Taeyeon bị "dội bom" cuộc gọi, gióng hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng fan cuồng

Hiccup, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/04/2016

Taeyeon (SNSD) là trường hợp điển hình, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Có lẽ, đã tới lúc cần tìm một danh xưng khác không bao gồm từ “fan” để gọi tên những kẻ quấy rối này, bởi họ đang làm biến tướng và ô uế đi hình ảnh của cộng đồng fan Kpop.

Vào rạng sáng ngày 14/4, nữ thủ lĩnh của SNSD - Taeyeon - đã đăng tải một tấm ảnh chụp lại màn hình điện thoại của mình với vô số cuộc gọi nhỡ từ các số lạ. Đó chính là những cuộc gọi quấy rối của các fan cuồng, bằng một cách nào đó đã có được số điện thoại của nữ ca sỹ. Bên dưới bức ảnh này, Taeyeon để lại nhiều dòng tâm sự đầy bức xúc và bất lực như "Điều này thực sự không tốt cho cả hai phía", "Có thể cho tôi một giấc ngủ bình yên được không", "Các người điên rồi", "Cứ mỗi 3 phút… Và điều này đã diễn ra được vài ngày rồi, bất kể là vào rạng sáng, ngày hay đêm"...

Có thể thấy rằng, cô đã bị một loạt fan cuồng "dội bom" các cuộc gọi đã từ nhiều ngày nay, khiến cho nữ nghệ sỹ nhà SM thậm chí không thể ngủ yên mỗi tối.

Taeyeon bị dội bom cuộc gọi, gióng hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng fan cuồng - Ảnh 1.

Taeyeon bị dội bom cuộc gọi, gióng hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng fan cuồng - Ảnh 2.

Taeyeon tỏ rõ thái độ giận dữ và bất lực trước hành động quấy rầy, xâm phạm đời tư nặng nề của các fan cuồng. Tuy nhiên, hiện tại cô nàng đã xóa bức hình này đi vì cho rằng đây không phải là một chuyện tốt đẹp gì để đăng tải

Việc các nghệ sỹ Hàn Quốc phải "điên đầu", thậm chí là sợ hãi, hốt hoảng trước những hành vi quấy rối, xâm phạm đời tư nghiêm trọng như thế này không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Ngay từ những thế hệ nghệ sỹ thần tượng đầu tiên, một số người hâm mộ đã sớm có những cách thức tiếp cận thiếu lành mạnh, tạo nên khái niệm một nhóm fan quá khích được biết đến với cái tên "sasaeng fan" (tạm dịch là fan cuồng), tồn tại len lỏi trong cộng đồng người hâm mộ của bất kỳ nghệ sỹ, nhóm nhạc nào.

Taeyeon bị dội bom cuộc gọi, gióng hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng fan cuồng - Ảnh 3.

Thành viên Tony Ahn của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T từng khiến nhiều khán giả rợn tóc gáy khi chia sẻ câu chuyện về việc một fan cuồng của anh. Người này bằng cách nào đó đã có được mã số an ninh của căn hộ nơi anh ở và đột nhập vào nhà, động chạm thân thể anh trong lúc ngủ.

Sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ, Yoochun (JYJ) khi còn là một phần của nhóm nhạc đình đám DBSK từng bị fan cuồng lắp đặt máy quay theo dõi trong bãi gửi xe nơi anh sống.

Seungri (Big Bang) từng bị thương nhẹ khi vướng vào một vụ tai nạn giao thông do những người hâm mộ quá khích của anh gây ra, khi nhóm người này cố gắng bám theo xe của anh đang di chuyển trên đường, sau đó đâm dây chuyền vào xe của nhóm vệ sĩ đang đi quanh anh chàng và cả chính chiếc xe anh đang ngồi.

Taecyeon (2PM) cũng từng có một trải nghiệm hãi hùng với người hâm mộ quá khích khi anh nhận được một lá thư được viết bằng – điều này có thể khiến bạn buồn nôn – máu kinh nguyệt của một cô gái.

Taeyeon bị dội bom cuộc gọi, gióng hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng fan cuồng - Ảnh 4.

Yoochun (JYJ)…

Taeyeon bị dội bom cuộc gọi, gióng hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng fan cuồng - Ảnh 5.

… hay Seungri (Big Bang) đều là một vài trong số rất nhiều nạn nhân của những hành vi hâm mộ quá khích

Trải qua biết bao thế hệ nghệ sỹ thần tượng, những hành vi quá khích kia chỉ là một phần trong số rất nhiều, rất nhiều những vụ việc quấy rối và xâm phạm đời tư nghệ sỹ nghiêm trọng mà làng giải trí Hàn Quốc từng chứng kiến. Mặc cho dư luận hết mực lên án, cộng đồng những người hâm mộ chân chính không ít lần có những động thái răn đe, chỉ trích, thậm chí bản thân các nghệ sỹ cũng nhiều lần công khai thể hiện sự giận dữ và bất bình của bản thân, những hành động gây phẫn nộ của fan cuồng vẫn chưa từng dừng lại.

Nhìn trên góc độ đạo đức, không ngoa khi nói rằng sasaeng fan không khác những kẻ tội phạm là bao. Bởi nếu một ngày phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình trước pháp luật, họ dễ dàng vướng vào những tội danh như theo dõi trái phép, quấy rối và xâm phạm đời tư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của người khác.

Nhìn trên góc độ tình cảm, dường như những nhóm người này không thể hiểu được rằng, các nghệ sỹ đã cống hiến tất cả trên sân khấu, trước ống kính máy quay hay khi gặp gỡ fan ở những không gian công cộng. Đằng sau ánh đèn sân khấu, họ cũng có đời sống cá nhân, những khoảng trời riêng tư nơi họ lui về để tiếp tục "nạp năng lượng", và lại tiếp tục cống hiến. Tước đi điều đó, chính là đã lấy đi những giây phút họ được sống cho chính bản thân mình.