“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong

Xiao Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 19:21 19/08/2017

Diễn xuất của Lý Dịch Phong trong mảng điện ảnh những năm gần đây đều không được đánh giá cao. Tác phẩm “Tâm Lý Tội Phạm” mới công chiếu cũng thu về những phản ứng tiêu cực nhiều hơn tích cực.

Là một trong những sao nam Hoa Ngữ sở hữu nhiều fan nữ nhất, Lý Dịch Phong luôn được yêu thích nhờ lối ứng xử thông minh và diễn xuất khá ổn ở mảng truyền hình. Những năm gần đây, chàng trai sinh năm 1987 bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với một số tác phẩm đáng chú ý như Phanh Nhiên Tinh Động, Dành Dành Nở Hoa, Lão Pháo Nhi hay mới nhất là Tâm Lý Tội Phạm. Dù các tác phẩm trên đều ghi được tiếng vang nhất định, nhưng diễn xuất của Lý Dịch Phong vẫn chưa được giới chuyên môn đánh giá cao.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 1.

Bắt đầu công chiếu từ ngày 11/8, tính đến thời điểm hiện nay, Tâm Lý Tội Phạm hứng trọn nhiều lời phê bình kể về cả chất lượng âm thanh, hình ảnh cũng như diễn xuất của các diễn viên trong phim. Trước đó, phim điện ảnh này được ca ngợi hết lời và còn được kỳ vọng soán ngôi doanh thu của Phía Sau Nghi Can X ở dòng phim chuyển thể trinh thám. Cụ thể, tại trang mạng bình luận phim lớn nhất Trung Quốc là Douban, khán giả xem xong Tâm Lý Tội Phạm đã để lại những bình luận chê bai.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 2.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 3.

(+4108) Cái thể loại phim rác gì vậy? Thế mà cũng được vinh danh bom tấn? Ghép tiếng không chuẩn, tình tiết cứ như thể sợ khán giả xem không hiểu, hung thủ xem một lúc là đoán được, đoạn sau thì khỏi nói!

(+3552) Âm thanh tệ hại, biên tập tệ hại, ánh sáng tệ hại, cảnh quay cùng lời thoại cũng tệ luôn. Không biết kịch bản bị sửa đổi ra sao, cắt xén thế nào mà lại thành như vậy. Diễn xuất của diễn viên ra sao đã không còn là vấn đề quan trọng nhất rồi!

(+3706) Nghe nói đấy là tác phẩm điển hình của ảnh đế Liêu Phàm và cả Lý Dịch Phong, thật hối hận khi đi xem. Đôi mắt trợn tròn trắng dã của Lý Dịch Phong thật liên quan quá đi, không thể xem tiếp được.

(+2974) Không nhìn ra Liêu Phàm là ảnh đế luôn. Tình tiết quá cứng nhắc, càng không cần phải bàn đến những tình tiết lê thê do Lý Dịch Phong diễn nữa, phim quá vô lý!

(+783) Đa phần suy luận không có tính thống nhất, hành động có lúc lại "não ngắn", đến cuối cùng tôi nghĩ đây là "Black Mask 3".

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 4.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 5.

Trong hơn 2000 lượt bình luận, có đến quá nửa khán giả bày tỏ sự không hài lòng về cả kịch bản và diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Hiện tại, số điểm của Tâm Lý Tội Phạm trên Douban đã tụt từ 5,9/10 điểm xuống còn 5,5/10. Đây là mức điểm trung bình cũng như quá đỗi bình thường đối với một tác phẩm được quảng cáo là "hấp dẫn, kịch tính đến nghẹt thở". Tuy vậy, vẫn có những người hâm mộ trung thành đã dành lời động viên, khích lệ cho Lý Dịch Phong.

