Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng "ngược", hãy vui vẻ với giai đoạn "ngào đường" này đã

THUY LE, Theo Helino 08:17 26/02/2019

Chuyện Đông Cung trước sau cũng ngược đã là chắc chắn, nhưng trước mắt khán giả hãy tạm quên ý nghĩ đó mà thưởng thức giai đoạn “ngào đường” dễ thương của các nhân vật chính đi thôi.

Nếu như nguyên tác Đông Cung chỉ có hai giai đoạn "ngọt" rồi đến "ngược" thì bản phim đã làm phong phú hơn khi phải có đến ít nhất ba giai đoạn "ngược - ngọt - ngược". Hiện tại, sau giai đoạn đầu ngược tâm kết thúc bằng cảnh cả Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) và Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) cùng nhảy sông Quên, bộ phim đã dần bước vào giai đoạn "ngào đường" với hàng loạt phân đoạn hài hước và những màn "thả thính" ngầm của hai nhân vật chính.

Sau khi nhảy sông Quên, nam nữ chính từ yêu nhau sâu đậm nay thành "oan gia ngõ hẹp"

Sau khi cùng nhảy xuống dòng sông Quên, cả Tiểu Phong lẫn Lý Thừa Ngân đều đã quên đi đoạn kí ức đau buồn ngày nào. Gặp lại nhau, hai con người hai tính cách trái ngược, một tinh nghịch phóng khoáng một trầm ổn mưu lược, nảy sinh nhiều pha đấu khẩu có hạng. Đặc biệt, Tiểu Phong với cái mồm nhanh nhạy mỗi lần bị Lý Thừa Ngân cố ý trêu chọc đều phản ứng mạnh mẽ, nhiều lúc cãi om cả lên còn đem đến cho hoàng thái hậu phân xử. Trêu Tiểu Phong là sở thích của nam chính, đốp chát lại là "nghề" của Tiểu Phong, nhờ vậy mà giai đoạn này của Đông Cung nhộn nhịp náo động hẳn lên. Tiểu Phong nàng cũng là người duy nhất dám trợn mắt gọi thẳng "Lý Thừa Ngân" ba chữ không chút kiêng dè, nếu là người khác hẳn đã bị trừng phạt vì tội bất kính rồi!

Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 1.

Dám ngồi kiểu này trước mặt thái tử chỉ có Tiểu Phong của Đông Cung thôi!

Vừa làm oan gia lại vừa làm bằng hữu, đôi trẻ "thả thính" liên tục khiến dân tình bấn loạn

Khác với nguyên tác miêu tả Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong trong ba năm phu thê hễ gặp mặt là cãi nhau, bản phim xây dựng hai người có một giai đoạn làm bằng hữu khá thân thiết trước khi thành thân. Lúc này Tiểu Phong trên danh nghĩa là thái tử phi tương lai của Lý Nghiệp, không phải Thừa Ngân, nhưng nàng cơ bản chẳng quan tâm mấy đến thái tử này. Từ sau việc được nam chính cứu sống khỏi chết đuối, hai người bắt đầu ít bắt bẻ nhau hơn, và dần hình thành một kiểu quan hệ như bằng hữu, liên tục "rắc thính" cho khán giả yêu thích phim.

Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 2.
Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 3.

Màn "anh hùng cứu mỹ nhân" kinh điển giúp hai người thân thiết hơn.

Nói nào ngay, khi cả Tiểu Phong và Triệu Sắt Sắt (Hạ Oa) đều rơi xuống hồ, Lý Thừa Ngân theo phản xạ đã cứu Tiểu Phong chứ không phải người mà hắn mới thề hẹn, đủ để thấy kí ức dù bị phong kín nhưng vẫn in dấu mãnh liệt trong lòng hắn. Sau sự kiện bước ngoặt này, Tiểu Phong thường hay lui đến Hồng Vân Quán, hai người chạm mặt nhau ngày càng nhiều, mỗi lần gặp mặt là lại trêu chọc nhau vài câu, đến ngày tuyết rơi còn cùng chơi ném tuyết. Khung cảnh đẹp đẽ và nụ cười trên mỗi hai nhân vật chính lúc đó quả thật đã "rắc đường" vào tim khán giả.

Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 4.

Màn ném tuyết dễ thương nhất trong mắt khán giả Đông Cung.

