"Cậu nhỏ" của tớ bị chảy xệ vì... yên xe quá nóng

PLXH, Theo 00:02 03/07/2010

Hic, hy vọng từ ví dụ điển hình của bản thân tớ mà các bạn phải biết "giữ mình" hơn trong mùa hè này đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'><img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

17 tuổi và hè đầu tiên tớ đi làm thêm

Năm nào, đối với tớ nghỉ hè cũng là thời gian chán nhất. Số là tất cả họ hàng nội ngoại nhà tớ ở đây hết nên tớ chả có quê mà về chơi mấy tháng hè như các bạn khác. Cả nhà chỉ rục rịch đi biển xả stress khoảng 3-4 hôm rùi lại đi về và ai vào việc của người nấy.

Đã thế nhà tớ lại có mỗi 2 chị em. Bố mẹ tớ thì mải lo chuyện làm ăn để lo cho chúng tớ có đủ điều kiện ăn học. Bà chị gái thì sáng đi học thêm, chiều lại làm gia sư dạy mấy đứa nhỏ trong khu tập thể cứ gọi là tối mò tối mịt mới về. Chỉ còn mỗi tớ, quanh ra quẩn vào vào mạng đọc thông tin. Ngày nào cũng như ngày nào, phát ớn lên í.



Ở nhà nghỉ hè được gần 10 ngày, tớ đã kêu ca và gào rú lên với lũ bạn. Thằng bạn tớ đang vi vu ở quê của nó nhắn tin lại "Ê, kêu chán mà sao ông không đi kiếm việc gì làm thêm đi cho qua ngày đoạn tháng".

Tớ thấy sáng kiến của nó cũng có vẻ hay hay... Thế là tớ đầu loay hoay tìm kiếm việc có thể làm thêm trong hè. Và rùi, tớ được bà chị gái bận rộn thông báo, ngay đầu phố nhà tớ có một hàng gas đang tuyển nhân viên chở gas đấy. Quá vui với tin tức sốt dẻo, tớ chạy vù ra chỗ cửa hàng bán gas để hỏi han.

Cô chủ cửa hàng thấy vóc dáng của tớ cao to, đẹp trai, mạnh khỏe nên đồng ý luôn. Cô ấy nói rằng, ngay từ hôm nay tớ có thể đi làm luôn và lương tháng là 2 triệu đồng.


"Cậu nhỏ" bị hại vì yên xe quá nóng

Hồ hởi với công việc mới, tớ luôn sẵn sàng chở gas cho bất cứ cuộc gọi lấy gas nào đến cửa hàng. Đôi khi rất nhiều những cuộc điện thoại yêu cầu chở gas không phải ở trong khu vực quanh đấy mà còn ở rất xa đó. Tuy nhiên điều làm tớ cảm thấy bắt đầu chán ngán với công việc này là trời quá nóng bức, ngồi trên yên xe máy, 2 bên mông của tớ bỏng rát. Mỗi khi chạm xuống yên, tớ cảm thấy cậu nhỏ của mình co rúm lại và than thở ý. Sau đó "thằng nhỏ" của tớ giãn ra vô độ luôn.

Chia sẻ những khó chịu khi phải nhong nhong trên cái yên xe quá nóng bức mỗi khi đi chở gas, tớ được bà chủ tâm lý tìm mua cho một cái yên xe chống nóng. Thế nhưng ở giữa thời tiết Hà Nội mà ngoài trời nắng đến 43 độ này, thì cái yên xe mới ấy cũng chẳng cải thiện tình hình nóng rát là bao.


Hic hic, công việc hàng ngày thì vẫn đều đặn. Nhưng tớ thì bắt đầu lo lắng với "nỗi niềm riêng của mình". Dường như chú nhóc của tớ không thích nắng nóng ý, chú ấy cứ giãn ra và xệ xuống thường xuyên. Tớ bắt đầu thực sự thấy lo ngại về điều này.

