Với nhiều người, đặc biệt là các cô gái, thần tượng là một sự tồn tại rất đặc biệt. Một ca sĩ, một diễn viên, nói chung là một người ở phương xa bỗng trở thành người mà bạn ngưỡng mộ, người mà có đôi lúc chúng ta vẫn lầm tưởng là tình yêu. Chúng ta vẫn ảo tưởng nhiều điều, rồi đến một ngày, người ấy kết hôn. Có lẽ khi ấy, bạn không buồn vì giấc mơ tan vỡ, mà chỉ buồn vì phải tạm biệt một thời tuổi trẻ điên cuồng mà thôi...
Có lẽ rất nhiều người sẽ nhìn thấy mình trong câu chuyện ở trên. Từ khi còn là một cô bé, cậu bé, chưa biết rung động là gì, bạn đã biết hâm mộ một người. Người đó có thể là một ca sĩ, một nhóm nhạc Âu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, cũng có thể là Việt Nam nữa. Nhưng bất kể thần tượng bạn là ai, đến từ nơi nào thì những cảm xúc, trải nghiệm của một đứa fan girl như bạn vẫn là giống nhau.
Đó là gian phòng nhỏ dán đầy poster của người ấy...
Là bút thước sách vở đều có in hình người ấy...
Là những ngày tháng tiết kiệm từng đồng lẻ để mua album ủng hộ người ấy
Là những lần cãi vã với bố mẹ vì hai người không chịu hiểu cho tình yêu của bạn...
Có người nói hâm mộ thần tượng là một câu chuyện yêu thầm đầy tráng lệ. Bạn dùng mọi thứ để thích một con người rực rỡ hào quang, nhưng người ấy thậm chí còn chẳng biết tên bạn là gì. Thời gian trôi chảy, người ấy sẽ lấy vợ, sinh con, bạn cũng sẽ trưởng thành, kết hôn, nhưng những tình cảm dành cho người ấy sẽ lắng lại thành hồi ức đẹp nhất trong lòng bạn.
Rồi sẽ có một ngày, những cô bé ngây thơ khi trước sẽ trưởng thành và có một cuộc sống cho riêng mình
Nhưng một góc nhỏ trong trái tim của họ vẫn sẽ dành cho người đã hiện diện suốt tuổi thanh xuân đã qua
Thanh xuân là vậy, dù bình lặng hay điên cuồng, dù có giữ thế nào thì cũng sẽ qua nhưng trong một góc trái tim bạn, thanh xuân ấy sẽ luôn ở đó, rực rỡ và không thể nào quên.