Làm sao khi tình yêu 9 năm bị "kẻ thứ 3" phá hoại

mai huynh, Theo Trí Thức Trẻ 15:25 25/07/2014

Chín năm của tụi em đâu có dễ gì muốn quên là quên được đâu.

Em và anh ấy quen nhau từ hồi tụi em còn học cấp 2. Tình yêu của tụi em đã trải qua 9 năm rồi. Trong 9 năm qua, anh là người yêu em nhiều hơn em yêu anh. Anh luôn làm những gì tốt đẹp nhất dành cho em. Anh rất hiền, chân thật và là một người đàn ông chuẩn men, không hút thuốc, nhậu nhẹt hay cờ bạc. Mọi người đều khen anh hiền và hay la em là đừng ăn hiếp anh quá. Mỗi lần em đòi gì không được hay có gì không vừa ý là em lại mắng anh. Những lúc như vậy anh chỉ im lặng. Từ xưa đến nay, chuyện dù đúng hay sai, anh đều xin lỗi và năn nỉ em vì anh luôn sợ em bỏ anh.

Mấy năm trước, em có say nắng một anh và đã chia tay với anh. Anh khóc rất nhiều nhưng không trách móc gì em. Anh năn nỉ: “Xem như anh không thấy gì hết, anh không biết gì hết. Em đừng bỏ anh, em bỏ anh anh sẽ không sống được đâu”. Nhưng tụi em vẫn chia tay và một thời gian sau, em lại quay về với anh.

Em là người cá tính, thích bay nhảy nên anh hay ghen lắm. Em dễ bị say nắng nhưng đi đâu, làm gì thì cuối cùng em vẫn về với anh. Tụi em đã trải qua nhiều chông gai như thế suốt 9 năm qua. Anh vẫn luôn yêu thương và bên cạnh em. Nhiều người nói là nếu em bỏ anh chắc anh sẽ chết. Tụi em rất hạnh phúc, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình yêu này. Giữa tụi em không hề có bất cứ vấn đề gì gọi là nhạt phai, không bao giờ giận nhau quá 3 ngày vì anh luôn chủ động làm hòa trước. Có 1 lần, anh nói với em là facebook anh đã bị hack, em không nghĩ gì và thầm mừng trong bụng là vậy cũng đỡ mệt vì anh sẽ không lên face em để xem được em làm gì, chơi với ai để ghen em nữa.



Đến 1 ngày, em và anh cãi nhau vì 1 chuyện rất bình thường. Theo như thói quen, em cũng đòi chia tay. Sau đó, anh vẫn năn nỉ em rất nhiều và tụi em đã bình thường trở lại, nhưng sao em thấy thái độ anh khác những lần trước. Quen nhau lâu rồi nên đối phương có gì khác là mình sẽ nhận ra được liền chứ. Em hỏi anh bị gì vậy, thấy anh không quan tâm em như xưa nữa. Em hỏi gì anh trả lời cái đó chứ không cười cũng không có gì nói với em. Anh nói anh thấy tình cảm 2 đứa có vấn đề rồi và anh muốn dừng lại, anh muốn xa nhau 1 thời gian để suy nghĩ. Lúc này, em vẫn chưa nghĩ đến chuyện anh có người khác nên em đã làm ầm lên đòi chia tay. Anh năn nỉ cho anh thời gian, vẫn liên lạc với nhau vì anh cần suy nghĩ thôi chứ không muốn chia tay. Em đã cho anh thời gian 1 tháng suy nghĩ.

Trong 1 tháng đó, anh vẫn thường liên lạc với em xem em có cần giúp đỡ không và vẫn làm “chuyện ấy” với em. Sau 1 tháng, anh quyết định chia tay. Lý do chỉ là tình cảm nguội lạnh rồi và anh đã hết yêu em. Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Mọi chuyện đến quá nhanh, em bị sốc. Thật sự bấy lâu nay em chưa từng nghĩ anh có thể bỏ được em và giữa tụi em không có rạn nứt, nếu có thì người trong cuộc phải nhận ra liền chứ. Em càng khóc lóc van xin thì anh càng tránh mặt em. Đôi lần anh qua nhà chơi, em lại lôi chuyện kia ra nói. Anh nói anh nhức đầu và không muốn nhắc đến nữa.

