Tâm sự của nữ sinh 12 năm đều là học sinh giỏi tốp đầu nhưng không may trượt ĐH: "Chỉ cần có niềm tin và quyết tâm, đại học vẫn ở đó chờ các em"

KA, Theo Helino 17:00 26/06/2018

Mới đây, tâm sự của cô nữ sinh 12 năm là học sinh giỏi tốp đầu nhưng lại bất ngờ trượt đại học vì môn Hóa được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người suy ngẫm.

Bắt đầu từ hôm qua (25/6), gần 1 triệu sĩ tử trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia. Không chỉ riêng các sĩ tử, mà cả những phụ huynh học sinh cũng mong muốn các bạn tập trung tối đa tinh thần cho kỳ thi quan trọng mang tính chất bước ngoặt này.

Gần kết thúc hai ngày thi cũng là lúc các sĩ tử trải qua biết bao cảm xúc lẫn lộn. Xen lẫn sự hào hứng, vui vẻ khi làm hết bài là những gương mặt có phần lo lắng, bất an khi đề thi có phần quá sức, kết quả làm bài không được như mong đợi. Chẳng khó để có thể bắt gặp những gương mặt bồn chồn, lo lắng khi đứng chờ con bên ngoài cổng trường, không ít những giọt nước mắt cũng đã rơi... Chính những cảm xúc ấy đã tạo nên một mùa thi đầy ý nghĩa và cảm xúc. 

Như để an ủi tinh thần, cũng như tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử vượt vũ môn thành công, mới đây cô nữ sinh P.P.P đã chia sẻ cú sốc lớn của bản thân khi 3 năm trước bất ngờ trượt đại học vì làm không tốt môn Hóa học. Điều đáng nói, suốt 12 năm học P.P. luôn là học sinh giỏi và là niềm hy vọng của cả gia đình. Tuy nhiên, cũng nhờ chính cú vấp ngã đầu đời ấy đã khiến cô nữ sinh ngộ ra được nhiều điều, biết rõ hơn bản thân mình đã ở đâu, và mình muốn làm gì. 

Tâm sự của nữ sinh 12 năm đều là học sinh giỏi tốp đầu nhưng không may trượt ĐH: Chỉ cần có niềm tin và quyết tâm, đại học vẫn ở đó chờ các em - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ lên mạng xã hội.

"Tao đã trượt đại học vì môn Hóa. Đó là chuyện cách đây đúng 3 năm. Tao trượt đại học. Điều ấy thực sự là một cú sốc quá lớn đối với tao và cả gia đình. Ngay khi biết kết quả, tao đã khóa facebook, tháo sim, và ở lì trong phòng suốt 3 tháng trời. Không tiếp xúc với bất cứ ai ngoại trừ gia đình tao.

Sẽ dễ hiểu thôi khi tụi mày là học sinh giỏi top đầu cả 12 năm học. Luôn có tên trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường. Điểm tổng kết của tao không phải xếp thứ 1 thì sẽ là thứ 2 của lớp (lớp tao là lớp chọn ban A). Ngoài ra, không chỉ học tập, tao còn tham gia hoạt động đoàn thể rất tích cực, hầu như chương trình nào của trường cũng có cái mặt tao. Bởi vậy, tao biết câu chuyện tao có đỗ đại học hay không nó không chỉ là đề tài đáng quan tâm của bạn bè thầy cô trong phạm vi lớp học mà còn của nhiều đối tượng khác trong phạm vi toàn trường. 

Họ hàng nội ngoại nhà tao ít người học cao. Các cô bác tao mỗi khi gặp bố mẹ đều hỏi về tình hình học tập của tao. Có người quan tâm, có người dùng làm câu trò câu chuyện. Nhưng tất cả họ, đều hi vọng tao sẽ vào một trường đại học top đầu để có một tương lai tươi sáng. 

Thế nhưng, tao không hề và chưa bao giờ áp lực. Thật đấy. Không biết là do bố mẹ tao yêu thương tao đúng cách hay vì bản tính của tao vốn vô tư thoải mái. Hoặc, có lẽ, do tao quá tự tin vào bản thân mình. Tao nghĩ rằng đại học là một điều gì đó quá dễ dàng. Và rằng bao nhiêu người đã và đang học đại học. Chẳng có lí do gì khiến tao không thể. Vậy mà tao đã thực sự không thể. Vì tao quá chủ quan. 

Tâm sự của nữ sinh 12 năm đều là học sinh giỏi tốp đầu nhưng không may trượt ĐH: Chỉ cần có niềm tin và quyết tâm, đại học vẫn ở đó chờ các em - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngày biết điểm thi hóa tao đã dự tính được một phần. Nhưng năm ấy là năm 2015, bọn tao thi xong rồi mới nộp nguyện vọng. Như vậy có nghĩa là tao vẫn còn cơ hội. Tao nộp vào một trường vừa điểm. Tổng điểm của tao thừa ra 3 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái của ngành đó. Vậy mà chỉ vì cái quy định "rút - nộp lại" hồ sơ, tao trượt. 

Những ngày sau đó đối với tao đúng là địa ngục. Tao buồn nhiều và khóc nhiều. Bố mẹ tao rất thương tao. Tuy mẹ thỉnh thoảng vì quá buồn nên vẫn đay nghiến nhưng bố tao thì không. Bố bảo tao hãy làm điều tao muốn. Một là đi du học, 2 là ôn lại một năm rồi năm sau tiếp tục thi đại học. Bố tao bảo tuổi trẻ, ai cũng từng mắc sai lầm, quan trọng là con có biết cách đứng lên từ sai lầm ấy không mà thôi.

