Vào viện vì Waxing vùng kín!

Hồ Lâm Ngọc Diệp - Theo PLXH, Theo 00:06 04/12/2010

Bãi biển cùng những bộ bikini cực kì thời trang đã thực sự chinh phục được tớ trong hè qua. Kết quả là, tớ đã dung dăng dung dẻ đi waxing vùng bikini mà không hề biết hậu quả.

Bikini hay áo tắm bình thường?

Tớ là một fan chính cống của biển xanh nắng vàng và cát trắng. Hình như nhà tớ ai cũng thích biển hết nên hè năm nào cả nhà cũng cùng nhau đi du lịch ở một bãi biển nào đấy. Năm nay thì đặc biệt hơn một tí vì con bạn tớ ở Mĩ cũng về thăm nhà và định đi du lịch cùng với nhà tớ luôn. Hơn một tuần trước ngày đi chơi, nó sang nhà tớ chơi và ngủ lại. Tớ tí tởn đem khoe với nó bộ đồ tắm cực kì “kute” mà tớ vừa mới mua hôm trước, định bụng là sẽ được nó khen sướng tai luôn đấy. Vậy mà cái con bạn khó ưa của tớ nhìn tới nhìn lui cái bộ đồ của tớ một hồi rồi bĩu môi bảo:” Cái này ở Mĩ là kiểu dành cho trẻ em dưới 5 tuổi đó mày!”.


Oài, bộ đồ xinh tươi của tớ bị nó phán cho một câu như thế làm tớ nóng hết cả mặt, tớ liền hỏi thế thì teen bên đấy chúng nó diện đồ gì đi biển.

Con bạn tớ ngồi kể rằng bên ý teen người ta rất thích diện bikini, từ những bộ kín đáo cho đến những chiếc bikini gợi cảm nhất đều có thể tìm thấy trên bãi biển. Nói xong, nó bảo dáng tớ trông thon thế này mà không mặc bikini thì uổng quá! Tớ ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng mà diện bikini thì ngại vấn đề….vi-o-lông lắm ấy! Con bạn tớ cười khì rồi còn nói tớ “lúa”, đã có waxing thì còn ngại gì nữa chứ!


Liều lĩnh vì thích… đẹp

Theo như bạn tớ “tư vấn” thì chuyện waxing bikini nhỏ như muỗi mà cũng chẳng đau lắm, làm dần dần thì sẽ quen thôi. Một lần wax cũng chẳng tốn kém mấy mà lại có thể tự tin tung tăng trong bộ bikini khoe dáng chuẩn, thích thế còn gì! Nghe theo lời chỉ dẫn của nó, tớ chẳng tìm hiểu gì thêm mà cứ đi waxing bikini ở thẩm mỹ viện luôn.


Hix, thật lòng thì tớ…ngại chết đi được khi chị kỹ thuật viên yêu cầu tớ phải cởi cả quần chip để tiến hành wax, nhưng mà nghĩ tới biển và bikini, tớ “liều”! Khi kỹ thuật viên đắp lớp sáp lên vùng kín của tớ, tớ có cảm giác nóng nóng, nhưng cũng có nghe nói trước rồi nên không lo lắng gì cả. Nhưng mà lúc lột miếng wax lên thì đúng là đau điếng người luôn. Tớ muốn la lên luôn ý, nhưng mà kiềm lại đựơc (không thôi thì xí hổ lắm!). Waxing xong mà tớ vẫn thấy đau và rát vô cùng.

Nhiễm trùng...



Tớ về nhà và vẫn sinh hoạt bình thường dù trong người bắt đầu thấy khó chịu. Tớ nghĩ là do waxing không quen nên đau quá thôi. Thế nhưng tối hôm đó tớ lại bị sốt, và vùng kín thì đau rát dữ dội, tớ vào nhà tắm kiểm tra “cô bé” thì thấy da ở khu vực tam giác đỏ ửng hết cả lên và còn hơi sưng sưng nữa. Hoảng quá, tớ đành phải gõ cửa phòng mẹ và “báo cáo”tình hình cho mẹ biết. Lúc đó cũng đã khuya nên không thể đi khám ngay được, tớ phải đi ngủ với 2 viên thuốc hạ sốt.

Suýt tí nữa thì tớ nguy rồi!

Ngày hôm sau, tớ đi khám “vùng kín” thì được khuyên là nên nằm lại viện hai ngày để theo dõi vì “cô bé” của tớ có dấu hiện bị nhiễm trùng (eo ui). Vì da ở vùng tam giác cực kì nhạy cảm nên việc waxing rất dễ dẫn đến đau, sưng tấy và nhiễm trùng. May mắn là tớ chỉ bị chỉ nhiễm trùng ngoài da thôi và sau hai ngày được chăm sóc ở viện thì tình hình của tớ đã ổn hơn rồi. 



Bác sĩ cũng giải thích cho tớ biết là rừng rậm ở khu vực tam giác có nhiệm vụ bảo vệ làn da mỏng manh của cô bé và ngăn ngừa vi khuẩn. Việc waxing bikini chẳng qua là một xu hướng làm đẹp mà thôi, nó không giúp việc vệ sinh cô bé tốt hơn mà chỉ khiến tớ cảm thấy hợp mode hơn nhưng lại vô cùng tai hại. Bây giờ thì tớ khỏi bệnh rồi và vẫn còn kịp đi biển nhưng mà tớ nghĩ là tớ sẽ chẳng cần mua bikini mà cũng chẳng có ý định diện bikini nữa đâu!