Tớ đã từng có hành động cực ngốc với .... "cậu bé"!

Pep -Theo PLXH, Theo 00:01 01/01/2011

Chỉ vì những lo lắng cực ngố và quá tin vào những lời quảng cáo chắc như đinh đóng cột nên tớ đã suýt phạm sai lầm lớn với "cậu bé" mà không biết tác hại của nó!<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Tuổi dậy thì và những lo lắng cực ... ngố!

Tớ đã có những tháng ngày bình yên trước khi tuổi dậy thì bất ngờ đến thăm. Gọi là bất ngờ hoàn toàn không phải là nói quá đâu, vì lúc ấy cả đám con trai lớp tớ hầu như toàn cao bằng hoặc thấp hơn các bạn nữ cùng lớp, cả đám còn ham ăn ham chơi và cực ngố, đố có đứa nào chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cách mạng về cơ thể!...



Tuổi dậy thì tới đứa nào thì đứa đó biết thôi, vậy là những "tin vịt" liên quan đến hai chữa "dậy thì" được cả phe con trai chúng tớ và các bạn nữ khác truyền tai rôm rả.

Và tất nhiên, tớ không đứng ngoài những tin vịt này khi mà mấy thằng bạn tớ cũng bắt đầu phát triển. Bọn tớ hầu như rất hay chia sẻ những vấn đề về việc vỡ giọng hay những thay đổi chóng mặt khác.



Trong một lần cả đám cùng nhau tìm hiểu về những thay đổi của "cậu bé", đám bạn tớ bắt đầu bàn sôi nổi về vấn đề kích cỡ, rồi so sánh cỡ này cỡ nọ. Hix, sau bữa nói chuyện đấy thì tớ bắt đầu cảm thấy "size" cậu bé của tớ có vấn đề, và hình như nó nhỏ quá mức bình thường thì phải???

Và rồi tớ bắt đầu lo lắng, liệu "cậu bé" của tớ nhỏ quá như thế thì chắc chắn sức khoẻ của tớ sẽ có vấn đề. Liệu tớ có thiếu nam tính hơn những thằng con trai khác không nhỉ?...

Những câu hỏi ấy ban đầu chỉ xuất hiện như những lo lắng vô cớ thôi, thế rồi dần dần chúng lặp lại thường xuyên hơn và ám ảnh khiến tớ tin rằng tớ cần phải tìm biện pháp nào đấy để cải cách "đèn dầu" một bước mới được.

Dính bẫy quảng cáo!



Các bạn có biết khi nào chúng mình dễ tin vào quảng cáo nhất không? Đó chính là lúc quảng cáo đánh trúng... điểm yếu của bạn. Tớ cũng không ngoại lệ!

Sau nhiều lần trao đổi với thằng bạn thân nỗi mặc cảm về "cậu bé" nhỏ hơn bình thường của tớ thì nó có bảo tớ tìm thử thuốc kích thích hormon xem sao. Ban đầu nghe tới loại thuốc đó tớ còn chẳng hiểu là gì, không lẽ chỉ uống thuốc thôi mà thay đổi được "size" sao, khó tin quá!

Nhưng rồi tớ cũng bắt đầu mon men lên mạng tìm hiểu, đúng là có cả một... rừng thuốc tăng kích cỡ cho đèn dầu. Mỗi người bán có một cách quảng cáo khác nhau, mà câu nào cũng đều hấp dẫn và nghe có vẻ rất thật nữa.

Thế là, từ nghi ngờ, phân vân tớ bắt đầu thấy tin tưởng vào những điều kì diệu mà một hộp thuốc có thể mang lại. Tìm mãi, tớ mới thấy được một người bán ở cùng thành phố với tớ, thế là chẳng ngại ngần gì, tớ đặt mua ngay mà chẳng cho bố mẹ biết.



Tớ bắt đầu dùng thuốc đúng như hướng dẫn, mỗi ngày 1 viên với niềm tin chắc chắn là sau khi uống 1 hộp thì "cậu bé" của tớ sẽ to hơn. Nhưng đến ngày thứ 12 thì tớ bắt đầu thấy nản, chẳng có tí ti thay đổi gì cả, vậy liệu sau khi uống 30 ngày đèn dầu có to lên như quảng cáo không?

Dù nghĩ vậy nhưng tớ vẫn chăm chỉ uống thuốc và không quên gọi điện cho người bán để hỏi thêm thông tin. Câu trả lời của người bán khiến tớ hơi bị choáng, rõ ràng là quảng cáo chỉ uống 1 hộp 30 viên là được nhưng khi tớ gọi điện thì lại bảo là phải uống ít nhất 3 tháng, 3 hộp thì mới có chuyển biến.

Tiền một hộp thuốc là hơn 2 tháng dành dụm của tớ rồi, 3 hộp thì sao mà chịu cho nổi, với lại, lời lẽ của người bán chẳng nhất quán với nhau khiến tớ thấy lo lo.

May mà phát hiện tác hại kịp thời

Trong một lần tham gia lớp học ngoại khoá, tớ có nghe nói về việc hormon kích thích sự tăng trưởng của cơ bắp lẫn "cậu bé". Tớ nghe thấy thành phần thì cũng quen quen mà không để ý lắm, đến khi về nhà xem lại hộp thuốc thì đúng là có một dòng nhỏ xíu ghi là thuốc có chứa hormon. Tớ vội lên mạng tìm hiểu thêm về cái hormon này thì mới tá hoả.


Đúng là cái gì nhiều quá cũng có hại cả, dù là hormon do chính cơ thể tiết ra. Bản thân cơ thể đã sản sinh một lượng hormon nam đủ xài rồi, nếu tự ý bổ sung thêm hormon nam vì những lý do ngố (như tớ) thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng thậm chí có thể khiến "cậu bé" bị rối loạn, co rút bất thường.

Nhưng vấn đề là tớ phát hiện ra rằng các loại thuốc giúp tăng size cho cậu bé đa phần đều chứa hormon hoặc những chất gây hại khác. Chưa kể đến việc những viên thuốc giúp tăng kích cỡ cho "chiếc đèn dầu" đến nay vẫn chưa được khoa học khẳng định chắc chắn nhưng tác hại của nó thì lại đã được kiểm chứng.



Haiz, những thông tin như vậy khiến tớ phát hoảng. Tớ quyết định ngừng ngay việc dùng thuốc. Bởi vì dù sao theo như những gì tớ đọc được trên các website giới tính thì bản thân tới cũng còn đang dậy thì cơ mà. Chắc chắn "đèn dầu " của tớ sẽ còn phát triển liên tùng tục nữa và sẽ to lớn hơn trong suốt tuổi dậy thì cho mà xem. Tớ kỳ vọng là thế và tốt nhất là cứ tin vào những gì có cơ sở khoa học rõ ràng.