Và tao quyết định ôn thi lại. Quá trình một năm ấy, nếu có cơ hội, tao sẽ kể tiếp với chúng mày. Nhưng cho đến bây giờ. Tao thấy mình thật may mắn vì tao đã trượt đại học. Trượt để biết bản thân thực sự đang ở đâu và điều mình muốn thực sự là gì. Tao đã vấp ngã lần đầu tiên trong đời nhưng nếu được chọn lựa lại, tao vẫn chọn để mình vấp ngã", đoạn chia sẻ của cô gái P.P.P. trên một hội nhóm có đông thành viên.

Tâm sự của nữ sinh 12 năm đều là học sinh giỏi tốp đầu nhưng không may trượt ĐH: Chỉ cần có niềm tin và quyết tâm, đại học vẫn ở đó chờ các em - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Chia sẻ thêm về tâm trạng của mình mỗi khi đến mùa thi cử, P.P. cho biết chẳng thể nào quên được bản thân của 3 năm về trước cũng như những suy sụp tinh thần về cú sốc đầu đời ấy. Bên cạnh đó, không quên gửi lời nhắn nhủ các em sĩ tử, "Mình chỉ muốn nói với các em 2000, đừng quá áp lực về kết quả hay điểm số. Đừng dại dột hành hạ bản thân vì bất cứ lí do gì. Học tài thi phận, dù sao các em cũng đã cố gắng hết sức. Nếu không ai hiểu các em, các em cần tự hiểu bản thân mình. 

Đỗ đại học hay không thực sự không quan trọng như các em vẫn nghĩ. Chỉ cần có niềm tin và quyết tâm, đại học vẫn ở đó chờ các em. Còn nếu không, các em có thể chọn một con đường khác. Mạnh mẽ lên các bé Rồng. Mỗi các em đều là đặc biệt, là duy nhất trên thế giới này. Không một ai và không điều gì có thể thay đổi được điều đó".

Ngay sau khi những dòng chia sẻ của cô gái trẻ về lần trượt đại học 3 năm về trước của bản thân được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng gật đầu, đồng tình với suy nghĩ của P.P.P khi cho rằng "đại học không phải là tất cả". Bởi, mỗi con người chúng ta không chỉ phải học kiến thức sách vở mà còn cần những trải nghiệm từ cuộc sống.

"Em thì không thi lại mà quyết định học tiếp ngành mình thích ở một ngôi trường khác. Thật sự cũng đã khóc rất nhiều... Thời gian ấy thực sự khủng hoảng vì phải chịu áp lực từ nhiều phía, nhất là nhìn thấy sự thất vọng của gia đình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và đi đúng quỹ đạo của nó. Vậy nên đời mà, cứ cười vì đã cố hết sức thôi, chúc các em "Rồng vàng" năm nay thi thật tốt nhé", tài khoản S.B bình luận. 

"Mình từng rất nản vì cái môn Hóa làm dang dở ước mơ vào Kiến trúc, ước mơ từ nhỏ mà cuối cùng vẫn lỡ duyên với nó nên thất vọng vì bản thân lắm, chẳng có nhiệt huyết làm gì hay ý định ôn thi lại nữa. Nhìn lũ bạn đi nhập học, liên hoan ý ới mà mình thì tự giam trong 4 bức tường vì ngại, vì xấu hổ... vì không bằng ai. Nhưng, nhìn sự lo lắng của mẹ cùng gia đình làm mình cũng đã tự ôn và quyết tâm thi lại để thực hiện ước mơ, ít nhất qua đó thấy được sự vất vả của cha mẹ khi lo cho mình, và hơn hết là mình chưa cố gắng hết sức và còn chủ quan quá nhiều. Một lần vấp ngã là một lần trưởng thành, chỉ mong các em sĩ tử vững tin và làm bài thật tốt", tài khoản T.T. chia sẻ. 

Nhiều bạn cũng không quên chia sẻ cảm xúc của bản thân khi trượt đại học, đôi khi một lần vấp ngã cũng giúp chính các bạn nhận ra mình thích gì, muốn gì hơn để cố gắng.

Bạn Q.A. chia sẻ lại thời điểm mình trượt đại học cách đây 3 năm trước, "Đây mình cũng giống bạn, nhưng mình không có đủ sự dũng cảm như bạn để thi lại. Ba mẹ mình rất buồn nhưng cũng chẳng la rầy gì cả. Sau đó, anh trai mình chọn cho một trường tư mà hầu như đa số mọi người điều gắn mác con nhà giàu học kém. Có một khoảng thời gian mình sợ giao tiếp với bạn cũ, sợ nói ra tên trường mình học, vì đa số người ở quê chỉ biết BK, NT,... Nhưng qua 3 năm học, mình lại thấy may mắn, vì điểm xuất phát ban đầu của bản thân mà nỗ lực hơn, có nhiều cơ hội hơn, nhiều trải nghiệm mà mình biết nếu như đậu trường mà lúc trước đăng kí (YD), mình sẽ không có cơ hội như thế này. Nên mình nghĩ mọi chuyện xảy ra đều bắt đầu từ bản thân mình thôi. Biết bản thân mình đã và đang ở đâu để tiếp tục cho tương lai là được".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày