Thời nay con gái mắc bệnh "hoang tưởng" về bản thân

Hà Huy Hùng, Theo Pháp luật xã hội 15:27 07/02/2014

Hãy khiêm tốn một chút. Đừng có bao giờ cũng cho rằng mình xinh đẹp nên người khác chú ý, mắc công bị người ta khinh cho đấy!

Tôi nói thế này có thể sẽ có một số người, nhất là mấy bạn nữ hay “ảo tưởng sức mạnh” sẽ cho rằng tôi tính “đàn bà”, soi mói, thế nhưng mà thật sự cái kiểu tự mãn, cho rằng mình “Bị đặt điều tiếng xấu chỉ vì mình quá xinh đẹp”, rồi thì “hồng nhan bạc phận” đúng là chướng tai gai mắt không thể chịu nổi.

Tôi không vơ đũa cả nắm đâu, nhưng mà nói thật là tôi thấy bây giờ có quá nhiều cô nàng mắc căn bệnh “tự sướng” kiểu này. Lúc nào cũng nghĩ mình là xinh đẹp nhất, được người khác chú ý nên là đi ra đường cứ vênh mặt lên, làm dáng làm bộ, điệu đà… Chẳng hiểu các nàng ấy không biết hay cố tình không biết là người ta nhìn ngó, chỉ trỏ chẳng qua là vì thấy khó chịu, chướng mắt, chứ sự thật là có đẹp đẽ gì đâu. Tất nhiên là tôi không nói mấy bạn đẹp thật sự và được người ta chú ý thật sự. Nhưng đấy chỉ là số ít thôi. Còn lại, đa số toàn là những nàng trát son phấn, ăn mặc sexy, gợi cảm để được nhiều người chú ý đến mà thôi.

Thời nay con gái mắc bệnh "hoang tưởng" về bản thân 1

Là một thằng con trai, tôi thừa nhận là cũng hay chú ý, thích nhìn ngắm mấy cô gái ăn mặc sexy. Mà cái này thì thằng con trai nào chả thế. Thế nhưng mà các nàng phải hiểu là, ngắm là một chuyện, tỏ vẻ thích thú là một chuyện, nhưng nghĩ như thế nào lại là chuyện khác. Cánh đàn ông chúng tôi tỏ ra “háo sắc” vậy thôi, chứ thực tế trong bụng thì chả ưa gì mấy đứa con gái như thế (mà nói thẳng ra là coi thường). Thế nên các cô gái mới hay truyền tai nhau câu chuyện là bọn đàn ông con trai yêu thì yêu những cô xinh đẹp, son phấn, quần áo nọ kia, sexy, sành điệu… nhưng lấy làm vợ thì lại chọn những người con gái dịu dàng, “em đẹp không cần son phấn”, đảm đang...

Tôi nói thật, 100 đứa con gái xinh đẹp thì cũng phải 99 đứa mù tịt chuyện bếp núc, đứa còn lại thì chắc tuyệt chủng rồi. Nói thế có vẻ hơi quá lời, nhưng cái kiểu mà suốt ngày lo chuyện quần quần áo áo, make up, đầu tóc này nọ, xong toàn lo đi café, shopping, chơi bời, bar biếc các kiểu thì thời gian đâu mà lo chuyện nhà cửa, bếp núc. Mà có khi, có thời gian các nàng ấy cũng chẳng thèm động tay vào mấy chuyện này.

Được cái, bạn bè tôi hầu hết bọn con gái đều không thuộc loại này. Mỗi lần đi họp lớp hay tụ tập gì đó, chúng nó toàn xông vào bếp nấu nướng cho cả bọn. Sau khi ăn uống chè chén no say, bọn nó lại lo dọn dẹp còn tụi con trai chúng tôi thì ngồi tán phét với nhau. Nhiều lúc, mấy đứa con trai bảo nhau: “Không biết nếu lớp mình toàn con trai thì ăn xong thằng nào dọn mày nhở?”. Phải những nàng chăm chỉ, chịu khó, đảm đang như mấy cô lớp tôi thì quá ổn rồi. Mấy nàng này không phải quá lý tưởng, nhưng cũng là mẫu hình “vợ đảm” mà khối thằng mơ tới. Chứ còn mấy cô son phấn, sành điệu như thế kia mà ở lớp tôi thì không biết thế nào. Có khi nào đi họp lớp, bọn con trai chui vào bếp nấu nướng để cho mấy nàng ấy ngồi tô son trát phấn với nhau không nhỉ?

Thời nay con gái mắc bệnh "hoang tưởng" về bản thân 2

Nhắc lại nhớ, mấy lần tôi đi café với bạn, gặp mấy đứa con gái “tiểu thư” không tả nổi. Đi thì vênh mặt lên, lắc bên nọ lắc bên kia, thấy cái gì bẩn bẩn một tí là nhảy dựng lên. Có những lần, tôi còn gặp cảnh một cô nàng váy ngắn cũn cỡn, son phấn lòe loẹt đang chửi mắng một cụ già ăn xin vì va vào người cô ta. Nhìn một đứa trẻ ranh lớn tiếng quát nạt, chửi mắng một người đáng tuổi ông bà nó là “bẩn thỉu”, “mắt để trên trán”… mà bực không chịu được. Tôi đã phải chạy ra đỡ cụ đi ra chỗ khác, thiếu chút nữa thì đứng lại cho cô ta một trận. Lần khác thì một cô - cũng thuộc loại con gái tương tự - la ó trong quán café, chửi rủa cậu phục vụ không ngớt lời vì làm đổ nước vào váy cô ta. Con gái con đứa gì mà không biết giữ lấy tí duyên, chả bù cho những lúc có thằng con trai nào tỏ ra thích thú, trêu chọc một chút thì làm mặt e thẹn, điệu bộ… Thế nên cứ nghĩ là người ta thích mình lắm, là mình nổi bật lắm, được chú ý lắm… chứ thật ra thì đâu có biết là người ta khinh cho vào mặt. Đúng là đồ hoang tưởng, “não rỗng”, ảo tưởng sức mạnh.

Thật lòng, đứng ở phương diện một thằng con trai, tôi khuyên các bạn nữ hãy chăm chút cho vẻ đẹp tâm hồn của mình chứ đừng chăm chăm vào cái “nước sơn” bên ngoài. Đẹp thì thích thật đấy, nhưng cái nhân cách mới là quan trọng. Đặc biệt, hãy khiêm tốn một chút. Đừng có bao giờ cũng cho rằng mình xinh đẹp nên người khác chú ý, mắc công bị người ta khinh cho đấy!