhạc nào đó nữa. Nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu ấy cháy bừng bừng phía dưới, khi chúng tôi trở lại. Có thể khán giả không còn đông, không còn sung như nhiều năm về trước, nhưng họ vẫn còn yêu Mây Trắng, vậy là quá đủ.

Tất cả những người chúng ta gặp, những thứ xảy ra trong cuộc đời này, một phần cũng vì cái duyên. Mây Trắng đã có cái duyên được gắn bó cùng khán giả suốt một thời gian dài là điều mà có lẽ bây giờ và cả sau này nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Mây Trắng có thể không còn hoàn thiện, nhưng vẫn còn chị em Song Yến tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật, Ngọc Châu vẫn đang ấp ủ hi vọng gầy dựng lại một nhóm nhạc nữ với phong cách hoàn toàn mới, còn Thu Ngọc, lần trở lại này giống như một cuộc hẹn với khán giả. Để cùng nhau ôn lại kỉ niệm của cả một thời thanh xuân, thật đẹp, thật nhiều mộng mơ. Còn việc trở lại với sân khấu, xây dựng lại Mây Trắng của thời "hoàng kim" thì sẽ không xảy ra. Một chút dư âm để nhớ, để vấn vương còn hơn là cố quá lại trở thành vô nghĩa.

Mây Trắng vẫn luôn ở đó, như một phần của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, không thể nào quên....

Tan rồi lại hợp, Mây Trắng vẫn luôn ở đó, như một phần của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ! - Ảnh 6.