Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất!

Thanh Tuyền, Theo Helino 09:09 21/11/2019

Bộ phim Hoa Hậu Giang Hồ đem đến một thông điệp vô cùng ý nghĩa: Có những thứ trong đời quan trọng hơn nhiều so với chiếc vương miện sáng giá, ấy chính là tình cảm gia đình.

Nếu đã xem Hoa Hậu Giang Hồ, chắc hẳn bạn còn nhớ đến phân cảnh cô gái top 5 Hoa Hậu Thời Đại chạy trốn khỏi phần thi ứng xử trong con mắt ngỡ ngàng của Ban tổ chức cũng như người hâm mộ. Ở thời khắc chiếc vương miện chỉ còn cách mình bằng một câu chốt hạ , Lá (Minh Tú) đã quyết định tự knock-out bản thân khỏi danh hiệu quý giá khi cô không ngần ngại tiết lộ thân phận giả mạo người em tên Mây (Minh Tú) của mình. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng của cả hai chị em sinh đôi Lá và Mây, chiếc vương miện cuối cùng không được trao cho ai trong hai cô gái này cả.

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 1.

Lá tiết lộ thân phận giả mạo của mình rồi bỏ chạy khỏi đêm chung kết Hoa Hậu Thời Đại

Lý do khiến Lá sẵn sàng gạt bỏ hết hình tượng và danh hiệu cao quý sang một bên lúc bấy giờ chính là vì cô muốn ngay lập tức chạy đến với người em gái đang trong cuộc đại phẫu thuật "thập tử nhất sinh" ở bệnh viện. Chiếc vương miện ấy đã từng là ước mơ của cả hai chị em, nhưng ước mơ nó sẽ chẳng còn gì ý nghĩa nếu Mây không còn trên đời này nữa. Hóa ra, không chỉ đem đến hình dung về cuộc đua tranh nảy lửa phía hậu trường giữa các người đẹp, Hoa Hậu Giang Hồ còn gửi gắm vào đó bài học về tình thân gia đình, thứ tình cảm có thể giúp con người vượt lên trên mọi hào nhoáng, danh tiếng nhất thời.

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 2.

Lá chẳng kịp thay đồ, chạy liền một mạch từ cuộc thi đến trực chờ phòng phẫu thuật


Thương nhau như chị em Lá và Mây: Thường ngày thì như nước với lửa, khi cần thì sống chết có nhau!

Thoạt xem những phân cảnh đầu của Hoa Hậu Giang Hồ, các mọt phim chắc hẳn đều cảm thấy trừ việc có gương mặt giống hệt nhau ra thì Lá và Mây là "hai thế giới" hoàn toàn đối lập. Cô em Mây thùy mị, hiền lành bao nhiêu thì cô chị Lá lại cục súc, bạo lực bấy nhiêu. Mây luôn hết mình cố gắng để đạt được ngôi vị hoa hậu, Lá lại chẳng mảy may quan tâm, cô lang thang sống kiếp bụi đời, thậm chí cứ hở ra là hành nghề trộm cắp. Nhưng càng xem lại càng thấy, không phải ngẫu nhiên họ là chị em, thậm chí còn là chị em sinh đôi, họ giống nhau y đúc ở ý chí, nghị lực sống phi thường, nhất là, hai chị em chưa bao giờ vơi đi tình yêu thương và sự đùm bọc lẫn nhau.

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 3.

Ngày thường thì cứ gặp nhau sẽ lập tức xảy ra tranh cãi

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 4.

Đến lúc có chuyện thì lại thương nhau không ai bằng

Khi Mây phát hiện mình mắc bạo bệnh, điều khiến cô lo sợ hơn cả không phải là chuyện sống chết của bản thân mình. Mây lo rằng nếu cô không còn trên đời này nữa, chị Lá, người thân duy nhất của cô sẽ phải sống một mình không có ai bên cạnh. Còn Lá, biết em gái mình có thể rời xa thế giới bất cứ lúc nào, tuy không ỉ ôi khóc lóc trước mặt Mây, nhưng Lá đau lòng hơn bất cứ ai. Vì thương em mình nên bất chấp bản thân là một cô gái chẳng có chút dịu dàng, ăn nói thì bộp chộp, tướng đi thì hai hàng, Lá vẫn quyết định thay Mây tiếp tục viết tiếp giấc mơ giành vương miện.

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 5.

Thi Hoa Hậu không bao giờ là một chuyện dễ dàng với Lá

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 6.

Nhưng niềm vui của em gái đã tiếp thêm nghị lực giúp Lá vượt qua tất cả khắc nghiệt

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 7.

Mây ở trong bệnh viện không lúc nào thôi lo lắng cho chị gái

Khát khao được gặp mẹ của Mây và Lá: Muốn vào vòng chung kết chỉ để... tìm mẹ

Từ nhỏ đến lớn, Mây vẫn luôn nuôi hi vọng rồi sẽ có một ngày cô lọt được vào top 5 chung kết của một cuộc thi hoa hậu. Lúc ấy, truyền thông sẽ phát trực tiếp hình ảnh của cô và biết đâu, người mẹ thất lạc của hai chị em đang ở đâu đó sẽ nhìn thấy rồi tìm kiếm. Còn Lá, tuy bên ngoài cô gái này luôn tỏ ra thù ghét người mẹ đã bỏ rơi hai chị em mình nhưng bên trong, Mây luôn khao khát được có mẹ đến cháy bỏng. Đặc biệt là khi cô biết Lá có thể sẽ rời xa thế giới, hi vọng tìm mẹ lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 8.

Hai chị em luôn khát khao có mẹ như bao đứa trẻ con khác

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 9.

Biết em mắc bạo bệnh, Lá đã suy nghĩ rất nhiều đến việc tìm mẹ

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 10.

Vượt qua mọi mặc cảm, Lá đã tìm đến người phụ nữ có thể là mẹ của cô

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 11.

Tuy bà ấy không phải người mẹ ruột mà hai chị em Lá và Mây đang tìm

Sức mạnh tình thân trong Hoa Hậu Giang Hồ: Danh tiếng chỉ là hạng hai, gia đình mới là hạng nhất! - Ảnh 12.

Nhưng từ đây đã có một người phụ nữ coi Lá và Mây như con ruột của mình!

Hoa Hậu Giang Hồ vẫn đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.