Tai mọc ở cánh tay và sự thật đằng sau nó

Linh Phạm, Theo Thời Đại 11:07 01/04/2017

Cái tai mọc nhầm chỗ này thực chất là "sản phẩm" nhân tạo do một bác sĩ hàng đầu Trung Quốc làm ra.

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh và lành lặn. Anh Ji đến từ Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ. Vào năm 2015, anh chàng này đã bị mất đôi tai sau một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Do vậy, anh luôn cảm thấy mặc cảm về cơ thể khiếm khuyết của mình. Tuy nhiên, số phận vẫn mỉm cười với anh Ji khi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu Trung Quốc Guo Shuzhong quyết định giúp anh khôi phục lại đôi tai đã mất bằng phương pháp rất kỳ lạ: cấy tai mới ở cánh tay rồi ghép lên vị trí cũ.

Tai mọc ở cánh tay và sự thật đằng sau nó - Ảnh 1.

Cận cảnh cái tai được cấy trên cánh tay của anh Ji.

 Bác sĩ Guo hiện đang công tác tại bệnh viện trực thuộc Đại học Giao thông ở thành phố Tây An. Năm 2016, ông được chỉ đích danh là người sẽ thực hiện ca phẫu thuật này.

Vào tháng 11 năm 2016, bác sĩ Guo đã tiến hành bước đầu tiên của quá trình là lấy sụn từ sườn của bệnh nhân rồi cấy trên cánh tay của anh Ji. Một khuôn mẫu 3D hình dáng cái tai đã được sử dụng để làm khung tai. Nó được đặt vào dưới da của bệnh nhân và chờ đợi đến khi sẵn sàng cho ca lần cấy ghép  cuối cùng.

Ca phẫu thuật đã được tiến hành liên tục trong 7 giờ đồng hồ. Anh Ji đã nằm trong bệnh viện khoảng 2 tuần dưới sự chăm sóc đặc biệt từ phía các bác sĩ. Không phụ niềm hy vọng, anh Ji đã rất vui mừng khi nghe thông báo rằng đôi tai ghép có sự chuyển biến rất tốt và được cơ thể tiếp nhận.

Tuy nhiên, anh Ji không phải là người đầu tiên nhận được sự kỳ diệu từ bác sĩ Guo. Năm 2006, ông đã tiến hành thành công ca phẫu thuật ghép mặt đầu tiên ở Trung Quốc. Tính đến nay, bác sĩ cùng nhóm cộng sự đã mang lại niềm vui và sự tự tin cho khoảng 500 trẻ em mỗi năm.

Tai mọc ở cánh tay và sự thật đằng sau nó - Ảnh 2.

Bác sĩ Guo cùng khuôn tai 3D.

Tai mọc ở cánh tay và sự thật đằng sau nó - Ảnh 3.

Ca phẫu thuật thành công đã mở ra một trang mới của cuộc đời cho anh Ji.

(Nguồn: D.M)