( +2257) Trước đó vốn cảm thấy Lý Dịch Phong và mấy cậu "tiểu thịt tươi" đều ẻo lả y như nhau. Xem xong Tâm Lý Tội Phạm, thật sự thấy cậu ta diễn cũng không tồi. Nội dung phim có truy sát, có nhảy lầu, có ác chiến, chẳng thiếu yếu tố nào.

(+1420) Ưu điểm lớn nhất là tiết tấu phim trôi chảy, thiếu sót là tính cách nhân vật. Diễn xuất của Liêu Phàm tổng thể đều rất tốt, Lý Dịch Phong xem ra cũng không tồi, nội dung cải biên rất nhiều so với nguyên tác. Kịch bản lại càng không tưởng, nhân vật chính diện và phản diện đều rất điển hình, quan hệ giữa các nhân vật cũng còn không gian để tối ưu hoá. Quả thật cái gọi là tâm lý tội phạm suy cho cùng vẫn là nhân tính thiện hay ác, mấu chốt cũng là biên kịch làm sao lý giải được cái thiện - ác này.

(+980) Thực sự thì không phải lỗi của Lý Dịch Phong, tại kịch bản quá tệ thôi. Nhưng sau Lão Pháo Nhi thì tôi vẫn thấy cậu ấy diễn khá hơn, chắc tại đất diễn cũng nhiều hơn…

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 6.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 7.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 8.

Diễn viên không phải là nhân tố duy nhất quyết định đến sự thành bại của một tác phẩm

Nhìn chung, sự thành bại của một tác phẩm không nằm hoàn toàn ở diễn viên. Đạo diễn, biên kịch cùng nhiều yếu tố quan trọng khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tác phẩm ấy. Những năm gần đây, Lý Dịch Phong vẫn chưa thể tìm được một kịch bản đủ tốt, đủ chắc tay để có thể thuyết phục người xem bằng diễn xuất của mình.

Tâm Lý Tội Phạm được chuyển thể từ tiểu thuyết Tâm lý tội phạm - Bức họa (Đề thi đẫm máu) của tác giả Lôi Mễ. Lý Dịch Phong vào vai Phương Mộc, Liêu Phàm trong vai cảnh sát Thái Vĩ.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 9.

Lý Dịch Phong cần một kịch bản tốt để có thể chứng minh được diễn xuất của mình

Phim xoay quanh việc nhân vật Phương Mộc vướng vào một vụ án giết người vô cùng dã man, xảy ra tại chính ngôi trường mà cậu theo học. Cho đến tận vụ án thứ năm của chuỗi giết người liên hoàn ấy, Phương Mộc mới kinh hoàng phát hiện ra rằng, mục tiêu mà tên sát nhân muốn hướng đến chính là mình. Một tên sát nhân tàn bạo biến thái, một đề thi tràn ngập máu tanh không thể không phá giải, Phương Mộc đành cùng Thái Vĩ lao vào cuộc thi, lần theo manh mối, quyết tìm ra thủ phạm giết người.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 10.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 11.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu của tâm Lý Tội Phạm đã vượt con số 200 triệu NDT (~ 681,2 tỷ đồng). Ngày công chiếu đầu tiên, phim cũng thu về 67 triệu NDT (~228,2 tỷ đồng) – con số khá "khủng" so với những tác phẩm cùng thể loại từng ra mắt trước đó. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin bên lề cho biết, thành tích này Tâm Lý Tội Phạm vẫn chưa được như kỳ vọng của nhà sản xuất.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 12.

“Tâm Lý Tội Phạm”: Bước chuyển mình chưa tới của nam thần Lý Dịch Phong - Ảnh 13.

Sắp tới đây, dự án điện ảnh Tâm Lý Tội Phạm: Ánh Sáng Thành Phố - cũng chuyển thể từ tiểu thuyết của Lôi Mễ - do Đặng Siêu và Lưu Thi Thi đóng chính sẽ tổng tiến công màn ảnh xứ Trung vào ngày 30/9/2017. Khả năng hai phim bị mang ra so sánh là rất lớn.