Lân la hỏi bà chị gái "kinh nghiệm đầy mình"

Một tối, nhân tiện lúc thấy bà chị gái rảnh rang đang ngồi rung chân nghe nhạc Hàn, tớ mới lấy hết can đảm tiến lại gần bà la sát ý. Thấy tớ lân la lên, bà ấy hỏi liền:

- Có việc gì cần hỏi thì mau hỏi đi cu!
 
- Dạ...

- Không biết vấn đề này chị có biết không... nhưng em ngại hỏi bố mẹ quá...

- Đi thẳng vào vấn đề xem nào.

- Híc, số là như chị biết đấy, em đi chở gas mới được có 2 tháng nay nhưng mà em thấy cậu nhỏ của em khác lắm ý. Nó bị giãn ra và chảy xệ thường xuyên. Em lo nó ảnh hưởng đến sau này thì chít!

- Trời có chuyện ý thật hả, nhưng tại sao lại thế, cu có biết nguyên nhân không?

- Em đã rà soát hết tất cả nguyên nhân rùi. Này nhé em không hút thuốc lá, không uống rượu, không thức khuya, công việc thì không stress.... và cuối cùng thủ phạm em nghĩ là vì cái yên xe quá nóng nực chị ạ.


- Hự, về vấn đề này thì đúng là chị mù tịt rùi, k giúp gì cho cu được. Nhưng để chị gọi điện cho bố của con bạn thân chị đang làm ở khoa nam khoa một bệnh viện lớn nhé để xem bác ý tư vấn như thế nào cho cu nhé!

Cuộc điện thoại đầy hữu ích với bác sĩ nam khoa

Huhu, đúng như tớ dự đoán, thủ phạm chính là cái yên xe nóng rẫy đấy. Nhưng tớ còn được bác ý tư vấn và làm rõ một loạt vấn đề tưởng như bình thường nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới thằng nhỏ của bạn.

Bác ý cho biết là, mặc dù chưa có nghiên cứu thống kê về ảnh hưởng sức nóng của yên xe đến sự phát triển tinh hoàn, nhưng vùng bìu nơi sản xuất ra tinh trùng không được tiếp xúc ở nhiệt độ quá cao so với nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ lý tưởng cho tinh hoàn sinh sôi nảy nở thường sẽ thấp hơn khoảng 4 độ so với nhiệt độ bình thường của cơ thể. Vì thế, bất cứ điều gì khiến nhiệt độ cơ thể bị nóng và ấm hơn đều có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản của tinh trùng.

Bác ấy khuyên tớ nên hạn chế tránh tiếp xúc với nhiệt độ nóng bức trong thời gian dài. Bởi vì chỉ cần tớ ở nhiệt độ cao trong thời gian nhiều hơn 30 phút là đã có thể gây hại cho cậu nhỏ của mình rùi đấy.


Ngoài ra, bác ấy cũng khuyên tớ nên hạn chế đắm mình trong những trong phòng tắm hơi, bồn tắm nước nóng... Đặc biệt, khi lướt web, bác ý nhắc tớ nên chú ý để máy tính xách tay ở khoảng cách xa với cậu nhỏ; cố gắng làm mát yên xe trước khi chạy xe; chọn đồ lót rộng, mỏng, tránh tạo nhiệt độ cao quanh vùng cậu nhỏ vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cậu bé và tạo điều kiện cho lũ vi khuẩn xâm nhập gây ngứa ngáy và nấm vùng kín.

Sau khi nghe bác ấy dặn dò trong điện thoại một hồi lâu, ngay lúc cúp máy, tớ đã nghĩ đến việc phải biết bảo vệ và chăm sóc cậu nhỏ của mình hơn trước trong mùa nắng nóng "dã man" này rùi! Các teenboys khác cũng nên chú ý đến mình hơn trong ngày nắng khủng khiếp như thời gian qua nhé!