Hành trình gian nan của tinh binh để "gặp" được nàng trứng

Huyền Thu - Theo PLXH, Theo 00:05 14/12/2010

“Nhóc” tinh trùng nào cũng phải trải qua một cuộc “hành trình” vô cùng gian nan đấy, bạn nhé!

“Tinh binh” trông như thế nào nhỉ?

Tinh trùng là một tế bào rất nhỏ có khả năng di chuyển. Nó có một cái đầu rất to, thân và đuôi rất dài.

Ngoài ADN, chất dinh dưỡng và những thứ cần thiết để tạo ra giới tính em bé sau này, trong cái đầu rất to ấy còn chứa acrosome – trự lượng enzyme – có khả năng xuyên thủng “bức tường” bảo vệ của “nàng trứng” để “đăng kí hộ khẩu tạm trú” trong đó.

Đuôi của tinh binh còn có tên gọi nôm na là roi. Nhờ bộ phận nhỏ bé này mà các “nhóc” tinh binh mới có thể “bơi lội” tung tăng trong “hồ chứa” được.

“Nhà máy sản xuất tinh binh”

Đây là nơi sản xuất các “nhóc” tinh trùng bạn nhé. Ngày nắng cũng như ngày mưa, “nhà máy” làm việc liên tục, liên tục và liên tục. Tổng sản phẩm thu được trong một ngày là khoảng 300 triệu “nhóc” tinh binh. Tuy nhiên, mỗi lần XY “xung trận” thì chỉ khoảng 30 triệu “tinh binh” được phóng thích thôi, tức là khoảng 1/10 số “quân” được sản xuất.

“Chặng đường gian nan” của “tinh binh” để đến với “nàng” trứng

Gian nan thật đấy. Này nhé, sau khi rời khỏi “nhà máy” sản xuất, tinh binh phải “luồn lách” qua rất nhiều “đường ống”, phải nằm dài chờ đợi ở một cái “hồ chứa” cùng vô vàn các “nhóc” tinh binh khác. “Hồ chứa” này chính là mào tinh đấy bạn ạ. Dưới đáy “hồ” còn có một đường ống ngắn nữa, gọi là ống tiết. Ống này kết hợp với ống dẫn tinh cùng bên tạo thành ống phóng tinh. Từ đây, “tinh binh” sẽ được giải phóng ra ngoài.

Phức tạp quá phải hem? Nhưng đó mới chỉ là những chường ngại vật đầu tiên thôi, hành trình tiếp theo mới thật sự gian khổ và khốc liệt cơ.

Sau khi được “phóng thích” vào “vùng cấm địa” của XX, các “chiến sĩ” tinh trùng phải tham gia vào một cuộc “tranh đua” thật sự. Chỉ có một “chàng” tinh binh mạnh khoẻ nhất, nhanh chân nhất mới có cơ hội tiếp cận “nàng” trứng thôi nhé.

Bởi lẽ, một khi “nàng” trứng đã “chấp thuận” một “chàng” tinh binh nào đó rồi thì “nàng” ta sẽ “cự tuyệt” với tất cả các tinh binh “chậm chân” hơn. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ, “nàng” trứng đôi khi có thể “ưng” tận hai, ba,… “chàng lính ngự lâm” liền. Và thế là, có tới hai, ba,… em bé cùng ra đời một lúc. Đây là hiện tượng sinh đôi, sinh ba,… đấy bạn ạ.

“Tinh binh” sẽ biến đi đâu nếu không được giải phóng?

À, chúng sẽ chết và được hấp thụ trở lại cơ thể. Các “nhóc” tinh binh không tiếp cận được nàng trứng cũng vậy, chúng cũng sẽ chết. Quá trình này chẳng gây hại hay bất kì ảnh hưởng gì đến cơ thể cũng như việc “sản xuất” của “nhà máy tinh binh” cả. Thế nên, bạn cứ yên tâm là nếu “giấc mơ ướt” không thường xuyên ghé thăm hay bạn chưa từng XXX, việc đó chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Thực chất, “tinh binh” là chú lính rất nhạy cảm vì thế đòi hỏi chủ nhân phải biết cách giữ gìn và chăm sóc chúng. Bởi vì chất lượng của “tinh binh” sẽ ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và chất lượng sản phẩm – em bé sau này.

XY nên chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể chất và nhớ tránh xa các chất kích thích. Bởi vì chất kích thích (thuốc lá, đồ uống có cồn,…) sẽ làm tinh binh yếu đi cả về chất lượng và số lượng đấy nhé.