Em bắt đầu lên kế hoạch để tìm hiểu nguyên nhân vì em luôn nghĩ là lỗi ở em nên mới anh mới như vậy. Em hỏi có phải anh có người khác, anh kiên quyết nói không, anh nói chưa từng làm gì có lỗi với em. Em bắt đầu nói chuyện với bạn bè anh thì mọi người hết hồn vì không ai biết chuyện tụi em chia tay, còn nói mới đây anh vẫn nói đến em mà. Em tìm hiểu từ đồng nghiệp mới biết được 1 tin động trời. Face anh vẫn tồn tại và anh không bị hack, anh chỉ block riêng mỗi mình em mà thôi. Anh đã có người khác rồi. Em hỏi thì anh nói không có, chắc chắn là không có chuyện đó và lâu rồi anh không lên face. Em vẫn tin anh lần nữa vì em nghĩ anh không thể như vậy được.



Đám bạn của anh hợp tác với em tìm ra nguyên nhân từ anh vì tụi nó học chung với em và anh từ nhỏ mà. Tụi nó lên face vẫn được vì anh chỉ block mình em. Bạn bè lên face comment nhắc đến tên em thì anh inbox liền. Anh nói đừng nhắc tới em vì em và anh chia tay rồi, kêu bạn bè xóa đoạn comment đó đi. Em nghi là anh sợ người kia thấy nên nói bạn bè cứ comment nhắc tới em xem phản ứng của anh ra sao và người bí ẩn kia có lên tiếng hay không, kết quả là anh khóa face tất cả bạn bè luôn. Lúc này em mới điện thoại cho anh, anh vẫn chối là không có ai và không lên face được. Nghe em đọc vanh vách tất cả những gì trong face của anh, anh cứ nghĩ là em xâm nhập được và sợ em sẽ lên nói bậy bạ nên anh nhận là có người khác được nửa năm rồi.

Em không tin nổi nữa. Anh đối xử với em quá tốt và không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy anh có người khác. Em tìm hiểu và được biết người kia của anh ở nước ngoài. Họ quen nhau qua mạng nên khoảng thời gian 1 tháng suy nghĩ, anh buồn nên vẫn tìm tới em. Suốt ngày anh không chơi với ai, đi làm cũng mang theo ipad để chat với người kia. Gia đình không biết chuyện, em cũng chỉ kể cho chị gái anh nghe. Chị gái anh khuyên thì anh cứ im ru, không nói gì. Tất cả thời gian anh đều dành cho em, quan tâm, lo lắng, yêu thương em. Nếu đàn ông có người khác thì dễ nhận ra lắm chứ. Mọi chuyện đến nhanh quá, em không biết phải làm sao.

Anh bắt tất cả đồng nghiệp, bạn bè không được liên lạc và qua lại với em nữa. Anh không muốn em biết chuyện của anh. Em đau lòng lắm. Em đọc đi đọc lại cuộc trò chuyện hàng ngày của tụi em qua skype (tụi em làm văn phòng nên ngày nào cũng chat skype). Em không thấy có gì lạ, không có gì bất thường. Anh vẫn nói yêu em và quan tâm em rất nhiều. Em sa sút tinh thần, đau tim kinh khủng vì liên tục nghĩ đến anh và ngày nào cũng đọc cuộc trò chuyện của 2 đứa.



Hôm nay, em vừa hay tin anh xin nghỉ 1 tuần để đi Singapo. Em đoán là anh qua đó thăm người kia. Em đau lòng quá, không nghĩ người như anh lại làm ra những chuyện như vậy, không nghĩ anh lại dám đi nước ngoài 1 mình (anh nói dối gia đình là đi du lịch với công ty). Chị anh nói em nên chờ đợi, cho anh 1 thời gian, nhiều khi đây chỉ là say nắng nhất thời thôi vì quen nhau xa xôi vậy cũng không đi đến đâu. Thế nhưng, anh là tuýp người chung thủy và yêu ai sẽ yêu lắm nên em sợ anh sẽ không quay về với em nữa.

Em suy nghĩ hoài không biết sao anh lại làm vậy. Có người khác thì cứ nói với em chứ cần gì phải làm vậy. Anh không phải loại người đó mà. Bây giờ chắc anh đã lên máy bay rồi. Chuyện xảy ra cũng chưa đến 2 tháng. Em rối quá, xin cho em một lời khuyên với. Chín năm của tụi em đâu có dễ gì muốn quên là quên được đâu.