Một trong những phân đoạn vừa hài hước vừa đáng yêu nhất chính là lúc Tiểu Phong vì muốn gặp Lý Thừa Ngân bàn chuyện mà bị chặn ngoài cửa nên đành… trèo tường vào. Với kĩ năng võ nghệ nghèo nàn của Tiểu Phong, hậu quả dễ đoán là nàng ngã sõng soài, thế là khán giả được chứng kiến nam chính cõng nữ chính vào trong, còn tự tay cởi giày và bóp chân cho nàng, đích thực là phân cảnh đắt giá! Chưa kể trong quá trình hai người cùng nhau hợp tác tra án, cùng không ít khoảnh khắc mắt chạm mắt, tay chạm tay, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều góp phần xúc tác cho quá trình "yêu lại từ đầu" cho cặp đôi nên khỏi phải nói khán giả phấn khích đến thế nào.

Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 5.

Này thì trèo tường rồi ngã bẹp trên tuyết...

Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 6.

Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân hân hạnh tài trợ "thính" cho các bạn.

Nữ chính của chúng ta thì quậy tung hoàng cung đến "gà bay chó chạy"

Mang tiếng công chúa ngoại tộc đến để trở thành thái tử phi Lễ triều nên Tiểu Phong thuộc hàng được ưu ái đặc biệt trong cung, có thể tương đối tự tung tự tác gây ra bao nhiêu chuyện "gà bay chó chạy" mà chẳng ai tưởng đến nổi và ban phát cho khán giả những tràng cười không ngớt. Trong hành trình náo loạn cung cấm của Tiểu Phong, không thể không kể đến công cuộc chọc tức nữ quan dạy lễ nghi đại thành công của nàng. Đã không an phận học quy tắc thì chớ, Tiểu Phong khi bị mắng vì cách cầm đũa không đúng đã vứt luôn đũa, dùng tay nhón luôn miếng thịt mà cắn khiến nữ quan giận tái mặt. Sau đó? Chính là màn giằng co đánh nhau bát nháo nhất cung cấm dẫn đến thái tử phi tương lai ngã đập đầu "bất tỉnh" khiến nữ quan sợ đến phát ngất. Nhưng Tiểu Phong của chúng ta đâu dễ bắt nạt như vậy, chỉ là chút tiểu xảo trả đũa mà thôi!

Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 7.

Cầm đũa quá phiền, ăn bằng tay luôn có phải nhanh không?

Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 8.

Đây là vẻ mặt thách thức "Bà nghĩ bà làm gì được ta?" của Tiểu Phong.

Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 9.

Lại còn cố ý giả ngất hại nữ quan sợ mất mật.

Nghịch ngợm thì chớ, Tiểu Phong còn chẳng ngần ngại cho người ta thấy mình là một người ham ăn ham chơi có trình độ. Nàng kết bạn với công chúa Vĩnh Ninh và bị kéo vào trò đánh bài càng đánh càng thua, học được kĩ năng đánh bài xong còn đêm đi thi thố chơi cùng cung nữ, nói đúng ra chính là cùng một kiểu công chúa như Tiểu Yến Tử thời Hoàn Châu Cách Cách. Và gì nữa? Tiểu Phong xuất thân Tây Châu nên rất phóng khoáng năng động, hẳn nhiên chẳng thể chịu được cảnh ở trong cung như chim trong lồng son, cho nên, sở thích của nàng là được cải nam trang ra khỏi cung dạo chơi, dù là hợp pháp hay phi pháp cũng đều được cả! Thế mới thấy, dẫu đã quên đi đoạn kí ức đau thương có Cố Tiểu Ngũ, Tiểu Phong vẫn bảo tồn bản chất là một công chúa thảo nguyên linh động, phóng khoáng và lạc quan nhường nào!

Ưa giả nam trang, thích trò chơi vận động, Tiểu Phong quả thật vẫn đúng là người con gái của thảo nguyên.

Tạm quên Đông Cung trước sau gì cũng ngược, hãy vui vẻ với giai đoạn ngào đường này đã - Ảnh 11.

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, đây chính là chân dung nhân vật rủ rê Tiểu Phong "bài bạc".

Tạm kết

Dẫu cho khán giả đều biết khả năng cao Đông Cung sẽ không có một cái kết hạnh phúc, với phương châm "vui được ngày nào hay ngày ấy", mọi người vẫn rất vui vẻ thưởng thức giai đoạn "ngọt" này đồng thời chuẩn bị tâm lý cho phần "ngược" phía sau. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bản phim đến thời điểm hiện tại đã có một số thay đổi đáng kể so với nguyên tác, chưa kể vừa rộ tin Đông Cung sẽ có hai cái kết khác nhau để chiều lòng khán giả, cho nên trước mắt chúng ta cứ tận hưởng "đường mật" được phân phát cho thỏa thích đã, phải không?!

Đông Cung hiện lên sóng mỗi ngày một tập trên trang Youku.