Tài tử Gary Oldman mất 200 giờ để hóa thân thành vị Thủ tướng Anh trong "Giờ Đen Tối"

M, Theo Trí Thức Trẻ 15:18 15/01/2018

Nam diễn viên Gary Oldman mới đây đã tiết lộ rằng mình mất 200 tiếng đồng hồ để hóa thân thành Thủ tướng Winston Churchill trong "Giờ Đen Tối".

Vừa qua, hãng phim Universal cùng người đồng hành lâu năm là Working Title vừa tung ra trailer đầu tiên của bộ phim Giờ Đen Tối (Tựa gốc: Darkest Hour) – tác phẩm được dự đoán sẽ là con cờ của hãng "chinh phạt" mùa lễ trao giải Oscar năm nay. Darkest Hour mang đậm màu sắc lịch sử sẽ chứng kiến màn "lột xác" thành cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill của nam tài tử gạo cội Gary Oldman. Với chiến thắng giải Quả Cầu Vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, con đường đến với tượng vàng Oscar của Gary Oldman đang đến rất gần.

Trailer của "Darkest Hour" (Nguồn: YouTube)

Tài tử Gary Oldman mất 200 giờ để hóa thân thành vị Thủ tướng Anh trong Giờ Đen Tối - Ảnh 2.

Giờ Đen Tối được kỳ vọng sẽ đem lại cho Gary Oldman giải thưởng mà ông đã từng "tuột tay" 6 năm về trước: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Lấy bối cảnh nước Anh trong giai đoạn căng thẳng của cuộc Thế Chiến thứ II, Giờ Đen Tối là những nốt thăng trầm trong sự nghiệp nhà lãnh đạo tài ba Winston Churchill. Trong những ngày chuẩn bị nhậm chức Thủ tướng Anh, Winston Churchill đã phải đối mặt với một trong những thử thách khó khăn: thương thảo một hiệp định hòa bình với quân Phát Xít Đức, hay đứng lên chiến đấu vì lý tưởng, độc lập và tự do của đất nước.

Khi lực lượng quân đội Phát Xít tràn khắp châu Âu với sức mạnh không tài nào cản nổi và mối đe dọa xâm lược đã cận kề, những người dân nước Anh chưa được chuẩn bị tinh thần cho điều này, còn nhà vua thì vẫn đầy nghi ngại, thậm chí chính Đảng của Winston Churchill cũng đang âm mưu chống lại ông, Churchill đã phải vượt qua thời khắc đen tối nhất của đời mình, lãnh đạo một đất nước và cố gắng xoay chuyển vòng quay lịch sử.

Tài tử Gary Oldman mất 200 giờ để hóa thân thành vị Thủ tướng Anh trong Giờ Đen Tối - Ảnh 3.

Không phải là chiến trường nơi những người lính đổ máu, cuộc chiến trong Giờ Đen Tối là sự đấu tranh nơi chính trường vì lòng yêu nước và tự tôn dân tộc

Trailer đầu tiên của bộ phim mở ra khi vị chính trị gia huyền thoại Winston Churchill được lựa chọn vào vị trí Thủ tướng trước sự miễn cưỡng của hoàng gia Anh và lòng hoài nghi của người dân. Dù phải chịu áp lực bủa vây từ nhiều phía, ông vẫn vững vàng và kiên định trong cương vị người lãnh đạo của đất nước giữa cuộc đại chiến đang lan khắp châu Âu và trên bờ đe dọa nước Anh.

Tài tử Gary Oldman mất 200 giờ để hóa thân thành vị Thủ tướng Anh trong Giờ Đen Tối - Ảnh 4.

Khiếp hãi trước sức mạnh của quân đội Phát xít Đức, chính phủ lúc bấy giờ đã yêu cầu Churchill thương thảo một đàm phán hòa bình nhưng vị Thủ tướng nhất quyết không chịu đầu hàng trước kẻ thù. Những tuyên bố đanh thép của ông đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cả đất nước trong cuộc chiến chống ngoại xâm: "Ta sẽ chiến đấu trên các bãi biển, ta sẽ chiến đấu trên các bãi đổ bộ. Ta sẽ chiến đấu trên các cánh đồng và trên đường phố. Ta sẽ chiến đấu trên các ngọn đồi. Ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Vì không có chiến thắng, không thể nào có sinh tồn."

Tài tử Gary Oldman mất 200 giờ để hóa thân thành vị Thủ tướng Anh trong Giờ Đen Tối - Ảnh 5.

Winston Churchill kêu gọi đất nước đứng lên

Nhờ những hóa thân xuất thần thành các nhân vật có tạo hình hết sức đặc biệt như trong các phim Dracula, True Romance, The Fifth Element, Hannibal, Gary Oldman được mệnh danh là "tắc kè hoa" của Anh Quốc. Lần này, trong Giờ Đen Tối, nam diễn viên sẽ lại "biến hình" khi khoác lên lớp hóa trang kì công để trở thành vị cựu Thủ tướng bệ vệ.

Gary Oldman chia sẻ trong suốt bộ phim anh đã phải dành tới 200 tiếng đồng hồ trên ghế hóa trang và đeo thêm khối lượng bằng phân nửa cân nặng của anh để có được dáng hình mập mạp của Winston Churchill. Cùng với khả năng mô phỏng giọng nói và âm điệu bậc thầy, Gary Oldman đã thực sự lột xác hoàn toàn.

Tài tử Gary Oldman mất 200 giờ để hóa thân thành vị Thủ tướng Anh trong Giờ Đen Tối - Ảnh 6.

Nam diễn viên 59 tuổi

Tài tử Gary Oldman mất 200 giờ để hóa thân thành vị Thủ tướng Anh trong Giờ Đen Tối - Ảnh 7.

đã nhập vai hoàn hảo, trở thành vị thủ tướng lỗi lạc nhất nước Anh

Chia sẻ về vai diễn, nam diễn viên Gary Oldman bày tỏ: "Mọi nhân vật đều rất thử thách theo cách riêng nhưng vai Winston Churchill thực sự là một vai khó. Có rất nhiều việc phải làm. Không chỉ về ngoại hình đâu, ông ấy còn là một trong những người vĩ đại nhất nước Anh và là một biểu tượng. Đôi khi tôi cũng thấy có chút nản lòng nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thú vị đến thế trong cả cuộc đời. Tôi đã vô cùng háo hức khi được đóng vai ngài ấy".

Bên cạnh Gary Oldman, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng xứ sở sương mù như Lily James, John Hurt, Ben Mendelsohn và Kristin Scott Thomas. Với kịch bản do nhà biên kịch thiên tài Anthony McCarten – tác giả kịch bản phim The Theory of Everything chấp bút và sự chỉ đạo tài ba của đạo diễn Joe Wright (đạo diễn các phim Anna Karenina, Atonement, Pride & Prejudice) cùng đội ngũ sáng tạo hàng đầu Anh Quốc, Giờ Đen Tối chắc chắn là một tuyệt phẩm không thể bỏ qua trong dịp đầu năm 2018.

Nhân dịp Darkest Hour được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 8 vé xem phim tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bạn hãy bình chọn xem bộ phim tiểu sử nào là hay nhất gồm lý do và gửi vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!